xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những đám cưới khủng khiếp nhất thế giới bởi những thảm họa không ngờ

Theo Thùy Dung (Phununews)

Nhiều cặp uyên ương là điển hình của những lễ cưới kết thúc trong thảm họa. Nguyên nhân đến từ nhiều phía, nhưng lỗi lớn nhất có thể là do định mệnh.

Cô dâu chết trong ngày cưới vì định gây bất ngờ cho chú rể bằng trực thăng

Những đám cưới khủng khiếp nhất thế giới bởi những thảm họa không ngờ - Ảnh 1.

Vì muốn gây ngạc nhiên cho chồng tương lai của mình, một cô dâu xấu số người Brazil đã bị tử vong trong vụ tai nạn trực thăng trên đường tới đám cưới của mình.

Vào tháng 12-2016, Rosemeire Silva Nascimento là người đang mặc chiếc váy cưới cùng tấm màn che đã lên kế hoạch để đi đến bữa tiệc trọng đại của cô trong phong cách ấn tượng bằng một chiếc trực thăng. Nhưng lỗi định mệnh đã khiến cô dâu thiệt mạng cùng với 3 người khác khi chiếc phi cơ này bất thình lình gặp nạn.

300 vị khách cùng với hai bên gia đình đều bị sốc trước sự ra đi đột ngột của cô dâu trong ngày cưới. Họ cũng đã đặt một địa điểm tuyệt đẹp để tổ chức lễ trọng đại tại Recanto Beija-Flor ở Sao Lourenco da Serra, vùng ngoại ô giàu có của Sao Paulo. Thế nhưng, chuyện gì đến cũng sẽ đến và chú rể đã bị sốc nặng trước bàn thờ của vợ sắp cưới.

Ngoài cái chết của cô dâu thì còn có anh trai của cô, người chụp hình và một phi công.

Mẹ của cô dâu bị chết khi một cái cây rơi vào đám cưới

Thảm họa tại một đám cưới tại nước Mỹ vào tháng 12-2016. Hôn lễ được tiến hành trong một công viên Nam California, lúc này tất cả mọi người trong ngày hạnh phúc đang tạo dáng để chụp hình thì bất ngờ có cây bạch đàn phía sau bị ngã vào đúng bữa tiệc của cặp đôi này.

Tệ hại hơn nữa, cây đổ trúng vào đám đông khiến mẹ cô dâu tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương nghiêm trọng. Nhiều nhân chứng thấy vụ việc đã bày tỏ sự quan ngại về cây cổ thụ này. Theo điều tra nguyên nhân vì sao cây bạch đàn bị đổ, các nhà chức trách cho biết có thể cây quá già cỗi cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến thân cây dễ bị giòn và đổ. Thật đáng tiếc, nhưng thảm họa này có thể là nỗi đau lớn đối với hai bên gia đình đặc biệt là nhà gái.

Hàng trăm vị khách mời thương vong sau khi sàn nhảy sụp đổ


Sàn nhảy tại nhà hàng, nơi tổ chức tiệc cưới đã bị sụp đổ ngay trong khi họ đang đi ăn cưới mừng hạnh phúc của đôi uyên ương này. Theo báo cáo, có ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong hôn lễ ở Jerusalem vào năm 2001 sau khi sàn nhảy sụp đổ.

Tổng tất cả thiệt hại về người là khoảng gần 700 khách trong tòa nhà tại khu vực Talpiot của Jerusalem đều bị thương và bỏ chạy tán loạn. 23 người chết gồm ông nội 80 tuổi của chú rể và anh em họ của anh ta. Khoảng 380 người khác bị thương trong đó cô dâu bị chấn thương khá nghiêm trọng. Có thể nói rằng, đây là một trong những vụ chấn động nguy hiểm và thiệt hại lớn nhất quả đất khi mọi người đang chung vui cùng với hai bên gia đình.

Cha của cô dâu chết ngay sau khi nhảy với con gái trong đám cưới

Người cha xấu số đó tên là Tim Buchanan, 54 tuổi, đang ở lễ cưới của Michele Howard ở Costa Rica. Thảm kịch này xảy ra trước sự ngỡ ngàng và đau khổ của mọi vị khách tại nhà hàng. Người đau đớn nhất có lẽ là cô dâu và vợ ông ấy. Thật đáng buồn khi lễ cưới của con nhưng cũng lại là lễ tang của người cha. Đôi khi sự trùng hợp lấy đi biết bao nhiêu giọt nước mắt của người thân.

51 vị khách đám cưới bị giết bởi một kẻ đánh bom tự sát

Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn khi đám cưới của cặp đôi nhưng lại là tang lễ của nhiều người. Vào năm 2016, tại Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ta một đám cưới của đôi bạn trẻ. Trong lúc mọi người vui vẻ và cùng nhau ăn chơi nhảy múa để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày lễ hạnh phúc thì đột nhiên một tiếng bom vang dội và giết chết 51 người.

Đây là hình ảnh của một ngôi mộ tập thể đang được đào để chôn những vị khách xấu số. Điều này quả là nỗi đau lớn nhất và cũng là cuộc tấn công nguy hiểm nhất đối với người dân Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016.

Cơ quan chức năng buộc phải tìm xác và xét nghiệm AND của từng nạn nhân mới xác minh đúng danh tính của người chết. Thật không thể tin nổi, đúng những cái chết thương tâm chẳng bao giờ được báo trước.

Người cha đã chết trong vụ tai nạn máy bay khi đi tham dự đám cưới của con gái

Vào tháng 7-2015, một lễ cưới của cặp uyên ương tại Alaska biến thành bi kịch. Khi người cha muốn gây bất ngờ cho con gái nên tự lái chiếc máy bay của mình đi qua lễ cưới, nhưng đáng tiếc là ông đã chết vì sự cố kỹ thuật.

Lúc này, khoảng một nửa thị trấn Trapper Creek, Alaska, cách 120 dặm về phía bắc của Anchorage, đã tới dự tiệc. Zagula đặt bức ảnh với cặp vợ chồng hạnh phúc khi cắt bánh cưới. Khi ông bay qua, mọi người hô hào và tỏ ra rất thích thú. Thế nhưng, khoảng 20 phút sau khi chiếc máy bay bay qua, ông quay trở lại thì phi cơ bị mất quyền kiểm soát và lao xuống đất.

Cô dâu bị chết đuối vì chụp hình với váy cưới quá nặng khi bị nước cuốn

Chụp hình cưới là điều mà bất cứ cô gái hay chàng trai nào cũng đều muốn. Hơn thế nữa, chụp ở những nơi như sống núi, nước biển đều cho ra những tấm hình vô cùng hoàn hảo nên vì thế đây cũng là lựa chọn của nhiều đôi bạn trẻ. Thế nhưng, có những điều đáng tiếc có thể xảy ra nếu chúng ta không cẩn thận.

Vào năm 2012, một người phụ nữ đang tạo dáng và chụp hình tại bờ sông gần Thác Dorwin ở Quebec thì bị chết đuối do chính chiếc váy cưới mà mình đang mặc quá nặng. Nhiếp ảnh gia Louis Pagakis phụ trách chộp hình cho cô nàng Maria Pantazopoulos, 30 tuổi cho biết thêm vụ việc, cô ấy ra ngoài mặt sông trong bộ váy của mình với trọng lượng gần 50 ký.

Đang tạo dáng để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp trong cuộc hôn nhân hoàn mĩ này thì chiếc váy nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi và nhấn chìm cô nàng xuống đáy sông. Một số người ở đó gồm cả nhiếp ảnh gia đã cố gắng cứu mạng cô nhưng không thành. Sau đó, một thợ lặn đã tìm thấy xác của Pantzopoulos tại một hồ nước tĩnh lặng gần đó.

Chẳng ai có thể ngờ được, chiếc váy định mệnh đã kết liễu đời của cô dâu. Đây cũng là bài học dành cho những cặp đôi đang có ý định chụp hình ở biển. Do đó, nếu có ý tưởng chụp hình theo cách này thì mọi người cũng nên cân nhắc độ nặng của váy, thời điểm, địa điểm và những cách đề phòng kịp thời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra nhé!

Cô dâu chết sau khi xe limo đi dự đám cưới bốc khói

Vào năm 2013, có chín người phụ nữ trong xe limo, kể cả cô dâu sắp cưới, bị gặp nạn trong một ngọn lửa thảm khốc khi chiếc xe vượt qua cầu San Mateo-Hayward gần San Francisco. Đây cũng là lần đầu tiên cô dâu được ngồi trên chiếc xe limousine với những người bạn của mình.

Nhưng sự cố không may đã xảy ra khiến 5 người thiệt mạng, chiếc xe bị đốt cháy hoàn toàn, và những người bị thương nghiêm trọng trong đó có cô dâu là điều ám ảnh đến suốt đời. Và cô dâu Neriza Fojas, 31 tuổi, ở Monterey cũng đã thiệt mạng.

Tất cả họ đang đi đến một bữa tiệc tại Foster City để chúc mừng lễ cưới của Fojas nhưng tiếc thay sự việc đã cướp đi lễ thành hôn và tính mạng của nhiều người. Các nhà điều tra đã đổ lỗi cho vụ bốc cháy kinh hoàng này là do hệ thống treo của chiếc xe khiến trục truyền động của nó chà xát trên khung gầm gây ra sự ma sát và những tia lửa ở phía sau khoang của hành khách bốc cháy. Bên cạnh đó, trên xe còn có người hút thuốc lá, đồng thời chiếc xe này đã chở số người vượt quá giới hạn quy định về kích cỡ của nó.

Một người phụ nữ đã bị giết và 4 người bị thương bởi những viên đạn của trò chơi súng trong một lễ cưới

Sai lầm lớn nhất của hôn lễ đó là có kẻ cầm súng. Có thể họ cố ý, vô tình hay đơn giản là một phong tục tập quán bình thường nhưng mang súng hay chơi súng giữa đám đông là điều không nên chút nào.

Hậu quả của sai lầm khủng khiếp này đó chính là trong lúc tiếng súng nổ thay cho tiếng pháo hoa tại lễ cưới ở Ấn Độ đã khiến 1 người bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Sự cố đáng tiếc này diễn ra tại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ tại Savitiri, quận Karnal, Haryana, miền bắc Ấn Độ, vào tháng 11-2016.

Khách mời đám cưới bắt đầu dùng súng để bắn những viên đạn vào không trung ngay sau lễ ăn mừng, được biết đây là một nghi lễ truyền thống của người dân địa phương. Tuy nhiên, bữa tiệc này đã biến thành bi kịch khi vị khách Sunita, 48 tuổi, vô tình bị bắn vào ngực và chết ngay sau đó khi được cấp cứu tại bệnh viện. 4 vị khách khác bị thương, trong đó có một cô gái 11 tuổi, và họ đã được đưa đến một bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch.

Đôi khi những trò đùa, nghi thức lại có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của con người nếu chúng ta không cẩn thận với những dụng cụ đang dùng. Thật đáng tiếc, nhưng cái chết này sẽ là bài học đắt giá cho hủ tục điên rồ của người dân địa phương nơi đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo