xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sướng gì bằng đi chợ cá Cửa Sót sáng tinh mơ

Theo Nhóm PV (Báo Hà Tĩnh)

Sáng tinh mơ, khi chưa tỏ mặt người, cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) đã tấp nập người mua kẻ bán.

Từng khay cá nục, cá thu tươi rói được bê lên bờ trong niềm phấn khởi của ngư dân sau những ngày miệt mài bám biển.

Như mọi ngày, chợ cá ở cảng Cửa Sót bắt đầu từ lúc những chiếc tàu lớn bé vào “ăn bờ” khi trời vừa mơ sáng. Hàng chục tấn cá được chuyển lên bờ. Đang vào mùa đánh bắt chính, suốt cả tháng nay, ngư dân Thạch Kim liên tục trúng đậm nguồn cá lớn.

img
img

Chị Đặng Thị Duyên (thôn Xuân Phượng, Thạch Kim) chia sẻ: “Đang vào mùa cá thu, ngày nào cũng có tàu lớn cập cảng. Ngày nhiều phải được 5- 6 tấn, ngày ít thì vài tấn. Tôi phải đến sớm mới mua được chừng này cá. Chẳng cần lên chợ, chỉ lên bờ một lúc là người ta mua hết. Thị trường thời gian gần đây khá ổn định, giá bán tại cảng khoảng 180.000 đồng/kg”. Trong tay chị, có những con cá thu nặng tới gần 1 yến, chắc nịch, tươi rói. Vừa đổ hàng xuống đã đắt, khách hàng cứ thế giành nhau mua.

img
img
img

Trên cảng, mực nang, mực ống, mực cơm, đủ cả. Những người làm nghề giàu kinh nghiệm đều biết thời tiết càng sương mù mực về càng nhiều. Để tranh thủ nguồn hải sản có giá trị này, có những tàu phải căng buồm ra khơi xa, đi 5- 7 ngày mới về.

Ông Trần Văn Tâm (thôn Phú Mậu, xã Thạch Bằng) cho biết: “Chuyến biển thường kéo dài 5 ngày. Mùa này tôi chủ yếu câu mực khơi. Thời gian gần đây, người dân đã quay lại ăn đồ biển nên giá bán cũng “ấm” hơn, ngư dân vì thế yên tâm hơn khi ra khơi”.

img
img

img
img

Chỉ vào “chiến lợi phẩm” của mình, ông phấn khởi: “Cỡ mỗi con 3- 4 lạng như thế này, hiện nay chúng tôi bán 280.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn cùng kỳ năm ngoái”.

img
img
img

Những khu vực khác trên bến cảng, ngư dân cũng đang lao xao lựa cá. Những thúng cá nục, cá lẹp được các chị nhanh tay chọn lựa để kịp chuẩn bị ra chợ. Chị Nguyễn Thị Quý, tiểu thương chợ Bắc Hà – TP. Hà Tĩnh cho biết: “Dù có những lúc biển khó khăn nhưng chúng tôi vẫn không bỏ biển ngày nào. So với những tháng trước, cá, mực đã phong phú hơn”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo