xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trốn đi Đà Lạt với bạn trai, về nhà dựng chuyện bị bắt cóc

Theo THÀNH LONG (Khánh Hòa Online)

Ngày 21-2, Thượng tá Nguyễn Thành Linh - Phó Trưởng Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) - cho biết sau một thời gian tập trung lực lượng để điều tra “Nghi án hai học sinh bị bắt cóc ở xã Diên Tân”, Công an huyện Diên Khánh đã kết luận đây chỉ là thông tin bịa đặt.

Qua làm việc với H.N.T (14 tuổi) và N.H.P (15 tuổi) cùng trú xã Diên Tân, hai “nạn nhân” đã thừa nhận có quan hệ tình cảm yêu đương nhưng lại bị N.V.B. (25 tuổi, trú xã Diên Tân) - người có quan hệ tình cảm yêu đương với T. từ trước ngăn cản, hăm dọa.

Trình diện trước cơ quan Công an, B. khai, sau khi biết T. đang có quan hệ tình cảm với P., tối 4-2, B. đã tìm P. hăm dọa. Khoảng 7 giờ ngày 5-2, P. kể cho T. nghe chuyện B. vào nhà P. hăm dọa, quậy phá vào tối hôm trước. Cả hai bàn nhau lên Đà Lạt tìm việc làm.

Ngay sau đó, T. và P. băng qua các con đường mòn trong xã, ra đường Nha Trang - Đà Lạt (thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh), rồi đi nhờ xe máy hướng về phía đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng thì xuống xe. Sau khi đi bộ được một quãng đường, khoảng 22 giờ cùng ngày, T. và P. vào ngủ qua đêm tại một cái lều trống cạnh đường.

Khoảng 5 giờ ngày hôm sau (6-2), cả hai tiếp tục đi bộ, sau đó có xin đi nhờ một chiếc xe tải. Xe này chở T. và P. đến một ngã tư ở TP Đà Lạt. Trước khi xuống xe, hai học sinh này được tài xế cho 200.000 đồng. Sau đó, T và P. đi đến hồ Xuân Hương chơi. Trưa cùng ngày, T. và P. tìm đến một nông trại xin làm thuê, nhưng vì thấy hai thiếu niên còn nhỏ nên chủ nông trại đã khuyên T. và P. về nhà.

Không xin được việc làm, lo sợ khi về nhà sẽ bị la mắng cộng với việc bị B. hăm dọa trước đó nên T. và P. rủ nhau mua thuốc diệt cỏ để tự tử. Cả hai ghé vào một tiệm bán thuốc bảo vệ thực vật mua 2 chai thuốc diệt cỏ (hiệu Gfaxone, loại 100ml/chai); sau đó đi bộ đến rừng thông đối diện nghĩa trang Thái Phiên. Tại đây, T. chỉ uống một ngụm nhỏ, còn P. uống gần nửa chai thuốc. Vừa uống xong, cả hai bị nôn mửa nên dìu nhau qua nghĩa trang Thái Phiên, rồi ngủ thiếp đi.

Đến 16 giờ cùng ngày, khi tỉnh dậy, cả hai thấy mình chưa chết nên muốn về nhà. T. và P. bàn nhau dựng lên vụ việc bị bắt cóc và điện thoại liên lạc để gia đình đón về.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Linh, sau khi ra viện, ngày 17-2, T. được Công an đưa lên hiện trường (Phúc vẫn đang được điều trị tại Khoa Chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1). Tại khu vực đối diện nghĩa trang Thái Phiên, Công an huyện Diên Khánh đã phát hiện, thu giữ 2 chai thuốc diệt cỏ hiệu Gfaxone ở một gốc thông. T. đã xác nhận đúng địa điểm và 2 chai thuốc.

“Nghi án hai học sinh bắt cóc ở xã Diên Tân” đã gây hoang mang trong dư luận. Do buông lỏng trong giáo dục con cái của các bậc phụ huynh đã dẫn đến vụ việc nêu trên. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người trong việc quan tâm, giáo dục con cái.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo