xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Scolari: Đây là ngày tồi tệ nhất đời tôi!

C. Tuấn

(NLĐO) – Từng đưa Brazil lên đỉnh vinh quang vào năm 2002 nhưng chính ông Scolari lại là người nhấn chìm đội bóng này dưới đáy của sự nhục nhã sau thất bại chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà vào rạng sáng 9-7.

Trước khi VCK World Cup 2014 diễn ra người hâm mộ Brazil đặt kỳ vọng ông Scolari sẽ mang về danh hiệu vô địch lần thứ sáu cho đội. Ngay cả HLV từng cùng đội tuyển vàng-xanh lên ngôi ở World Cup 2002 cũng tự tin sẽ mang đến vinh quang cho người dân Brazil ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, ngay chính HLV này cũng không thể hình dung được thảm cảnh thua 7 bàn - trong đó có 5 bàn chỉ trong vòng 18 phút - mà các học trò của ông phải đón nhận sau 90 phút đối đầu với người Đức trên sân Mineirao.

“Nếu như ai đó nghĩ đến tôi như một cầu thủ, HLV hay giáo viên… tôi nghĩ họ sẽ nhớ ngay đến hôm nay, một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi” - Scolari mở đầu cuộc họp báo sau trận.

“Tôi xin nhận trách nhiệm về mình. Tôi mong những người hâm mộ Brazil hãy vui lòng tha thứ cho những sai lầm chết người này. Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể đưa đội đến trận chung kết” - Scolari xin lỗi người hâm mộ Brazil.

 

HLV Scolari không còn mát tay với Brazil
HLV Scolari không còn "mát tay" với Brazil

 

Điều đáng nói là ông Soclari từng đưa Brazil lên ngôi vô địch năm 2002 với một lối đá tấn công quyến rũ. Ở trận chung kết với chính tuyển Đức lúc đó, Brazil đã thắng thuyết phục với tỉ số 2-0 nhờ công của Ronaldo. Tuy nhiên, không hiểu vì sao ở World Cup kỳ này, chiến lược gia 62 tuổi này lại chọn lối đá thực dụng, thiên về thể lực và thiếu tính sáng tạo đến vậy trong khi trong tay ông có thừa những cầu thủ rất giàu kỹ thuật. Nếu không có sự ưu ái của trọng tài ở những vòng đấu trước, có lẽ Brazil đã bị loại sớm hơn.

Ông Scolari mô tả kết quả trận đấu này là “thảm họa” và “khủng khiếp” nhưng cũng đã dành những lời khen ngợi cho đối thủ của mình. "Chúng tôi đã thua trước một đội bóng tuyệt vời. Khi chúng tôi nói chuyện với họ (đội Đức) sau trận, họ nói: “Thậm chí chúng tôi không biết làm thế nào điều này có thể xảy ra: 5 cú sút và 5 bàn thắng!”

Khi được hỏi nguyên nhân thất bại có phải do có sự xáo trộn đội hình, nhất là việc vắng Neymar, ông Scolari hoàn toàn bác bỏ. Ông nói: “Tôi không nghĩ rằng việc vắng Neymar đã làm đội thua thảm. Đừng cố gắng tìm một cái cớ để đổ lỗi cho chấn thương của anh. Chúng tôi đã có những 4 - 6 phút gặp rắc rối và Đức đã tận dụng tốt. Nếu có Neymar, cậu ấy cũng không làm được gì”.

 

img

 

Brazil sẽ phải đối mặt với Hà Lan hoặc Argentina ở trận tranh giải ba vào rạng sáng 13-7. Một trận thắng sẽ là món quà an ủi cho các CĐV đội nhà và HLV Scolari vẫn lạc quan về trận đấu đó cũng như chưa nghĩ đến việc phải chia tay đội tuyển Brazil. “Cuộc sống sẽ không kết thúc với thất bại này” - Scolari nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo