xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá án từ phần cứng của chiếc điện thoại

Theo Đức Việt (Đồng Nai Online)

Vụ án xảy ra đã gần 6 năm, nạn nhân đã hồi phục sức khỏe, còn đối tượng gây án đã lãnh án tử hình.

Nhưng khi nhắc lại vụ án, Trung tá Đặng Đình Thuật, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa quên những giây phút đấu trí căng thẳng với hung thủ để đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án mạng bên đường lô cao su

Trung tá Đặng Đình Thuật kể lại, khoảng 23 giờ ngày 1-7-2010, từ tin báo của người dân, Công an huyện Long Thành phát hiện một người đàn ông nằm gục cạnh lối đi trong đường lô cao su thuộc khu 12, xã Long Đức với nhiều vết thương trên người. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Qua xác minh, nạn nhân là V.V.C. (43 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành). Theo người nhà nạn nhân, khoảng 20 giờ 30 ngày 1-7-2010, ông C. đang ở nhà thì nhận được cú điện thoại của ai đó gọi đến, rồi ông lặng lẽ lấy chiếc xe máy hiệu Air Blade chạy đi. Khi mọi người phát hiện ông C. nằm hấp hối bên lô cao su thì xe máy và giấy tờ tùy thân của nạn nhân không còn.

Từ chi tiết đó, trinh sát nhận định nạn nhân đã bị kẻ gian giết để cướp tài sản và hướng điều tra được tập trung vào mối quan hệ của nạn nhân. Nhưng khi bắt tay vào cuộc, lực lượng đánh án gặp rất nhiều khó khăn. Trung tá Đặng Đình Thuật chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch nên không thể lấy được lời khai. Mọi thông tin, chứng cứ liên quan đến vụ án để phục vụ cho công tác điều tra cũng không ghi nhận được gì”.

Trước tình thế đó, lực lượng đánh án đã linh hoạt vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, đi sâu tìm hiểu các mối quan hệ làm ăn, quan hệ xã hội của ông C., lý do nạn nhân có mặt tại hiện trường... Tất cả thông tin thu thập được đều được tổ đánh án cẩn trọng sàng lọc, phân tích để tìm manh mối.

Lộ diện kẻ thủ ác

Qua tổng hợp nhiều nguồn thông tin thu được từ mối quan hệ của ông C., lực lượng đánh án đã chú ý đến chi tiết, trước khi xảy ra vụ án không lâu, nạn nhân có quan hệ mật thiết và thường đi chơi với một huấn luyện viên võ thuật ở Nhà thiếu nhi Long Thành.

Rà soát thông tin này, trinh sát được biết “ông thầy” dạy võ có tên Lê Nguyễn (30 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành) và đã mời Nguyễn đến cơ quan điều tra làm việc về thời gian sinh hoạt cá nhân của Nguyễn trong đêm 1-7-2010. Khi được hỏi về mối quan hệ với ông C., Nguyễn phủ nhận việc quen biết nạn nhân. Tiến hành kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động của Nguyễn, cơ quan điều tra cũng không thấy cuộc gọi nào đến máy ông C. trong đêm 1-7-2010.

“Mặc dù xác định Nguyễn là đối tượng tình nghi số 1 trong vụ án, nhưng để tìm ra được chứng cứ thuyết phục, buộc Nguyễn phải khai nhận hành vi phạm tội thì vẫn chưa đủ. Do đó, Công an và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành cùng các điều tra viên kiên trì thảo luận, phân tích, đánh giá các chứng cứ thu thập được để tìm ra hướng đột phá nhằm giải quyết sớm vụ án” - Trung tá Thuật kể lại.

Trong lúc tổ đánh án đang tích cực tìm hướng giải quyết vụ án thì bất chợt một trinh sát mang chiếc điện thoại di động của Nguyễn (sử dụng toàn tiếng Anh) ra lục tìm thông tin có trong bộ nhớ và phát hiện trong phần cứng của chiếc điện thoại vẫn còn lưu giữ những thông tin các cuộc gọi đi, gọi đến, mặc dù phần nhật ký cuộc gọi đã bị xóa. Trong những cuộc gọi ấy, vẫn còn hiện rõ số điện thoại của ông C. mà Nguyễn đã gọi vào lúc 20 giờ 30 ngày 1-7-2010.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi mà trinh sát đưa ra, Nguyễn đã phải cúi đầu nhận tội. Lời khai của Nguyễn cho thấy, đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ đồng tính. Do bị thua độ bóng đá, Nguyễn đã nảy sinh ý định giết ông C. để chiếm đoạt tài sản. Tối 1-7-2010, sau khi chuẩn bị hung khí, Nguyễn điện thoại hẹn anh C. đến lô cao su ở xã Long Đức “tâm sự”.

Sau màn “mây mưa”, Nguyễn đã rút dao đâm vào hông, dùng côn nhị khúc đánh vào đầu ông C., khiến nạn nhân ngã quỵ. Nghĩ ông C. đã chết, Nguyễn lấy xe máy, điện thoại di động và chiếc bóp (bên trong có giấy tờ và 600 ngàn đồng) của nạn nhân bỏ đi. Sau đó, Nguyễn mang xe đi gửi ở nhà người quen, rồi đón taxi trở lại nơi gây án để lấy chiếc xe của Nguyễn trở về nhà. Ngày hôm sau, Nguyễn mang xe của nạn nhân đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy 18 triệu đồng.

* Theo lời kể của Trung tá Đặng Đình Thuật, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Long Thành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo