Anh Thơ - Giọng hát trời cho

thanh
02/01/2011 00:10 GMT+7

Vừa ra mắt cùng lúc 2 album, Anh Thơ khép lại một năm thành công rực rỡ với 3 đứa con tinh thần và đặc biệt là hoàn thành “dự án” lớn: một “công chúa” xinh đẹp đã chào đời

Đầu năm bất ngờ ra album có thể coi là cầu kỳ, kỹ lưỡng nhất từ trước đến nay: Tình ta còn mãi. Rồi cũng bất ngờ không kém, Anh Thơ lặn mất tăm, trong khi các đồng nghiệp của chị xuất hiện đều đặn trên các sân khấu lớn nhỏ. Hỏi Anh Thơ, chị đã làm gì trong khi khán giả, đặc biệt là những người yêu thích “nhạc đỏ”, nhớ mình đến vậy, chị cười: “Ấp ủ một dự án lớn và đã thành công”. Một bé gái xinh đẹp đã chào đời, cách đây 3 tháng.
 

Ca sĩ Anh Thơ (ảnh do nhân vật cung cấp)

 
Nhưng không chỉ có vậy, trong lúc thực hiện kế hoạch sinh con, Anh Thơ còn chuẩn bị cho sự ra mắt liền một lúc 2 album với những ca khúc đã đi sâu vào lòng người yêu nhạc: Ở hai đầu nỗi nhớ,  Tình yêu bên dòng sông quan họ, Giận mà thương, Nhớ, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Hương thầm, Tình em, Về quê, Trở về dòng sông tuổi thơ, Tình hoài hương... Nỗi nhớ và Tình quê của Anh Thơ vừa chính thức ra mắt khán giả, khép lại một năm thành công rực rỡ cả trong sự nghiệp lẫn gia đình ca sĩ số 1 của dòng “nhạc đỏ” và âm hưởng dân ca này.
 
Đi buôn để nuôi giọng hát
 
Sở hữu một giọng hát đẹp, ngọt ngào đến độ làm đắm say người nghe, Anh Thơ được giới chuyên môn đánh giá cao bởi tài năng và chất giọng trong sáng, tinh tế, tràn ngập cảm xúc. Anh Thơ cũng là cái tên được khán giả hâm mộ dòng nhạc trữ tình nhắc đến nhiều nhất, thế nhưng ít người biết chị đã trải qua những ngày tháng vất vả cùng cực, quẫy đạp đủ kiểu với cuộc sống để có chỗ đứng như bây giờ.
 

Anh Thơ là ca sĩ duy nhất của khu vực phía Bắc được đề cử tranh Giải Mai Vàng 2010. Đây cũng là lần thứ hai chị được đề cử tranh Giải Mai Vàng ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca.

Nhà nghèo, bố mẹ đông con, nên từ nhỏ Anh Thơ đã phải quần quật ngoài đồng để phụ bố mẹ kiếm sống. Không có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc, giọng hát trời cho của cô gái xứ Thanh cất lên giữa những buổi giải lao trán đẫm mồ hôi. Anh Thơ kể những năm học trung học, chị làm việc quần quật, từ đi cấy, trồng rau đến mò cua, bắt ốc.
 
Năm 1993, khi nghe tin Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tuyển sinh, Anh Thơ thử sức mình, ghi danh dự thi, không một sự chuẩn bị nào cả. Lúc đó chị chỉ đạt loại B, nếu học phải đóng tiền. Bố mẹ nghèo nhưng thấy con mình đam mê nên cũng dồn hết sức cho con đi học nhưng không đủ. Thế là Anh Thơ đi buôn, buôn tất tần tật, nào gạo, nào cá, nào gà, cứ gì có lãi là buôn. Hết học trường tỉnh thì chị thi vào Nhạc viện Hà Nội, được cô Hồ Mộ La trực tiếp giảng dạy, uốn nắn từng chút một.
 
Cũng tham dự các cuộc thi, cũng ghi danh trên các bảng thành tích, giọng hát Anh Thơ dần trở nên quen thuộc với khán giả, đặc biệt khi cô đoạt Giải Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 1998, giải 3 giọng hát Truyền hình Toàn quốc năm 1999, giải nhì nhạc Thính phòng Toàn quốc năm 2000...
 
“Đá ngang” nhạc nhẹ
 
Sau 5 album: Gửi em ở cuối sông Hồng (song ca cùng ca sĩ Việt Hoàn), Tình em, Như ta có thể, Một dòng nghiêng soi, Người ơi hãy về, đầu năm 2010, Anh Thơ quyết định “đột phá” bằng DVD trẻ trung Tình ta còn mãi. Không còn đóng đinh với chiếc áo dài truyền thống, Anh Thơ trẻ trung, duyên dáng với Lời của gió, Tháng tư về, Chuyện tình thảo nguyên... Hỏi Anh Thơ, phải chăng đã chán “nhạc đỏ”, chị trả lời bằng một câu hỏi “Liệu có thể chán âm nhạc hay như vậy được chăng?”. Giải thích thêm, Anh Thơ bảo chán thì không bao giờ chán nhưng hiện tại có quá ít bài hát mới và hay để ca sĩ nhạc đỏ lựa chọn, đó thực sự là một thiệt thòi.
 
Và vì thế, thỉnh thoảng cô “đá qua” những cái lạ một chút với mình để thay đổi hình ảnh. Xem Anh Thơ duyên dáng hát Chuyện tình thảo nguyên, ngay cả khán giả khó tính cũng phải công nhận dù chỉ là “đá ngang” nhưng giọng hát của chị gây ấn tượng hơn cả các ca sĩ của dòng nhạc nhẹ.
Anh Thơ bảo nhạc nhẹ với mình chỉ là dạo chơi thôi, chứ đi sâu một chút lại thành lai tạp, hỏng ngay. “Tôi biết mình là ai, thế mạnh nào là của mình” - Anh Thơ khẳng định.

 

Biết mình biết ta
 
Mười mấy năm đi hát, vất vả có, nước mắt có, thành công cũng có. Những điều ấy giúp Anh Thơ  hiểu hơn ai hết mình phải sống và hát thế nào. Nghe Anh Thơ hát, đặc biệt là những ca khúc về miền Trung, người ta sẽ thấy dạt dào một thứ tình cảm có thể làm rơi nước mắt, nhất là đối với những người con xa xứ .“Tôi vẫn luôn nhủ lòng phải hát hết mình, hát bằng trái tim, bằng nhiệt huyết với nghề để chinh phục khán giả”- Anh Thơ tâm sự.
 

Mười lăm năm nhìn lại, Anh Thơ bảo số phận đã dành cho chị như thế là nhiều. Nhiều hơn cả là một gia đình với 2 con, một 7 tuổi, rất yêu giọng hát của mẹ, luôn là một khán giả trung thành và một mới chào đời. Với chị, khát khao lớn không phải kiếm được nhiều tiền mà là một cuộc sống tốt đẹp, vững vàng, không bị dao động. Có thể ca sĩ nào đó thuộc dòng “nhạc đỏ” thấy thiệt thòi vì không kiếm tiền dễ dàng như các ca sĩ nhạc nhẹ nhưng Anh Thơ thì không. Chị bảo mình có những vinh dự mà các ca sĩ khác không có được.

 

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt 05:00

Không dễ để khắc họa trọn vẹn chân dung ông đồ Nguyễn Hiếu Tín - tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng những người yêu thư pháp chữ Việt.

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương 06:56

(NLĐO) - Ra đời từ năm 2019 do Báo Người Lao động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á, chương trình "Mai Vàng tri ân" - ban đầu mang tên "Mai Vàng nhân ái" - tính đến Tết Giáp Thìn đã có hơn 800 văn nghệ sĩ trên cả nước được trao tặng.

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My 14:56

(NLĐO) - Sáng 30-1, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến thăm bếp cơm chay miễn phí của cụ ông Trần Văn Hồng, (88 tuổi) và vợ là cụ Nguyễn Thị My (73 tuổi).

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!" 06:23

Diệp Bảo Ngọc đã có một năm 2023 được nhiều hơn là mất và cái được lớn nhất là tình cảm yêu thương của mọi người

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023 06:00

Căn cứ thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 và kết quả kiểm phiếu vòng bầu chọn, Ban Tổ chức (BTC) quyết định công nhận những cá nhân có các số điện thoại hoặc email dưới đây trúng thưởng 13 giải vòng bầu chọn, từ giải nhất đến giải khuyến khích:

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả 17:24

(NLĐO) - Đông đảo người hâm mộ đã nán lại sau lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 29 để chúc mừng các nghệ sĩ vừa đoạt giải.

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023: Lan tỏa giá trị nhân văn

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023: Lan tỏa giá trị nhân văn

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023: Lan tỏa giá trị nhân văn 05:28

Khép lại chương trình trao Giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023, các nhà chuyên môn và các nghệ sĩ khách mời tham gia trao giải đã có những phát biểu chân thành về chương trình trao Giải Mai Vàng 29

Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta"

Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta"

Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta" 15:56

(NLĐO) - Các nghệ sĩ tham gia ca cảnh "Lòng tốt quanh ta" đã hẹn một ngày không xa sẽ đến thăm bếp cơm chay 0 đồng của cụ Hồng, cụ My.

Khoảnh khắc vỡ oà của Hòa Minzy khi lần đầu nhận giải Mai Vàng

Khoảnh khắc vỡ oà của Hòa Minzy khi lần đầu nhận giải Mai Vàng

Khoảnh khắc vỡ oà của Hòa Minzy khi lần đầu nhận giải Mai Vàng 15:25

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Hòa Minzy không giấu được cảm xúc bất ngờ khi nhận được Giải Mai Vàng lần thứ 29-2023 ở hạng mục "Nam, nữ ca sĩ và Rapper được yêu thích nhất".

Xem thêm