Cha của Châu Pha bỏ gia đình đi theo vợ bé lúc em 2 tuổi, em gái Lâm Kim Thoa 1 tuổi; sau đó mẹ Châu Pha cũng “quăng” 2 anh em cho bà ngoại rồi nói là đi Bình Dương làm kiếm tiền, thế nhưng, hơn 10 năm qua vẫn chưa về thăm con.
Bà Nguyên - bà ngoại của Châu Pha - chồng mất sớm lại đông con nhưng đều đi tứ tán nên bà chẳng nhờ được ai. Có một người con lấy vợ đâu ở tận Cà Mau, sinh ra bé Nhí nhỏ như con chuột, vì nghèo nên lại về “quăng” con cho mẹ nuôi. Ngày xưa, bà ngoại khỏe thì còn đi làm thuê kiếm tiền nuôi 3 đứa cháu, giờ vì già yếu lại bị bệnh triền miên nên Châu Pha trở thành trụ cột cho cả nhà. Mờ sáng, Châu Pha đi mò ốc để bán kiếm tiền đổi gạo cho cả nhà ăn.
Buổi chiều, Châu Pha cùng em gái đi bộ đến trường ở phố huyện cách xa 8 km để học chữ. Nhà nghèo khó nhưng Châu Pha ham học lắm, là học sinh giỏi 5 năm liền, là thành viên đội tuyển giỏi toán của trường. Năm nay lên lớp 6, chương trình học nặng hơn, trường cũng xa hơn.
Bà Nguyên kể: “Mỗi ngày từ 4 giờ sáng, Châu Pha đã tự động dậy lội xuống ruộng để bắt ốc, chặt củi khô. Tay chân nó bây giờ nứt nẻ, phồng rộp hết. Nhìn anh em tụi nó mới tí tuổi đầu mà cứ phải quần quật như vậy, tôi đau xót quá chừng”.
Mọi sự sẻ chia xin gửi về: Em Lâm Châu Pha, ở ấp Thới Xuân, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ hoặc Ban Tổ chức chương trình Khát Vọng Sống: Công ty CP Quảng cáo Nhất - 82 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, TP HCM; ĐT (84.8) 38207.084. Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.
Bình luận (0)