Vợ chồng Cẩm Vân – Khắc Triệu giờ ra sao?

Theo Petro Times
26/07/2014 12:34 GMT+7

Bị lừa mất trắng toàn bộ khối tài sản lớn vào một vụ làm ăn kinh doanh, Cẩm Vân bị suy sụp. Nhưng rồi vợ chồng chị buộc phải gạt nước mắt quyết tâm đứng dậy làm lại từ đầu, cũng bằng một cuộc kinh doanh mới…

Vì mong muốn có một cơ sở làm ăn để có nguồn thu nhập ổn định, lo cho các con ăn học nên dù chưa một lần thử sức kinh doanh nhưng vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu vẫn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để cùng một “đại gia” vùng Đất Mũi xây dựng nhà máy chế biến tôm khô tại đây.

Nhưng cuối cùng, toàn bộ tài sản mà vợ chồng chị dành dụm được trong suốt thời gian tham gia nghệ thuật đã bị “đại gia” kia lừa đảo, chiếm đoạt hết. Sự việc xảy ra từ năm 2009, nhưng mãi đến năm 2012 ca sĩ Cẩm Vân mới chính thức lên tiếng trên báo chí khi đã không thể âm thầm giải quyết.

 

Vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu

Vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu

“Lúc đó tôi gần như bị suy sụp vì nghĩ mọi đường đi của con mình đã bị cắt hết rồi. Chúng tôi đã đổ hết tiền có được vào đấy mong có một chỗ thu nhập ổn định để lo cho con ăn học. Vì hai vợ chồng tôi sinh con cũng trễ nên chúng còn nhỏ, bé út mới 16 tuổi. Sự thất bại đó khiến tôi thấy mất hết hy vọng, có lúc tôi rất nản lòng!” – Cẩm Vân nhớ lại biến cố vừa qua.

Có thể nói, dù Cẩm Vân là một người mạnh mẽ, lạc quan đến mấy nhưng việc vượt qua cú sốc ấy là điều không hề dễ dàng gì với chị.

Và gia đình chính là nơi giúp Cẩm Vân vượt qua sóng gió đó. Chị kể, lúc đó vợ chồng chị đều cố gắng động viên nhau mà sống, con cái chị cũng hết lời động viên cha mẹ. “Mỗi ngày tôi phải đọc kinh Phật để dằn cảm xúc xuống, ai gọi gì làm nấy, cố làm tất cả để đầu óc không có thời gian suy nghĩ", chị nói. Bởi mỗi khi nghĩ tới các con chị đang học dỡ dang ở nước ngoài thì lòng người mẹ càng đau quặn thắt, kèm theo đó là tức tối, sân hận nổi lên. Đó cũng là tâm lý hết sức dễ hiểu bởi vợ chồng chị đã làm tất cả vì con nhưng kẻ khác đã rắp tâm cướp đi, khiến tương lai con chị như cánh cửa bị khóa lại!

Chị chia sẻ là hiện tại thì người “đại gia” lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia đình chị hiện ở đâu không rõ. Người đó cũng đã hết cách trả số tiền lại cho gia đình chị vì bản thân họ cũng đang nợ nần chồng chất. Nếu chị làm căng thì có thể họ đi tù trừ. Thế nên chị quyết định xem như số tiền 10 tỷ đồng đó là đã mất trắng rồi. Thay vì trông chờ đòi lại, chị buộc phải vượt qua thất bại đó để làm lại từ đầu, từ con số 0.

 

Được bạn bè và người thân giúp đỡ, chị bắt đầu lại bằng việc... kinh doanh quán cà phê ca nhạc. Chị vừa thất bại đau đớn vì kinh doanh nhưng lại tiếp tục lao vào kinh doanh, tại sao lại như vậy? Cẩm Vân chia sẻ rằng bởi kinh doanh là con đường duy nhất với gia đình chị. Vợ chồng chị không thể ngồi chờ được mời đi hát, dòng nhạc của cả hai thuộc hàng kén, mỗi tuần nhiều lắm chỉ vài sô. Như thế thì không thể đảm bảo cho cuộc sống gia đình và các con đang du học.

“Tôi nghĩ, tên mình và tên anh Triệu cũng là thương hiệu rồi thì ít nhất 100 người cũng có một người ủng hộ mình, như thế đã là tốt rồi. Có được cơ hội thì mình ráng chăm chút cho quán để giữ khách lại, điều đó tôi nghĩ mình làm được. Nghĩ thế nên tôi đã mạnh dạn bước vào kinh doanh một lần nữa”, Ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ.

Năm đầu, vợ chồng chị rất vất vả nhưng đều lỗ vốn. Chị lại thú nhận: “Tôi không có năng khiếu làm ăn, tôi chỉ biết hát thôi nên kinh doanh lận đận, vất vả hơn người bình thường”. Thế là suốt thời gian đầu, cả vợ chồng chị phải tiếp tục “cày” sô ca nhạc, lấy tiền bù vào phần lỗ đó để tiếp tục duy trì kinh doanh. Bản thân chị cũng phải tự “lấy công làm lời”, trực tiếp đi chợ, nấu cơm trưa để bán.

Chị cũng có khiếu nấu ăn nhưng không phải là người giỏi, những món ngon hay nấu ở nhà chị mang hết vào quán. Vậy mà thành công, khách ăn đều khen ngon và càng ngày càng đông.

Cẩm Vân cho biết, ròng rã suốt nhiều tháng trời, cuộc sống của người ca sĩ bị đảo lộn. Hằng ngày chị bắt đầu từ 9 giờ sáng phải có mặt tại quán, 5 giờ chiều về đến nhà giặt đồ, sửa soạn mọi thứ rồi lại đến quán làm đến 2, 3 giờ sáng hôm sau mới về. “Có thể nói chưa bao giờ cuộc đời tôi cơ cực như vậy! Nhưng có lẽ đó là thử thách”, nhiều lần chị tủi thân như vậy. "Nhưng tôi buộc phải dốc hết sức vì nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của đời mình!".

Gần đây, vợ chồng chị may mắn khi được sự giúp sức của nhiều bạn trẻ năng động, tài giỏi trong việc thiết kế lại quán, quảng bá hình ảnh quán rộng rãi đến mọi người cũng như trong việc pha chế, phục vụ… Mấy tháng gần đây, chị đã đỡ vất vả hơn và kinh doanh của quán cũng dần đi vào ổn định về thu nhập. Cẩm Vân xúc động nói: "Có lẽ ông trời lại mỉm cười với tôi sau bao nhiêu vất vả, cực khổ!"

 

Chị khoe hiện tại quán của chị cũng bắt đầu được nhiều người biết tới, nhiều người ủng hộ, nhiều người khen món ăn ngon, nhạc hay, nhân viên phục vụ dễ thương... “Bây giờ tôi cũng đỡ hơn rồi”, chị nói!

Và khi không còn phải tất bật sớm tối với quán, chị lại nghĩ đến chuyện ca hát, làm album mới, điều mà thời gian qua không cho phép chị thực hiện dù rất muốn.

“Bây giờ quán có các bạn hỗ trợ nên tôi cũng yên tâm hơn, ban ngày tôi không phải ra quán nữa mà dành nhiều thời gian ở nhà luyện tập thêm để cho ra đời sản phẩm nghệ thuật mới", chị chia sẻ. Không những thế, chị còn ấp ủ liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát của mình vào năm sau. Chị cười bảo: “Năm sau không làm biết đâu năm kỷ niệm 40 năm không làm được nữa thì sao!”.

Cẩm Vân là vậy, sau 35 năm ca hát mà “lửa” đam mê vẫn cháy hừng hực trong lòng. Chị nói sẽ hát đến khi nào không thể hát nữa thì thôi. Và có buộc phải quay lại chọn lựa hay mong muốn ở kiếp sau làm gì thì chị cũng vẫn sẽ chọn ca hát cho mình mà thôi!

 

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên 04:00

Ngày 5-4, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến tỉnh Kon Tum thăm và trao tiền hỗ trợ cho nghệ nhân A Thuih và nhà thơ Tạ Văn Sỹ.

"Mai Vàng tri ân" tặng quà, vinh danh 3 nghệ sĩ

"Mai Vàng tri ân" tặng quà, vinh danh 3 nghệ sĩ

"Mai Vàng tri ân" tặng quà, vinh danh 3 nghệ sĩ 07:40

Ngày 4-4, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu âm nhạc sơ kết giai đoạn 1 cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức, chương trình "Mai Vàng tri ân" đã trao tặng quà, vinh danh NSND Trà Giang, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và ca sĩ Cẩm Vân.

Loạt nghệ sĩ hạnh phúc được vinh danh!

Loạt nghệ sĩ hạnh phúc được vinh danh!

Loạt nghệ sĩ hạnh phúc được vinh danh! 11:37

(NLĐO) - Nhiều nghệ sĩ: NSƯT Công Ninh, Văn Phượng, Thanh Hằng, NSƯT Minh Nhí, Uyên Trang ... bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi tham gia, được vinh danh trong chương trình Gala "Hành trình 30 năm Giải Mai Vàng".

Khát vọng cho chặng đường mới

Khát vọng cho chặng đường mới

Khát vọng cho chặng đường mới 06:00

Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức chuẩn bị bước sang tuổi 30 - một cột mốc đáng nhớ với biết bao dấu ấn cũng như khát vọng cho một chặng đường mới

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt 05:00

Không dễ để khắc họa trọn vẹn chân dung ông đồ Nguyễn Hiếu Tín - tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng những người yêu thư pháp chữ Việt.

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương 06:56

(NLĐO) - Ra đời từ năm 2019 do Báo Người Lao động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á, chương trình "Mai Vàng tri ân" - ban đầu mang tên "Mai Vàng nhân ái" - tính đến Tết Giáp Thìn đã có hơn 800 văn nghệ sĩ trên cả nước được trao tặng.

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My 14:56

(NLĐO) - Sáng 30-1, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến thăm bếp cơm chay miễn phí của cụ ông Trần Văn Hồng, (88 tuổi) và vợ là cụ Nguyễn Thị My (73 tuổi).

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!" 06:23

Diệp Bảo Ngọc đã có một năm 2023 được nhiều hơn là mất và cái được lớn nhất là tình cảm yêu thương của mọi người

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023 06:00

Căn cứ thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 và kết quả kiểm phiếu vòng bầu chọn, Ban Tổ chức (BTC) quyết định công nhận những cá nhân có các số điện thoại hoặc email dưới đây trúng thưởng 13 giải vòng bầu chọn, từ giải nhất đến giải khuyến khích:

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả 17:24

(NLĐO) - Đông đảo người hâm mộ đã nán lại sau lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 29 để chúc mừng các nghệ sĩ vừa đoạt giải.

Xem thêm