Thứ hai, 22/03/2010 | 00:17GMT+7
picture
Với nhiều công nhân, xả rác bừa bãi đã trở thành một thói quen khó bỏ
rss
00:05 | 22/03/2010
Chị là một phụ nữ thật đẹp. Còn anh chắc cũng là một người thành đạt, có địa vị xã hội. Họ được đưa đến chiếc bàn ngay cạnh bàn chúng tôi ngồi. Đến lúc ấy, tôi càng có dịp nhìn kỹ chị và lắng nghe câu chuyện của hai người.
00:03 | 22/03/2010
Em không biết chị ấy là mối tình đầu của anh. Em càng không biết vì em mà anh chia tay mối tình đầu của mình. Ngày đó cách nay đã hơn 10 năm. Em là người không quan tâm đến quá khứ. Em sống với thực tại và vun đắp cho tương lai. Chính vì vậy mà khi tình cờ đọc được những lời anh và chị ấy chuyện trò với nhau trên mạng, em có cảm giác mình bị phản bội.
00:00 | 22/03/2010
“Xong chưa con? Nhà trai sắp tới rồi đó”- cha vén màn, hỏi vọng vào. Uyên cười với cha nhưng mắt lại rưng rưng: “Dạ, con xong từ lâu rồi cha”.
01:15 | 21/03/2010
Hai bàn tay của chị Thoa dập nát. Dù các bác sĩ ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã cố gắng hết sức nhưng đến nay cũng chưa dám khẳng định có cứu được đôi tay chị hay không?
00:20 | 15/03/2010
picture
Nhiều người trẻ tuổi đã xác định học để có được một nghề chuyên môn ổn định là cách tốt nhất lo cho tương lai...
00:09 | 15/03/2010
Tiếng hát ru buồn não nuột bên nhà hàng xóm cứ văng vẳng bên tai tôi. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường thong thả buông 12 tiếng mà mắt tôi vẫn ráo hoảnh. Câu hát của cô bạn hàng xóm bị chồng bỏ như vận vào số phận của chính tôi. “Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra...”.
00:06 | 15/03/2010
Anh biết em vẫn còn giận anh. Ngày xưa, lúc mình mới cưới nhau, hai đứa rất nghèo. Má bảo anh chị Hai cho vợ chồng mình mượn hơn một cây vàng để mua nhà.
00:00 | 15/03/2010
Mới đây, tôi đi thăm một đồng nghiệp vừa sinh con tại một bệnh viện phụ sản ở quận 5 - TPHCM. Khi tôi ra về, trời đã chạng vạng. Do bị mất phương hướng nên thay vì đi đến chỗ thang máy, tôi lại lạc đến cầu thang bộ.
00:22 | 14/03/2010
“Đề nghị công ty xem xét sửa chữa nhà kho gấp vì đã có dấu hiệu rạn nứt tường, sàn nhà cũng bị sụt lún rất nghiêm trọng...”
00:14 | 08/03/2010
picture
Ở cương vị nào họ cũng không ngừng rèn luyện, vượt mọi khó khăn, vừa làm vừa học và là những người mẹ, người vợ đảm đang...
00:09 | 08/03/2010
Sáng chủ nhật, anh thức sớm hơn mọi ngày. Hôm nay là 7-3. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày của một nửa thế giới nhưng ngày mai chúng mình sẽ bận rộn như những ngày bình thường khác. Anh chợt nghĩ, mình nên làm một điều gì đó cho vợ trong ngày hôm nay.
00:08 | 08/03/2010
Năm nay mẹ đã 83 tuổi. Mỗi lần con đưa mẹ đi khám sức khỏe, người ta lại trầm trồ: “Bà cụ đẹp lão quá. Chắc hồi trẻ đẹp lắm”. Mẹ cười hiền lành.
00:00 | 08/03/2010
Anh bạn tặng tôi bài thơ nhân dịp 8-3. Bận bịu quá nên tôi chưa kịp đọc. Sáng đó, đi dự một cuộc họp, tranh thủ lúc đội văn nghệ của công ty đang trình diễn trước giờ khai mạc, tôi lấy bài thơ ra xem. Bài thơ khá hay và cảm động. Đọc xong, tôi hí hoáy ghi cảm xúc của mình vào mặt sau của tờ giấy.
00:17 | 01/03/2010
picture
Các câu lạc bộ đội nhóm không chỉ mang đến niềm vui, những kiến thức, sự hiểu biết cho công nhân mà còn là nơi họ gặp gỡ, tìm kiếm một nửa của mình
00:12 | 01/03/2010
Mấy cô nhân viên cũ của em vừa gặp anh đã than phiền: “Chị Lan kỳ quá. Tụi em tới chúc Tết, chị không vui thì thôi lại còn mắng té tát và đuổi về”.
00:04 | 01/03/2010
“Khu vực TPHCM ngày nắng, đêm không mưa... Nhiệt độ cao nhất từ 34°C đến 35°C...”. Bản tin dự báo thời tiết đã chấm dứt tự bao giờ nhưng chị vẫn nghe văng vẳng bên tai mình cái điệp khúc “ngày nắng, đêm không mưa”.
Ngày :
192.168.4.130