10:49:00 12/01/2012
Lời tâm sự của anh đã khiến tôi sốc hoàn toàn. Tại sao tình yêu của chúng tôi lại bị phụ thuộc vào việc tôi còn “nguyên vẹn” hay không? Nếu tôi đã “mất”, chẳng lẽ anh sẽ bỏ tôi ngay?
08:24:00 11/01/2012
“Chúng em mới cưới nhau được 3 tháng. Cả hai đều khỏe mạnh nhưng em cảm thấy cuộc sống vợ chồng chưa được như mong muốn, thậm chí đôi lúc em thấy rất buồn. Đó là sau mỗi lần vợ chồng ân ái, trong khi em còn trằn trọc khó ngủ thì anh ấy đã lăn ra ngáy khò khò… Em nghĩ vợ chồng mới cưới phải thơ mộng hơn chứ không phải tầm thường như vậy nhưng không biết làm cách nào để chồng em hiểu…”. Thủy Tiên (quận 1- TPHCM)
22:03:11 30/11/2011
Em quen bạn gái hơn 6 tháng nay, thỉnh thoảng giận nhau chút chút. Cuối tuần trước, hai đứa đi chơi rất thân thiết nhưng khi về có giận nhau tí xíu.
22:06:00 28/11/2011
Rời đại học, tôi ngỡ ngàng bước vào môi trường công sở. Ô hay, gương mặt trắng xinh cùng nụ cười trong trẻo của em - người con gái tôi yêu thầm suốt những năm cấp 3 đây mà! Tim tôi lại đập loạn xạ như thuở nào…
22:16:00 23/11/2011
Tôi quen em đã hơn 6 năm. Sau khoảng 2 năm, chúng tôi sống như vợ chồng, họ hàng bên tôi đều biết em nhưng nhà em chẳng ai biết tôi vì em bảo gia đình rất khó, phải quen lén lút. Đi đâu, em cũng đeo khẩu trang như sợ người khác nhận ra mình. Đi chơi mà thấy người quen của em thì cuộc chơi đành tàn; nếu đang ăn thì… chuyển sang bàn khuất bóng. Riết tôi dần thấy mệt mỏi!
22:07:00 21/11/2011
Em và anh ấy ở cách xa nhưng rất yêu nhau. Một, hai tháng mới gặp nhau nhưng hằng ngày, anh vẫn thường xuyên gọi điện cho em sáng - trưa - chiều - tối... Dạo này, anh rất ít khi gọi điện cho em, không vui vẻ như xưa nữa. Mười ngày nay, em mới biết do công việc trục trặc, anh đã xin nghỉ việc. Em hiểu, thông cảm và vẫn rất yêu anh. Em muốn chia sẻ và gần anh hơn nhưng anh cứ xa lánh em. Em phải làm sao đây? L.M.Thủy (Q.10 – TPHCM)
10:15:40 20/11/2011
Anh vốn là người thích tự do, thoải mái. Thấy những người bạn thân của mình sau khi lấy vợ cứ tối mắt, tối mũi vì công việc gia đình, anh quyết tâm tìm một người phụ nữ nào có tư tưởng tiến bộ, hiện đại, không được quản chồng quá chặt.
10:10:00 18/11/2011
Aline Zoldbrod, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa tình dục đồng thời là tác giả của Sex Talk (Nói về chuyện “yêu”), nói rằng chuyện “yêu” không được như ý có thể là vì chưa biết cách nhận được tín hiệu của nửa kia, đang mệt mỏi hoặc quá nhút nhát và thực hành chuyện gối chăn quá đơn giản...
22:28:00 14/11/2011
Người ta dám bỏ chồng để theo người yêu của tôi. Anh cũng… “yêu” người ta chút chút nhưng vì còn yêu tôi nên đang tìm cách lơi ra! Tôi tin anh ấy nhưng khi nào chuyện này mới kết thúc? Người ta có buông tha anh không? Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn gặp để khuyên người ta dừng lại nhưng anh cấm tôi liên lạc với người ta. Ng.Anh (Q.3 - TPHCM)
22:12:03 09/11/2011
Chúng tôi lập gia đình đã 8 năm. Hiện giờ, vợ chồng tôi vẫn phải “nuôi” 2 em trai của chồng. Các chú đều trên 25 tuổi nhưng chẳng phụ giúp gì cả. Chồng tôi rất gia trưởng, muốn tôi lo mọi việc trong nhà, kể cả mang quần áo cho anh tắm. Dù tôi đang bận rộn, anh đang tình tang uống trà, cũng không chịu đưa đón con, còn bảo: “Nghỉ việc lo việc nhà”. Tôi rất mệt mỏi, chán nản. Nhiều lần “chiến tranh lạnh” đã xảy ra... Ngoài lễ, Tết, giỗ chạp, anh chẳng hề chở vợ con đi chơi. Với anh, tôi giống ôsin hơn là vợ dù tôi đâu có tệ, tôi vẫn được hàng xóm, đồng nghiệp yêu mến. Tôi phải làm sao đây? H.M.Thanh (Q.Phú Nhuận-– TPHCM)