Từ khi mới lên 5 tuổi, Nguyễn Lê Mỹ Linh, lớp 11A7 Trường THPT Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM đã chịu cảnh mồ côi mẹ. Mẹ em mất vì bệnh nan y. Ba em có công việc bấp bênh lại phải nuôi em và chị gái nên cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn.
Nghịch cảnh thử thách
Cũng có ước mơ đem con chữ đến với trẻ em nghèo, Bá Thị Đan, lớp 11A16 Trường THPT Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đã phải nỗ lực rất nhiều. Vì gia cảnh khó khăn nên 3 người em của em phải nghỉ học, chỉ còn em được tiếp tục đến trường. Để phụ giúp gia đình, ngoài giờ học, em đi lượm phân bò, phụ bán quán… Đan bộc bạch: "Nhiều lần bạn bè bắt gặp em đang đi nhặt phân bò hoặc bưng bê phụ quán nhưng em không hề mặc cảm mà thấy tự hào vì tự tay kiếm ra đồng tiền phụ giúp gia đình".
Không gục ngã
Ba mẹ chia tay lúc chưa được 3 tháng tuổi, Nguyễn Lý Hoàng Thương, lớp 9/3 Trường THCS Châu Văn Biếc, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phải nhờ vào sự nâng đỡ tinh thần của những người thân. Hoàng Thương kể: "Em đã rất tủi thân nhưng nhờ sự động viên, chia sẻ của ông bà ngoại và cậu mà em dần ổn định tinh thần, sống mạnh mẽ hơn". Hoàng Thương đang sống với ông bà ngoại, cuộc sống vất vả nhưng em vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Ông Kan Trakulhoon, Chủ tịch kiêm CEO của SCG: Nỗ lực của các em đã được đền đáp Thế hệ trẻ là một trong những nguồn lực quan trọng của mỗi quốc gia và học vấn chính là nhân tố không thể thiếu giúp các em trang bị kiến thức, nâng cao hiểu biết và rèn luyện nhân cách. Đó là lý do chúng tôi bắt tay cùng Báo Tuổi Trẻ thực hiện chương trình học bổng "Chung một ước mơ" tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2007. Sau 7 năm thực hiện, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy nỗ lực của các em đã được đền đáp xứng đáng. Nhiều em không chỉ học tốt mà còn thi đậu vào các trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp ra trường và có một tương lai tươi sáng. Bắt đầu từ Thái Lan, SCG mở rộng chương trình học bổng sang Việt Nam, Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Hơn 5.000 học bổng đã được trao cho học sinh trên khắp ASEAN. |
Bình luận (0)