xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãng phí nguồn lực sư phạm: Kiến thức dần mai một

Trần Hân - Bích Vân - Quang Nhật

Không tìm được chỗ dạy hoặc phải làm nghề trái tay, nhiều cử nhân sư phạm bị mai một kiến thức và rơi vào vòng luẩn quẩn: Càng bị “lụt nghề” càng thất nghiệp triền miên

img
Không tìm được chỗ dạy, cử nhân sư phạm Võ Đông (phải - trú tại phường An Cựu, TP Huế) xin vào làm bảo vệ tại siêu thị BigC Huế. Ảnh: Quang Nhật
Trường ĐH Sư phạm Huế là chiếc nôi đào tạo giáo viên cho nhiều tỉnh, thành ở miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi năm có hơn 1.500 sinh viên tốt nghiệp trường này nhưng chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên của các địa phương rất ít, vì vậy số cử nhân sư phạm thất nghiệp, làm trái nghề ngày càng nhiều.

Từ bỏ giấc mơ

Tốt nghiệp ngành sư phạm giáo dục thể chất - quốc phòng - Trường ĐH Sư phạm Huế năm 2011, Võ Đông (trú tại phường An Cựu, TP Huế) không tìm được chỗ dạy. Nhận thấy ngành mình học quá khó tìm việc, anh xin vào làm bảo vệ tại siêu thị BigC Huế với mức lương 1,4 triệu đồng/tháng. Giấc mơ được đứng trên bục giảng của anh xa vời vợi.

Còn chị Nguyễn Thị Sáu (trú tại thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình) tốt nghiệp ngành sư phạm giáo dục công dân - Trường ĐH Sư phạm Huế năm 2007, loại khá. Thất nghiệp 2 năm, đến năm 2009, Sáu được nhận vào dạy hợp đồng ở Trường THPT Bán công huyện Bố Trạch. Lương thấp, dạy được một năm, chị Sáu bị nhà trường cho nghỉ vì giảm chỉ tiêu. Sau đó, chị nộp hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng không chỗ nào nhận. Quá mệt mỏi, Sáu lấy chồng. Chồng chị làm thợ, còn chị làm ruộng. Thế là kiến thức dần rơi rụng theo năm tháng.

Không hơn gì Nguyễn Thị Sáu là chị Bùi Thị Dung (quê huyện Yên Thành - Nghệ An). Tháng 6-2011, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm lịch sử - Trường ĐH Sư phạm Huế, Dung về quê nộp hồ sơ xin dạy học ở trường gần nhà. Tấm bằng tốt nghiệp loại khá không giúp được Dung trong việc tìm chỗ dạy. Thất vọng, Dung đành bỏ quê lên huyện Ea H’Leo - Đắk Lắk ở cùng người anh ruột, hy vọng tìm được chỗ dạy ở đó. Thế rồi tìm mọi cách cũng không được, Dung đành đi giữ trẻ và hái cà phê thuê.

Cùng học lớp với Dung, cũng tốt nghiệp loại khá mà tìm không được chỗ dạy, Dương Thị Phương (quê Thanh Hóa) quyết định vào TPHCM, nộp hồ sơ vào nhiều cơ sở giáo dục. Chưa tìm được chỗ dạy, hiện Phương đang giúp việc cho một quán cơm và dạy kèm để kiếm tiền trang trải. Theo Bùi Thị Dung, trong 123 sinh viên lớp sư phạm lịch sử tốt nghiệp cùng năm với chị, đến nay chỉ có… một người xin được việc làm đúng ngành! Quá chán nản, nhiều người đã từ bỏ giấc mơ làm thầy cô giáo.

Long đong

Vừa tốt nghiệp cử nhân sư phạm ngành toán - tin, Lê Thị Phương Nhi (ở TP Đà Nẵng) mang hồ sơ đi xin việc khắp nơi. “Tôi đã gửi khoảng 16 bộ hồ sơ vào các trường, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế nhưng chẳng được gì” - Nhi rầu rĩ. Chị đành phải làm gia sư và phụ việc nhà để mẹ chị có thời gian đi bán vé số. Nhi cho biết công việc gia sư dù thu nhập rất khiêm tốn nhưng có thể giúp chị giữ được phần nào kiến thức sư phạm. Ông Lê Văn Đức, cha của Nhi, nói: “Ngày Nhi nhận bằng tốt nghiệp, vợ chồng tôi rất tự hào và vui mừng, tin rằng con mình sẽ được làm cô giáo. Vậy mà thất nghiệp suốt 2 năm nay, tôi buồn lắm”.

Anh Đoàn Tư Chung (quê Quảng Bình), tốt nghiệp ngành toán - tin - Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng vào năm 2010, cũng khổ sở như vậy. Sau 2 năm ra trường, anh đã gõ cửa hàng loạt cơ sở giáo dục ở TP Đà Nẵng nhưng chẳng nơi nào nhận. Anh chuyển hướng sang xin việc tại các công ty tư nhân. Dù đã “rải” hơn 30 bộ hồ sơ nhưng vì trái nghề nên anh chưa được công ty nào tuyển dụng.

Tương tự, sau 3 năm tốt nghiệp CĐ sư phạm mà vẫn chưa có được chỗ dạy, Lê Thị Tố Nguyên (quê Quảng Nam) đành xin dạy hợp đồng ở Trường TH - THCS Quế Lâm (huyện Nông Sơn - Quảng Nam), lương chỉ 1,5 triệu đồng/tháng. Nguyên cho biết thà như vậy còn hơn vừa thất nghiệp vừa dễ bị “lụt nghề”.

Lận đận

“Đau” hơn cả có lẽ là 3 cô giáo H., L. và M. ở huyện Duy Tiên - Hà Nam. Không được vào biên chế, các cô phải dạy hợp đồng suốt 5 - 6 năm qua. Năm nay, 3 cô bị cắt hợp đồng vì hết chỉ tiêu, đành phải đi làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà.

Ở huyện Duy Tiên còn có rất nhiều người đang lâm vào cảnh lận đận như trên, trong đó, tính riêng môn văn, Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến có 5 giáo viên, Trường Bổ túc huyện Duy Tiên có 4 giáo viên... Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Khoát, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Hà Nam, nói: “Không chỉ nghề giáo mà nông dân cũng phải chuyển nghề! Nhưng theo tôi, họ vẫn còn cơ hội, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam sẽ tìm cách tháo gỡ nhưng ngay lúc này thì chưa thể bởi số lớp và số học sinh ngày càng giảm…”.
D.Duy

Kỳ tới: “Ngành nào cũng vậy thôi!”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo