Nguyên nhân là do hôm đó Kai được nghỉ học và cậu bé muốn ngủ thêm một chút thay vì làm bài tập về nhà. Cậu bé cho rằng sắp tới lễ Trung thu và cậu muốn được nghỉ ngơi.
Buổi sáng hôm đó, Kai đã cãi nhau với mẹ và sau đó cậu tự nhốt mình trong phòng ngủ. Trong khi mẹ cậu bé đang đi tìm chìa khóa để mở cửa phòng, Kai đã mở cửa sổ phòng ngủ và trèo ra ngoài. Ngay sau đó, một bảo vệ tên Luo đã nhìn thấy Kai đang chơi vơi trên một gờ tường chật hẹp và nhanh chóng báo cho dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp.
Lou cho biết: “Khi chúng tôi đến nhà Kai, mẹ cậu bé đã rất lo lắng cho sự an toàn của con mình. Bà ấy đã cố gắng kéo Kai vào nhà nhưng vô ích”. Sau đó, cảnh sát cũng đã có mặt. Khi đội cứu hộ càng cố gắng tiếp cận vị trí của Kai thì cậu bé càng di chuyển ra vị trí xa hơn.
Chỉ đến khi người mẹ hứa sẽ không đánh cậu bé nữa vì không làm bài tập, Kai mới chịu đồng ý vào nhà. Cuối cùng, Kai buộc mình bằng một sợi dây thừng và cảnh sát đã kéo cậu bé vào nhà một cách an toàn.
Yang – người đại diện cho hội đồng quản lý khu dân cư - cho biết Kai rất sợ mẹ và cậu bé đã rất mệt mỏi về chuyện bị mẹ đánh đập suốt ngày. Yang cũng cho biết hành động đánh đập con cái của mẹ Kai là sai trái và bà mẹ này sẽ bị triệu tập để thẩm vấn.
Bình luận (0)