10:25:00 26/09/2012
(NLĐO)- Vợ chồng em cưới nhau được gần 1 năm, nói chung là còn trẻ khỏe nên sung lắm, mỗi tuần có thể gần gũi nhau cả 7 ngày mà không thấy mệt. Tuy nhiên, em có điều này hơi tò mò muốn được các bậc tiền bối chỉ dạy. Xưa nay em vẫn nghe người ta nói, chuyện trong quan hệ tình dục thì nam giới phải chủ động, còn nữ giới thì cứ… chờ đó, khi nào ai cho thì hưởng chứ không được đòi hỏi.
07:00:00 25/09/2012
Năm nay tôi mới ngoài 50 tuổi, vẫn làm việc bình thường ở một cơ quan hành chính. Vừa qua, nghe tôi than phiền sức khỏe sa sút, một anh bạn đã cho tôi mấy viên thuốc. Khi uống vào, tôi thấy đúng là “thằng nhỏ” lên nhanh và kéo dài thời gian gần gũi. Tuy nhiên, sau đó lại mệt mỏi và không ham muốn nữa.
09:39:00 23/09/2012
(NLĐO)- Vợ tôi cũng thuộc loại xinh gái, chân dài, eo thon. Nhờ biết giữ dáng, ăn uống điều độ, siêng năng tập luyện nên dù đã ngoài ba mươi mà vóc người vẫn cân đối nếu không nói là đẹp. Thế nhưng khoảng 1 năm nay, mỗi khi gần gũi “chân dài” của mình, tôi đều thấy “trơ trơ”, không còn dẻo dai, cuồng nhiệt như xưa; thậm chí nhiều khi không "lên" được hoặc có "lên" rồi thì chợt nhớ đến những lời vợ nói trước đó là thằng nhỏ lại xìu luôn, không cựa quậy gì được, đành phải buông súng đầu hàng...
07:47:00 21/09/2012
(NLĐO) - Chúng tôi cưới nhau được 7 tháng. Vừa rồi bà xã bị hư thai (thai 12 tuần tuổi), sau khi ở bệnh viện về được nửa tháng thì sức khỏe bình thường trở lại. Tôi “không nhịn được” nên đã… tòm tem và bà xã cũng chiều…
07:59:00 19/09/2012
(NLĐO)- Em và bạn gái đã vượt qua giới hạn cho phép 1 vài lần. Khi ấy do không kềm chế được nên chúng em quan hệ mà không sử dụng “phương tiện phòng vệ” nào. Em để ý thấy mỗi lần quan hệ, khi xuất tinh thì tinh dịch không “ở trong” người bạn gái mà lại tràn hết ra ngoài.
06:34:00 18/09/2012
(NLĐO) - Năm nay tôi 43 tuổi. Trước đây, tôi có thể gần gũi bà xã mỗi tuần 4-5 lần mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được bà xã khen ngợi. Tuy nhiên, cách nay khoảng 1 năm, tôi bị mất ngủ, phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Từ đó, tôi thấy mình yếu hẳn, không còn ham muốn, thậm chí rất khó cương cứng.
22:51:17 17/09/2012
Chúng tôi lớn lên bên nhau rồi yêu nhau. Mọi việc sẽ chẳng có gì để nói nếu như gia đình hai bên không xích mích trong chuyện đất đai và thề “không nhìn mặt nhau”. Bạn bè xúi cứ ăn cơm trước kẻng, sinh con đẻ cái rồi về báo cáo sau.
10:09:00 16/09/2012
(NLĐO) - Tôi có một chị bạn mới ngoài 30 tuổi nhưng gần như đã “mất khả năng chi trả”. Chị không thích ngủ với chồng mà dọn ra ngủ cùng các con, chị kể đã lâu rồi không còn gần gũi chồng và để cho ông xã “tùy nghi giải quyết”.
08:18:00 14/09/2012
(NLĐO)- Năm nay cháu 21 tuổi. 4 năm trước, khi 17 tuổi, cháu quen và nhận lời yêu một người. Sau đó anh ấy đi lao động ở nước ngoài và mới trở về. Tình cảm của chúng cháu vẫn không thay đổi, chúng cháu đã tính chuyện nghiêm túc với nhau và gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ bàn chuyện cưới xin vào cuối năm nay.
14:26:00 12/09/2012
(NLĐO) - Năm nay tôi 32 tuổi, cưới vợ được 4 năm. Do điều kiện công việc nên gần một năm nay, tôi và bà xã không được ở gần nhau. Hàng tháng, tôi được phép về thăm nhà vào những ngày nhất định. Vợ chồng xa nhau lâu ngày nên “mỗi lần gặp là một lần vui”, cảm giác giống như vợ chồng mới cưới. Trong hai ngày ngắn ngủi, chúng tôi có thể gần nhau 5-7 lần mà tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn.