xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sững sờ nhìn “xe điên” tông chết người

Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)

Vụ 3 học sinh trên đường đi học về bị xe tải đâm chết ở xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom - Đồng Nai) chưa làm mọi người nguôi ngoai thì ngày 29-10, trên quốc lộ 1A (ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom lại xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết.

 
Khoảng 19 giờ 30 ngày 29-10, sau khi dùng bữa cơm tối, hai chị em Thái Thị Thu Minh (SN 1987), Thái Lương Sơn Hà (SN 1995), cùng ngụ tại ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, xin cha cho đến nhà bạn chơi. Vừa dứt câu nói: “Tối rồi đi đâu nữa con!” thì ông Thái Đức Thanh (cha của Minh và Hà) đã thấy hai con chạy xe ra tới cổng.
 
Lúc này, ông Thanh và người hàng xóm Thái Văn Trợ (đang ngồi uống nước trước hiên nhà) bỗng thấy chiếc xe tải biển số 54V-1961 đi hướng từ ngã ba Dầu Giây về TP Biên Hòa bất ngờ lao nhanh qua bên trái đường, ngang trước nhà ông và đâm sầm vào đám người đang lưu thông chiều ngược lại, làm 6 người chết và bị thương, trong đó có hai con của ông vừa ra khỏi nhà.
 
img
Em Sơn bên bàn thờ của chị và em trai.

Anh Thái Văn Trợ kể lại giây phút kinh hoàng mà anh đã chứng kiến: “Tôi không thể ngờ, một chiếc xe tải đang chạy tự dưng lại lao hẳn sang bên kia đường để gây tai nạn”. Theo anh Trợ, chiếc xe tải đã vượt hẳn sang bên trái đường rồi lao đi mà không hề có dấu hiệu của việc thắng lại.

Tại hiện trường, đoạn đường khoảng 50 mét từ chỗ chiếc xe vượt lên đến điểm gây tai nạn không hề có vết thắng của xe. Chỉ đến lúc đâm 2 chiếc xe máy, một nhóm người đi xe đạp, chiếc xe mới dừng lại, khi rơi xuống mương nước bên đường.
 
Theo cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom, tai nạn xảy ra do tài xế xe tải lấn trái rồi đâm vào những người đi ở chiều ngược lại.
 
Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm xảy ra, nhiều người dân sống gần đoạn đường xảy ra tai nạn đã tỏ vẻ bức xúc với tình trạng các tài xế thường xuyên phóng nhanh qua những đoạn đường đông dân cư tại đây. Theo nhiều người dân địa phương, chính vì tài xế chạy xe quá tốc độ và vượt ẩu nên mới gây ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng như vậy.
 
Đến thăm gia đình ông Thái Đức Thanh trong những ngày tang tóc này, nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn hai chiếc quan tài đặt song song trước gian nhà chật hẹp. Cô con gái đầu và đứa con trai út của ông Thanh vừa mới xin cha cho đến nhà bạn chơi, chỉ trong giây lát đã phải nằm lại dưới bánh xe oan nghiệt.
 
Ông Thanh tâm sự trong đau đớn: “Thằng Hà đang theo học trường nghề cơ giới 3, còn chị nó thì làm công nhân. Đứa đi học, đứa đi làm nhưng chúng nó chơi với nhau rất thân thiết. Có ai ngờ tai họa bất ngờ đã cướp đi của tôi hai đứa con thân yêu”.
 
Xót xa nhìn di ảnh hai con, ông Thanh nghẹn ngào: “Con chị đã có nơi có chốn, hai bên gia đình cũng đã đi lại nói chuyện. Nếu không xảy ra cơ sự thì hai gia đình cũng tính chuyện cưới hỏi trong năm nay…”, nói đến đây, giọng ông Thanh bỗng tắc nghẹn, những dòng nước mắt lại chực trào trên khuôn mặt hom hem vì đau buồn.
 
Còn vợ ông, từ khi chứng kiến cảnh hai đứa con chết một cách tức tưởi đã không còn tỉnh táo, bà quanh đi quẩn lại với vẻ mặt thẫn thờ và những giọt nước mắt thường trực trên má. Xót xa cho hoàn cảnh của gia đình ông Thanh bao nhiêu, người dân chứng kiến tai nạn xảy ra lại càng uất ức với cách phóng nhanh, vượt ẩu của tài xế gây tai nạn bấy nhiêu.
 
Cách đám tang ở nhà ông Thanh không xa, đám tang của em Trần Nguyễn Nhật Ngân, học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Chu Trinh (huyện Trảng Bom), cũng diễn ra trong không khí đau buồn tột bực. Là con gái út trong gia đình, được cha mẹ thương yêu, Ngân rất chăm chỉ học hành. Nhiều năm liền, cô bé lớp phó học tập Nguyễn Nhật Ngân luôn là học sinh giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Cầm nén nhang thắp lên bàn thờ cô bạn xấu số, các bạn học của Ngân không thể giấu được những dòng nước mắt tuôn trào vì xót thương bạn.
 
Với những người thân quen, gia đình của em Ngân, của hai chị em Minh - Hà, vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra đã gây ra bao nỗi đau thương, mất mát không thể bù đắp được. Trong nỗi đau tuyệt vọng của họ, chúng tôi nghe thấy cả sự uất ức, phẫn nộ trước sự bất cẩn, thiếu ý thức và trách nhiệm của một bộ phận tài xế để xảy ra những vụ tai nạn thương tâm.           
 
Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, tình hình trật tự ATGT năm 2011 diễn biến khá phức tạp, nhất là lĩnh vực đường bộ và đường sắt, số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) gia tăng so với cùng kỳ năm 2010. Cụ thể, TNGT đường bộ tăng 8 người chết, TNGT đường sắt tăng 12 người chết (tăng 120%). Những tuyến, địa bàn có số người chết nhiều: huyện Cẩm Mỹ (tăng 15 người), Xuân Lộc (tăng 9 người), Nhơn Trạch (tăng 6 người), Định Quán (tăng 5 người), TP.Biên Hòa (tăng 14 người), quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc tăng 15 người chết, đoạn qua TX.Long Khánh tăng 3 người… Do đó, từ nay đến cuối năm, các địa phương và ban, ngành cần phải tập trung tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT, kiềm chế TNGT xảy ra đến mức thấp nhất.                                                                                               P.V
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo