xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trần tình của người vợ 9X giết chồng trong khách sạn

Theo Thiên Thảo (CSTC)

Phát hiện chồng cũ có nhân tình mới, người vợ đã mua thuốc ngủ, mang theo dao rồi hẹn chồng đến khách sạn

Hôn nhân tan rã xuất phát từ tình yêu mai mối, thương hai đứa trẻ nhưng khi vợ chồng có ý định tái hợp thì bị bố mẹ ngăn cấm kịch liệt. Giữa lúc ấy, phát hiện chồng cũ có nhân tình mới, người vợ đã mua thuốc ngủ, mang theo dao rồi hẹn chồng đến khách sạn. Vung dao sát hại chồng xong, người vợ uống thuốc tự tử nhưng không chết và bị kết án 14 năm tù.

Trong chuyến công, tác cuối năm tại Trại giam số 6 (Tổng cục VIII - Bộ Công an), đóng chân trên địa bàn các xã Thanh Mỹ và Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) mới đây, chúng tôi bất ngờ gặp lại Ngô Thị Hiền (25 tuổi), quê quán tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), người mà thời điểm này của hơn một năm về trước đã gây ra vụ án rúng động dư luận khi ra tay sát hại chồng cũ trong khách sạn rồi uống thuốc tự tử nhưng bất thành.

Sau một thời gian thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ tháng 9-2016, phạm nhân này đã được chuyển về thụ án ở Đội 35 - thuộc Phân trại số 1.

Hệ quả đắng lòng của hôn nhân mai mối

Thoạt trông, Ngô Thị Hiền cũng chẳng thay đổi là bao so với một năm về trước, khi bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Hương Khê. Vẫn dáng người nhỏ thó, ít nói và lầm lì.

Một năm qua, phạm nhân Ngô Thị Hiền luôn dằn vặt, ân hận về hành vi phạm tội của mình.

Một năm qua, phạm nhân Ngô Thị Hiền luôn dằn vặt, ân hận về hành vi phạm tội của mình.

Có điều, nước mắt Hiền đã rơi khi trò chuyện với chúng tôi, và nỗi ân hận giày vò cũng đã đeo bám trong suốt một năm qua, hễ mỗi khi đêm xuống, lúc giấc ngủ chập chờn vừa ập đến cũng là khoảnh khắc những hình ảnh xưa cũ hiện về, ám ảnh.

Ấy là Hiền kể với chúng tôi như thế, cuộc sống không bao giờ có "giá như", nhưng kiều nữ này vẫn tiếc nuối rằng, giá như ngày đó mình chết đi theo chồng cũ, có lẽ sẽ hơi ích kỷ nhưng hạnh phúc hơn là phải đêm đêm đối diện với nỗi ân hận giày vò tâm can như đã từng trải qua trong suốt hơn 365 ngày qua.

Phạm nhân Ngô Thị Hiền trải lòng, bản thân xuất thân từ thôn quê, không được học hành tử tế nên đến năm 2011, khi vừa bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái, Hiền đã theo chồng về làm dâu nhà người.

Hôn nhân được hình thành qua sự mai mối của chị gái, chồng của Hiền là anh Võ Trọng Quyết 26 tuổi), trú xã Hương Giang, cùng huyện Hương Khê. Chung sống với nhau được gần 5 năm, hai vợ chồng có với nhau hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ, tình yêu cũng đã nảy sinh từ đấy.

Tuy nhiên, kể từ khi đứa con thứ hai chào đời, kinh tế ngày càng khó khăn, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu xảy ra chuyện lục đục xoong chảo, những mâu thuẫn vụn vặt kiểu trẻ con không những không được giải quyết sớm để hôn nhân bền vững hơn, mà ngày càng khoét sâu vào tình cảm vốn dĩ đã chắp vá từ đầu ấy.

Già néo đứt dây, sau nhiều lần níu giữ không thành, đầu năm 2015, hai vợ chồng li thân, nộp đơn ra tòa để giải phóng cho nhau, hai con thơ mỗi đứa một nơi để sống cùng ông bà nội ngoại. Dù trước đó, Hiền đã xin được nuôi cả hai đứa để có anh có em, song ông bà nội không đồng ý.

Hiền bảo, trong thời gian li thân, hai vợ chồng vẫn qua lại với nhau và đến lúc này, chị mới nhận ra rằng mình đã thực sự có tình yêu sâu đậm với chồng. Do đó, khi anh Quyết đề nghị tái hợp để nuôi dưỡng con cái, chị đã không ngại ngần gật đầu tắp lự. Thế nhưng, rào cản lúc này lại từ phía ông bà nội, các cụ biết chuyện con trai mình vẫn lén lút qua lại với vợ cũ đã quyết liệt ngăn cấm.

Quyết, có lẽ cũng do tuổi đời còn quá trẻ nên không kiên quyết với lựa chọn của mình, những lúc bên Hiền thì tha thiết nối lại tình xưa, nhưng khi bố mẹ bắt tuyệt tình, người bố của hai đứa con này cũng không nỡ cãi lời cha mẹ.

"Cứ dùng dằng như vậy, sau rất nhiều lần khiến em vô cùng mệt mỏi và muốn bỏ cuộc để đi tìm cuộc sống riêng cho mình. Nhiều khi nghĩ đến con lại phải chịu đựng, nhưng rồi niềm tin vào chồng cũ đã cạn", phạm nhân Hiền chia sẻ.

Sát hại chồng trong khách sạn

Cú sốc tình cảm đến vào đúng lúc tâm trạng của người mẹ này chông chênh nhất, ấy là việc Hiền vô tình phát hiện Quyết có người con gái khác. Lúc này, mọi cố gắng hàn gắn bấy lâu như muối bỏ biển, Hiền quẫn trí, quyết định tìm đến cái chết để giải thoát.

Chiều 4-11-2015, Hiền đến một tiệm thuốc trên địa bàn thị trấn huyện Hương Khê, mua 30 viên thuốc ngủ Seduxen, sau đó về nhà bố mẹ đẻ viết bức thư tuyệt mệnh. Đúng vào thời điểm Hiền có ý định quyên sinh thì nhận được điện thoại của Quyết, chồng cũ cho biết mình đi làm ở thành phố Hà Tĩnh, đang trên đường về nhà và muốn hẹn gặp nhau.

Từ giây phút này, Ngô Thị Hiền đã nảy sinh ý định cùng chết chung với chồng để giải thoát mọi bế tắc trong cuộc sống nên đã đồng ý gặp Quyết ở khách sạn Hoàng Ngọc trên địa bàn thị trấn. Trước khi đi, người đàn bà này còn kịp giắt lưng một con dao nhọn mà ngày thường bố mẹ vẫn dùng để gọt hoa quả.

Sau khi gặp nhau, hai người đã thuê phòng nghỉ qua đêm. Phạm nhân Hiền cho biết, thực chất thì chỉ có chồng là ngủ, còn lại bản thân mình day dứt, trằn trọc suốt đêm giữa ý định chết hay không chết. Song đến khoảng 4 giờ sáng 5-11, trong lúc những suy nghĩ đang giằng xé nhau thì bất ngờ điện thoại của Quyết báo có tin nhắn mới.

Nhìn thấy chồng đang say sưa chìm vào giấc ngủ, Hiền tò mò cầm điện thoại mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của cô gái lạ. Nghi ngờ đây chính là nhân tình mới của Quyết, nỗi ghen tuông bùng lên, Hiền lặng lẽ lấy 30 viên thuốc ngủ uống hết. Sau đó, lay Quyết dậy rồi nói với chồng rằng: "Vợ chồng mà không sống được với nhau thì chết đi".

Nghe vợ nói thế, Quyết ngái ngủ đáp: "Mi mà không thương con thì mi chết đi", rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ. Lúc này, như người quẫn trí, Hiền đã rút dao thủ sẵn, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, vùng bụng của chồng. Anh Quyết tỉnh dậy chống đỡ rồi mở cửa chạy ra kêu cứu, nhưng đến hành lang thì gục xuống và tử vong. Lúc này, Hiền cũng ngấm thuốc nằm lịm trên giường.

"Khi tỉnh dậy thì em đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cảm giác lúc đó của em là dằn vặt lương tâm, giá như em được chết theo chồng thì có lẽ nỗi khổ tâm đã không đeo đẳng đến mãi ngày hôm nay.

Thực sự khi quyết định chết và xuống tay với chồng, em không hề nghĩ được gì khác, kể cả hai đứa con. Tâm trí lúc đó chỉ nung nấu ý chí phải chết chung với nhau để chấm dứt mọi muộn phiền của dương thế", phạm nhân Hiền chia sẻ. Ngô Thị Hiền sau đó bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người.

Người đàn bà tội lỗi này chia sẻ, những ngày ăn cơm tù, mặc áo số, được sự giác ngộ của cán bộ quản giáo, thị đã rất hối hận, gần như chưa ngày nào được sống thanh thản vì lương tâm luôn dằn vặt, cắn rứt bởi tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ.

Trong thời gian thụ án ở Trại tạm giam, hai đứa con (4 tuổi và 3 tuổi) đã vào thăm mẹ một lần, nhìn chúng ngây thơ, tíu tít chơi đùa với nhau mà tâm can người mẹ đau như cắt. Về phần bố mẹ chồng, Hiền cho biết, đấng sinh thành vẫn đang còn rất giận vì thị đã cướp đi mạng sống đứa con trai của ông bà, dù Hiền đã viết thư về xin lỗi nhưng không nhận được phản hồi.

Từ khi bị bắt cho đến nay, Ngô Thị Hiền luôn cầu xin cho ông bà được khỏe mạnh đến ngày thị chấp hành xong án phạt tù, sẽ trở về nói lời xin lỗi và nếu có cơ hội, sẽ bù đắp lại những mất mát, đau thương mà mình đã gây ra.

Thiếu tá Trương Công Hiền, cán bộ trinh sát phụ trách Phân trại số 1, Trại giam số 6 cho biết thêm, mặc dù mới nhập trại chưa lâu, song phạm nhân Ngô Thị Hiền rất có ý thức trong chấp hành án phạt tù, cố gắng lao động cải tạo tốt.

Thời gian đầu, phạm nhân này cũng có tư tưởng hoang mang, song được sự động viên, phân tích của cán bộ quản giáo, những ngày sau đó đã hòa đồng hơn với các phạm nhân khác cũng như tích cực hơn trong lao động sản xuất.

Phạm nhân Hiền chưa được giảm án lần nào vì số tiền hơn 100 triệu đồng đền bù cho gia đình nạn nhân chưa khắc phục được hậu quả, bản thân cũng chưa có đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, song tin rằng, bằng sự sám hối thực sự của mình, ngày về với gia đình và xã hội của nữ phạm nhân này sẽ ngắn lại, để có thêm cơ hội làm lại cuộc đời sau những vấp ngã của phận người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo