Sau những giây phút ban đầu bỡ ngỡ , tất cả du khách người nước ngoài tham gia cuộc thi đã vui mừng hò reo khi tác phẩm của mình lần lượt hoàn thành. Chị Lê Thu Nguyệt (Việt kiều), cựu học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, vui vẻ cho biết: “Lần đầu tiên mình tự tay gói được chiếc bánh chưng, cảm giác rất thích thú. Năm nào mình cũng về Việt Nam ăn Tết”.
“Tây” gói bánh chưng tết
Chiều 18-1, tại khu du lịch Seahorse Resort ở Mũi Né - TP Phan Thiết, 23 gia đình du khách đến từ nhiều quốc gia như Anh, Đức, Nga, Hà Lan... đang nghỉ dưỡng tại đây đã tham gia cuộc thi gói bánh chưng ăn Tết Việt mà họ gọi là “festival bánh chưng”. Nhiều năm nay, Seahorse Resort đã duy trì hoạt động này để giúp du khách khám phá những giá trị văn hóa của người Việt trong dịp Tết.
Sau những giây phút ban đầu bỡ ngỡ , tất cả du khách người nước ngoài tham gia cuộc thi đã vui mừng hò reo khi tác phẩm của mình lần lượt hoàn thành. Chị Lê Thu Nguyệt (Việt kiều), cựu học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, vui vẻ cho biết: “Lần đầu tiên mình tự tay gói được chiếc bánh chưng, cảm giác rất thích thú. Năm nào mình cũng về Việt Nam ăn Tết”.
Bình luận (0)