“Đây là một phát hiện thật sự gây bất ngờ”, ông Breueur công nhận. “Việc sử dụng dụng cụ ở loài khỉ hoang dã đã cung cấp cho chúng tôi những kiến thức quan trọng về sự tiến hoá của loài người và khả năng của các loài động vật khác”.
Ca quan sát đầu tiên là một con gorilla cái được các nhà khoa học đặt tên là Leah. Sau khi tìm cách vượt qua một đầm lầy do những con voi đào, nó đã nhặt một cành cây chết để xác định độ sâu của nước.
Efi, một con gorilla cái khác đã dùng một thân cây rời để vịn bằng một tay trong khi nó dùng tay kia để đào. Sau đó thân cây đã được dùng để bắc cầu băng qua một bãi đất bùn lầy.
Trong khi loài tinh tinh đã từng là chủ đề của nhiều nghiên cứu, loài gorilla to và mạnh hơn nhưng chậm chạp, từng được xem là không khéo léo bằng và không được các nhà linh trưởng học quan tâm nhiều.
Bình luận (0)