xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nổ khiến 4 sinh viên tử vong: "Em bảo 20 sẽ về ăn tết cùng gia đình..."

Theo Hồng Thi-Trần Dung (Gia Lai Online)

Những ngày này, dư luận hết sức bàng hoàng sau vụ cháy nổ xảy ra tại một phòng trọ thuộc số nhà 342/29/5 Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10) vào chiều 11-1. Vụ nổ đã cướp đi 4 sinh mạng và làm bị thương 1 nam sinh viên, trong đó có 2 người quê Gia Lai, 1 tử vong và 1 bị bỏng nặng, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TP. Hồ Chí Minh).

Tiếc thương một số mệnh

Chúng tôi tìm về thôn 1, xã Ia Yok, huyện Ia Grai vào sáng 13-1. Con đường đất gồ ghề dẫn vào nhà em Ngô Quang Thiện (SN 1994)-một trong số 4 sinh viên tử nạn trong vụ nổ-phủ dọc một màu cờ đen trắng. Không khí tang tóc bao trùm khu xóm nhỏ, ai cũng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cậu bé Thiện học giỏi lại ngoan, hiền.

Ngôi nhà nhỏ đầy tang thương của Thiện. Ảnh: Hồng Thi

Ngôi nhà nhỏ đầy tang thương của Thiện. Ảnh: Hồng Thi

Ngôi nhà cấp 4 với cánh cổng sắt mở rộng, vòng hoa tang kê thành hai hàng đối xứng. Phía sau chiếc lư hương nghi ngút khói là di ảnh của chàng sinh viên Thiện có gương mặt sáng, đôi mắt sâu hút ánh nhìn. Cạnh chiếc quan tài, ông Ngô Văn Thu-bố Thiện-rệu rã trong nỗi đau khôn xiết, còn mẹ cậu thì khóc ngất từng hồi. Họ không thể ngờ rằng, ngày họ đón Thiện từ Sài Gòn trở về nhà ăn Tết lại trong cái bối cảnh “xe đưa-người khóc-con ngủ say mãi mãi ở tuổi 20” như thế này.

Theo lời kể của dượng em Thiện, ông Hồ Sỹ Hoàng, trước đó vào tối 11-1, sau khi được một người bà con xem ti vi biết và báo hung tin, bố mẹ Thiện run rẩy gọi điện thoại cho con trai nhưng không thể liên lạc. Gia đình đã nhờ đến các cháu đang theo học trong TP HCM đến nơi xác minh vụ việc, rồi vội vàng thuê xe vào tận Nhà tang lễ của Bệnh viện An Bình để tìm con.

Ông Hoàng nhớ lại: “10 giờ tối hôm ấy, tôi cùng bố nó và 3 người nữa lên xe vô Sài Gòn. Trên đường đi dù lòng rối bời, đau xót nhưng ai trong chúng tôi cũng hy vọng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tới bệnh viện đúng 9 giờ sáng, Công an quận 10 lần lượt cho người thân của 4 sinh viên vào nhận diện. Bố nó đã ngã quỵ khi nhận ra con mình thông qua chiếc nhẫn inox đeo ở ngón tay trỏ và hai chiếc răng cửa được trồng giả sau một vụ ngã xe cách đây hai năm”.

Người dân đến chia buồn và bày tỏ sự tiếc thương với gia đình Thiện. Ảnh: Hồng Thi

Người dân đến chia buồn và bày tỏ sự tiếc thương với gia đình Thiện. Ảnh: Hồng Thi

Sau khi làm thủ tục khâm liệm tại Nhà tang lễ Bệnh viện, 4 giờ chiều 12-1, thi thể Thiện cùng 3 người bạn xấu số của mình được gia đình đưa về quê an táng. Đến khoảng 4 giờ sáng 13-1, người thân đã đưa Thiện về đến ngôi nhà nhỏ của mình.

“Vài ngày trước khi xảy ra chuyện, Thiện có gọi về nhà cho bố mẹ bảo ngày 20 sẽ về nghỉ Tết và mua thêm ít đồ về cho gia đình. Sáng nó vừa đặt được vé xe thì chiều đã gặp nạn. Nhà có 3 chị em, nó là con trai duy nhất mà cũng không thể ở lại. Mẹ tôi khóc ngất lên xỉu xuống, từ bữa tới giờ chẳng thiết ăn uống gì”- chị Ngô Phương Thảo, chị gái của Thiện, nghẹn ngào.

Âm thanh của chiêng, trống vang lên từng hồi não nề, ai oán. Thầy cô, bạn bè, hàng xóm đến viếng không khỏi rơi lệ trước số phận kém may mắn của Thiện. Bà Phạm Thị Hằng (hàng xóm) tâm sự: “Nghe tin dữ về cháu mà tôi chẳng ngủ được, thương lắm! Từ nhỏ đến lớn Thiện rất ngoan, học giỏi, hiền lành, không chơi bời lêu lổng, nghỉ học ngày nào là lao vào phụ giúp bố mẹ. Thiện đi đâu người ta cũng quý, chẳng ai chê trách được cháu điều gì”.

Hạ vẫn đang nằm điều trị tại Bênh viện Trưng Vương (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Vũ Đoan.

Hạ vẫn đang nằm điều trị tại Bênh viện Trưng Vương (TP HCM). Ảnh: Vũ Đoan

Sự ra đi đột ngột của Thiện còn là nỗi mất mát lớn đối với bạn bè. Bộc bạch với chúng tôi qua điện thoại sau khi hoàn thành xong môn thi học kỳ đầu tiên, cô bạn thân từ nhỏ của Thiện, Nguyễn Thảo Linh (sinh viên năm 2, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM), kể lại trong nước mắt: “Em có đọc được thông tin vào tối hôm xảy ra vụ nổ, thấy có người ở Gia Lai tên Nguyễn Quang Thiệp (SN 1991) nên em nghĩ không phải bạn mình vì bạn em tên Thiện, sinh năm 1994. Sau đó, một người bạn thân của em với Thiện ở Đà Nẵng cũng hay tin và thấy lo lắng nên gọi vào bảo em đi xác minh thì mới biết trong số 4 người có Thiện. Lúc ấy người em mơ hồ, không nghĩ được gì cả, chỉ tự nhủ đó là sự nhầm lẫn, bạn mình vẫn bình an vô sự”.

Thảo Linh cũng cho biết rằng, nếu theo đúng kế hoạch thì chủ nhật vừa rồi Thiện có buổi liên hoan chia tay với các bạn tại Trường Đại học Bách khoa. Và vì muốn tham gia vào kế hoạch trên nên thay vì về Gia Lai vào 2 ngày trước đó, Thiện đã nán lại thêm vài hôm rồi gặp nạn.

Nỗi ám ảnh…

May mắn hơn những người bạn xấu số, Lê Văn Hạ (sinh viên năm 2 Khoa Điện- Điện tử, Trường Đại học Bách khoa TP HCM) thoát khỏi “thần lửa” sau khi chạy vào nhà tắm và dội nước lên cơ thể. Tuy vậy, với những vết bỏng nặng trên người, Hạ vẫn đang được đội ngũ y-bác sĩ theo dõi điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương-TP HCM. Liên lạc với ông Lê Văn Nhàn (cha của nạn nhân Lê Văn Hạ) qua điện thoại, giọng ông Nhàn vẫn cứ lạc đi, run run: “Lúc nhận được tin, vợ chồng tôi tức tốc vào bệnh viện với con. Sau vài giờ bất tỉnh, tới nửa đêm (ngày 11-1), con trai tôi mới tỉnh lại. Hiện tại, sức khỏe của Hạ dần ổn định nhưng phải 48 giờ đồng hồ nữa bác sĩ mới thông báo kết quả cuối cùng”.

Cũng theo lời ông Lê Văn Nhàn, hiện Hạ vẫn chưa hết sợ hãi, tinh thần không được tốt nên không nhớ hết sự việc đã xảy ra. Lúc tỉnh dậy Hạ thường gọi tên các bạn của mình và hỏi thăm tình hình. Cậu sinh viên năm 2 Khoa Điện- Điện tử chỉ nhớ lại khi xảy ra vụ nổ, cậu đang ngồi chơi máy tính. Nghe tiếng nổ, Hạ chạy ra ngoài thì bị lửa bén, sau đó bỏ chạy vào nhà vệ sinh mở nước xối lên người rồi bất tỉnh.

Ông nội của Hạ nghẹn ngào khi nhắc về tai nạn của cháu. Ảnh: Trần Dung

Ông nội của Hạ nghẹn ngào khi nhắc về tai nạn của cháu. Ảnh: Trần Dung

Tại Gia Lai, căn nhà có biển hiệu “Cắt kính Nhàn” của gia đình sinh viên Lê Văn Hạ (61/17 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tây Sơn, TP Pleiku) vẫn đóng cửa im ắng, không khí nặng nề bao trùm. Chiếc bảng thông báo bằng giấy viết vội hai chữ “tạm nghỉ” được đặt trước hiên nhà. Ông Lê Đản-ông nội của Hạ lặng lẽ lau nhanh những giọt nước mắt khi nghe nhắc tới tai nạn của người cháu đích tôn. Ở tuổi 82, không thể trực tiếp vào TP HCM thăm nom, ông chỉ biết ở nhà chờ những cuộc điện thoại của bố Hạ và theo dõi tình hình, diễn biến sức khỏe của cháu mình qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Vụ việc đã qua đi nhưng còn đó những nỗi đau in hằn. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang cận kề, và chắc hẳn, không khí đón Xuân dưới những mái nhà này sẽ chẳng thể nào trọn vẹn…

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo