Có thể thấy, anh ấy rất tôn trọng hạnh phúc của gia đình chị khi cư xử đúng mực. Chuyện đã qua rồi, chị hãy để nó ngủ yên. Thường trong đời người, ai cũng có một tình yêu đẹp, một kỷ niệm đẹp. Nhưng nếu chị không biết dừng lại, không biết làm chủ cảm xúc của mình thì những kỷ niệm đẹp đó sẽ trở thành liều thuốc độc giết chết hạnh phúc gia đình. Cái chị đang có trong tay là gia đình, chồng và con mới là cái có thực. Chị không thể đánh đổi những thứ ấy vì một cảm giác mơ hồ. Nếu chị nông nổi, có khi cái chị nhận lại không phải là tình cảm mà là sự xem thường của anh ấy. Mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ và có cách cư xử phù hợp.
Bình luận (0)