xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quán bún chả Tổng thống Obama dùng bữa “cháy hàng”

Ngọc Dung

(NLĐO)- Quán bún chả trên phố Lê Văn Hưu (Hà Nội) mà Tổng thống Obama dùng bữa tối 23-5, trưa nay 24-5 đông nghẹt thực khách, “cháy hàng”. Khách đông tới mức công an khu vực phải túc trực để phân luồng giao thông.

Quán bún chả Tổng thống Obama vừa đến ăn tối qua hôm nay đông nghẹt khách dù trời mưa
Quán bún chả Tổng thống Obama vừa đến ăn tối qua hôm nay đông nghẹt khách dù trời mưa

Trưa nay 24-5, ông Đào Văn Đạt (58 tuổi, chủ quán bún Hương Liên) cho biết sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thưởng thức bún chả tại quán vào tối qua 23-5, từ 8 giờ sáng nay 24-5 tất cả các bàn ăn tại quán đều chật kín khách, người ra vào tấp nập.

Bình thường khoảng 11 giờ đến 12 giờ mới là giờ cao điểm của quán nhưng đến khoảng 11 giờ, quán đã phải huy động 2 nhân viên quán đứng ở cửa thông báo hết hàng khi có thực khách đến.

Rất nhiều thực khách trong đó có cả khách nước ngoài đành phải ra về khi nhân viên thông báo vì không thể chờ đợi. Anh Hoàng Tuấn (sinh viên, 23 tuổi, một thực khách) cho biết dù được chủ quán thông báo phải đợi ít nhất 30 phút nhưng anh vẫn đồng ý vào quán chờ đợi.

Đến 12 giờ trưa, chủ quán bún chả đã phải từ chối hàng trăm lượt khách đến đây ăn bún chả. Theo ông Đạt, lý do không phải vì hết hàng mà vì số lượng nhân viên có hạn không thể phục vụ kịp lượng khách quá lớn. “Chỗ ngồi thì vẫn còn, nhưng cửa hàng đành từ chối khách vì ngại thực khách phải đợi lâu, khoảng 30 phút đến cả tiếng đồng hồ mới được ăn vì không làm kịp”- ông Đạt nói.

Anh Hoàng Tuấn cho biết anh đã đã đi xe buýt quãng đường khá dài từ quận Hà Đông cách đó hơn 10 km lên phố Lê Văn Hưu chỉ vì tò mò về quán bún chả mà Tổng thổng Obama đã dùng bữa tối. “Chắc là bún chả ở đây phải có gì đặc biệt nên tôi sẽ cố gắng đợi. Tôi cũng đã cố gắng chọn chiếc bàn nơi Tổng thống Obama ngồi hôm qua (23-5) nhưng hình như hôm nay quán đã kê lại bàn ghế nên trông hơi khách với những gì tôi nhìn trên ảnh” - anh Tuấn nói.

Theo ông Đạt, nhiều khách đến đã chọn tầng 2 để ăn bún chả - nơi mà Tổng thống Obama đã ngồi ăn tối qua 23-5. Ông Đạt hồ hởi: “Chưa khi nào tôi nghĩ Tổng thống Mỹ sẽ đến quán ăn nhà mình mặc dù nửa tháng trước có người đến đặt cho đoàn quay phim nổi tiếng của Mỹ nhưng chúng tôi không hề biết đó lại là Tổng thống Obama. Tối qua (23-5) có đoàn y tế đến kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng cũng không hay biết là ông Obama đến. Chúng tôi chỉ được báo trước khoảng 30 phút trước khi Tổng thống Obama tới. Từ tối qua đến giờ, tôi có cảm giác rất vui và vinh dự. Sáng nay 24-5 có nhiều thực khách cũng tìm đến đây. Họ hỏi: “Có phải hôm qua Tổng thống Obama đến ăn bún chả nhà anh không”. Tôi trả lời: “Đúng rồi” thì họ gọi suất bún chả đúng như ông Obama đã ăn tối qua”.

Theo quan sát, hầu hết các bàn ăn trong quán trưa 24-5 đều kín khách, rất nhiều người hiếu kỳ đến thưởng thức món bún chả của quán. Trong số khách tìm đến quán bún chả Hương Liên trưa 24-5, có nhiều người chỉ mới đến đây lần đầu. Họ đến phần nhiều vì sự tò mò, muốn thưởng thức xem món ăn được Tổng thống Obama hết lời khen ngợi, thực ra có hương vị như thế nào. Nhiều người cho biết họ phải đợi rất lâu mới được phục vụ nhưng cũng rất thông cảm bởi lượng khách quán lớn. Trước khi ra về, thực khách còn dùng điện thoại thông minh chụp lại quán và chụp ảnh selfie.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - chủ quán caffe 26 Lê Văn Hưu, liền kề quán bún chả Hương Liên và cũng là người đàn ông (mặc áo vàng) ngồi cùng phòng ăn với Tổng thống Obama tối ngày 23-5 - hồ hổi chia sẻ: “Tôi từng được gặp Tổng thống George W. Bush ở nhà thờ Cửa Bắc hồi năm 2006, nhưng ông Obama thân thiện hơn nhiều. Ông ấy luôn nở nụ cười, bắt tay và vẫy tay chào mọi người. Khi bước vào phòng ăn, ông Obama bắt tay từng người một và ngồi vào bàn ăn. Tôi mà 6 người khác ở phố này (phố Lê Văn Hưu) đã đến ăn bún chả cùng Tổng thống Obama. Lúc được mời sang ăn tôi vô cùng bất ngờ!”.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:


Quán Hương Liên tấp nập người ra vào

Quán Hương Liên tấp nập người ra vào


Chủ quán dùng micro để thông báo với khách

Chủ quán dùng micro để thông báo với khách

Chồng chủ quán cho biết ngoài khách đến cửa hàng ăn còn có nhiều khách đặt mua mang về, trong đó có vị khách mua tới 80 suất
Chồng chủ quán cho biết ngoài khách đến cửa hàng ăn còn có nhiều khách đặt mua mang về, trong đó có vị khách mua tới 80 suất

Khách kiên nhẫn ngồi đợt rất lâu trong quán để được phục vụ

Khách kiên nhẫn ngồi đợt rất lâu trong quán để được phục vụ


Đoạn được trước cửa quán liên tục ùn tắc

Đoạn được trước cửa quán liên tục ùn tắc

img

Lực lượng chức năng tới phân luồng giao thông

Lực lượng chức năng tới phân luồng giao thông

img

Chủ quán vui vẻ cho biết có rất nhiều khách muốn đến để xem căn phòng ông Obama từng ăn

Chủ quán vui vẻ cho biết có rất nhiều khách muốn đến để xem căn phòng ông Obama từng ăn

img
img
img
img
img
img
img

Căn phòng trên tầng 2, nơi Tổng thống Mỹ dùng bữa tối

Căn phòng trên tầng 2, nơi Tổng thống Mỹ dùng bữa tối

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo