xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ “cướp” xe máy ở Hàm Đức: Chủ xe khẳng định trong xe có 250 triệu đồng, công an nói không

Theo Trần Đình (báo Bình Thuận Online)

Khoảng 23 giờ30 ngày 26-3, tại xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ “cướp” xe máy. Hai phụ nữ trên xe sau đó bỏ chạy vào nhà dân bên đường. Chiếc xe sau đó được đưa về Công an xã Hàm Đức. Theo chủ chiếc xe khi bỏ xe lại hiện trường thì trong cốp xe ngoài giấy tờ còn có 250 triệu đồng. Tuy nhiên Công an xã khẳng định không có.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Hương (tạm trú tại xã Hàm Đức) phản ánh, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 26-3, bà cùng với người “chị” tên Nghĩa đi trên xe máy biển số 86B3 - 05603 thì bị một nhóm người truy đuổi, trong đó có ông Nguyễn Thái Sinh và ông Nguyễn Văn Hết (biệt hiệu Hết Ma) (ông Sinh đang làm dân phòng của xã Hàm Đức, ông Hết trước đây cũng làm dân phòng của xã nhưng đã nghỉ). “Họ truy đuổi cho đến tận khi chúng tôi bỏ xe chạy vào nhà dân núp. Tôi phải điện thoại nhờ Công an xã đến đưa về. Còn chiếc xe máy, bên trong cốp xe có 250 triệu đồng và giấy tờ xe bị họ cướp mất. Sau này tôi mới thấy chiếc xe nằm ở Công an xã Hàm Đức”. Trước đó, vào chiều 26-3 một chiếc xe tải (do bố bà Hương đứng tên), được một tài xế tên Vương điều khiển đang chở thanh long về vựa của bà Hương, khi tới  khu vực thôn 5, xã Hàm Đức thì một nhóm người chặn xe đòi nợ. Khi xảy ra sự việc chặn xe, Công an xã đã đến hiện trường ổn định tình hình. Chìa khóa xe tải được đưa về trụ sở công an nhưng sau đó bị mất. Đến ngày 27-3, Công an xã đã kêu thợ làm chìa khóa đến hiện trường để làm chiếc chìa khóa mới, sau đó xe tải được trả lại cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hương. Đêm 26-3, khi bà Hương từ hiện trường xe tải bị chặn trở về thì xảy ra vụ việc - bà Hương nói.

 

img

Hiện trường vụ chặn xe tải chiều 26/3. (ảnh do bà Hương cung cấp).

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an xã Hàm Đức khẳng định, khi chiếc xe máy của bà Hương được ông Nguyễn Thái Sinh giao lại cho công an thì bên trong chiếc xe này không có số tiền 250 triệu đồng như lời bà Hương phản ánh. Theo tường trình của ông Nguyễn Thái Sinh với công an thì không phải ông và ông Hết truy đuổi bà Hương với bà Nghĩa, mà chỉ muốn gặp 2 bà để hỏi “giùm” người khác về số tiền bà Nghĩa nợ. Ngày 1/4, khi làm việc tại Công an xã Hàm Đức, chúng tôi được biết chiếc xe máy biển số 86B3 -05603 của bà Hương vẫn đang để ở trụ sở Công an xã. Công an xã Hàm Đức yêu cầu bà Hương làm một số thủ tục để nhận xe về nhưng bà Hương không đồng ý và yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ việc chặn xe tải đòi nợ trên, dẫn đến 3 tấn thanh long trên xe bị hư hỏng, đồng thời truy tìm lại số tiền 250 triệu đồng trong cốp xe máy. “Trước đây, Hết Ma và một số “giang hồ” đến vựa thanh long của tôi xin vào làm việc nhưng tôi không nhận. Còn việc nợ nần là của bà Nguyễn Thị Nghĩa chứ tôi không nợ ai” - bà Nguyễn Thị Mỹ Hương nói thêm.

Công an xã Hàm Đức cho biết vụ việc đã được lập hồ sơ xử lý, đồng thời mời nhiều người liên quan đến để tiến hành điều tra làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo