xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuất hiện loại "cám trộn đá" ở Bình Thuận (?!)

Theo Trần Thi (Báo Bình Thuận)

Ông An cho biết: Gần 30 năm nuôi vịt ông chưa thấy loại cám trộn đá trắng như vậy. Vì thế, khi vịt chết hàng loạt ông đã làm đơn kêu cứu gửi các ngành chức năng để vào cuộc làm rõ.

Ông Nguyễn Văn An, sinh năm 1971, cư ngụ tại khu phố 2, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, đang “khóc dở” vì nguy cơ đàn vịt 2.000 con bị lỗ nặng mà nguyên nhân đang nghi vấn vì cho ăn cám thực phẩm “có vấn đề”…


Đàn vịt 2.000 con của ông An có nguy cơ còn chết tiếp.

Đàn vịt 2.000 con của ông An có nguy cơ còn chết tiếp.


 Đá trắng trong cám phóng viên nhặt ra được

 Đá trắng trong cám phóng viên nhặt ra được

Tiếp xúc với chúng tôi, với nỗi lo lắng đàn vịt mỗi ngày sẽ chết nhiều hơn vì có thời gian cho ăn cám của Công ty Woosung. Ông An kể: Vào  ngày 6-9-2015, gia đình tôi đầu tư mua đàn vịt 2.000 con để nuôi thịt, tháng đầu tôi cho vịt ăn cám Woosung D6102, vịt phát triển bình thường. Tháng thứ 2, gia đình tôi đổi sang cám Woosung D6442, tôi mua của đại lý chuyên bán cám cho mình từ nhiều năm nay, số lượng đợt cám này là 100 bao loại 25kg/bao.

Tuy nhiên, sau khi cho ăn được 60 bao thì tôi thấy vịt không phát triển, còi cọc, chết dần và đến nay đã chết 300 con. Nghi ngờ cám có vấn đề, tôi đổ cám ra kiểm tra thì thấy hiện tượng khá bất ngờ: Tỷ lệ đá trong cám nhiều bất thường. Loại đá trộn trong cám khác với các loại cám khác trộn đá vôi, đá trong cám này là loại đá trắng, sắc nhọn không phải đá vôi. Mổ vịt chết thấy đá cắt mề, găm vào ruột vịt, trong mề chứa đầy đá trắng. Tôi liên hệ với đại lý và sau 1 ngày có 4 người đến gia đình tôi (trong đó có 2 người trước đây ra nhà tôi tiếp thị loại cám Woosung, họ giới thiệu là nhân viên công ty). Sau khi nghe tôi trình bày thì họ bảo hỗ trợ cho gia đình tôi 30.000 đồng/1 bao cám (tổng tiền hỗ trợ là 3.000.000 đồng), tôi không đồng ý. Ngày sau, họ điện cho tôi nâng mức tiền hỗ trợ lên 7.000.000 đồng rồi sau đó nâng lên 10.000.000 đồng với điều kiện không kiện họ.

Ông Trương Quang Đến – Phó phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Đức Linh: Phòng và Trạm thú y, UBND thị trấn Võ Xu đã đến trại chăn nuôi vịt của ông An kiểm tra. Ngày 23/11/2015, phòng đã mời đại diện Công ty TNHH Woosung Vina và ông An lên làm việc nhưng 2 bên chưa thỏa thuận được mức giá hỗ trợ. Hiện Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Đức Linh đang làm báo cáo gửi về tỉnh để chờ xử lý…

Tại trại nuôi vịt của gia đình ông An, phóng viên ghi nhận hàng chục con vịt đang lờ đờ đuối sức, một số con mới chết nằm ở góc tường, ông An chưa kịp chôn. Mấy năm nay, giá gia cầm luôn biến động thất thường, vịt nuôi bị dịch bệnh nên nông dân Đức Linh rất khó khăn. Đợt này gia đình ông An dồn hết vốn liếng trong nhà, vay mượn thêm bên ngoài gần 150 triệu đồng để đầu tư nuôi, hy vọng đợt cuối này giá cả tốt hơn, nhưng nay gặp tình cảnh này.

Tại nhà ông An, 40 bao cám  D6442 ( do Công ty TNHH Woosung Vina sản xuất, trụ sở đóng tại KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai) vẫn còn nằm ở góc nhà. Số cám này ông không dám cho vịt ăn tiếp mà đang chờ các cơ quan chức năng về lấy mẫu để phân tích, kiểm định có đúng với chất lượng ghi trên bao bì hay không.

Theo quan sát bằng mắt thường, phía bên ngoài bao bì ngoài các thành phần chính như: xơ thô, đạm thô…và nguyên liệu chính như cám gạo, tấm gạo, bắp, bột cá, dầu đậu nành, các acid amin, khoáng và vitamin, thì chúng tôi không thấy có thành phần… đá sỏi. Tuy nhiên, khi ông An mở bao cám nguyên vẹn ra lấy mẫu cho chúng tôi xem, bẻ viên cám thì có khá nhiều đá trắng được trộn trong cám. Ngoài ra đá còn rơi rụng ở phía dưới đáy bao cám một lượng không nhỏ. Ông An cho biết gần 30 năm nuôi vịt ông chưa thấy loại cám nào trộn đá trắng như vậy. Vì thế, khi vịt chết hàng loạt ông đã làm đơn kêu cứu gửi các ngành chức năng để vào cuộc làm rõ.

img

Vịt chết và số còn lại đang bị “lờ đờ” chờ chết.

Vịt chết và số còn lại đang bị “lờ đờ” chờ chết.

img

Ông An đang chờ các ngành liên quan lấy mẫu các bao cám để kiểm tra.

Ông An đang chờ các ngành liên quan lấy mẫu các bao cám để kiểm tra.

Theo phản ánh của bà con với phóng viên, trước đó có hộ ông Dự, ông Nguyễn Văn Chính ở xã Nam Chính, cũng cho ăn cám Woosung và vịt bị “vẹo mỏ” nhưng không rõ nguyên nhân.

Ông Chính cho biết: Khi vịt tôi bị vẹo mỏ, tôi điện thoại báo cho công ty, người bên Công ty Woosung ra xem rồi hứa hỗ trợ thiệt hại cho gia đình tôi 4 triệu đồng. Nhưng sau đó họ “quỵt” luôn, không hỗ trợ vì nói tôi đã cho vịt ăn hết cám…

Được biết, trong 2 ngày 24 và 25-11-2015, Đoàn liên ngành của tỉnh bao gồm các thành viên công an, quản lý thị trường, thanh tra Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã về lấy mẫu cám ở nhà ông An và ở các đại lý để giám định… Khi có kết luận chính thức chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc

Nguyên nhân vịt chết đang được các cơ quan chức năng điều tra, phân tích mẫu cám. Tuy nhiên, thiệt hại cho gia đình ông An đợt này khoảng 70 - 80 triệu đồng là điều đáng cảnh báo với những hộ chăn nuôi vịt khi dùng cám thực phẩm…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo