10:44:00 04/07/2010
Sau trận thua Uruguay, tiền đạo A. Gyan cay đắng nói: “Đúng! Tôi đã sút trượt penalty, còn Suarez thì trở thành người hùng của Uruguay bằng pha ngăn bóng vào lưới bằng tay”
10:43:00 04/07/2010
Nếu Uruguay hoàn thành giấc mộng vô địch một kỳ World Cup sau 60 năm chờ đợi, có lẽ Luis Suarez sẽ là người được ghi công đầu tiên. Ngoài ba bàn thắng ghi được đến thời điểm hiện nay, tiền đạo này vừa cứu đội nhà thoát khỏi trận thua Ghana ở tứ kết bằng cú đấm bóng bằng... tay, chẳng hề kém cạnh một cầu thủ bóng chuyền!
10:42:00 04/07/2010
Nếu Brazil đăng quang được tại Nam Phi và sau đó có được nhiều điều kiện thuận lợi để bảo vệ cúp vàng trên sân nhà, bóng đá thế giới sẽ trở nên quá nhàm chán
10:36:00 04/07/2010
Hai lần đến cửa thiên đường, hai lần bị chặn lại. Còn lần này, ai sẽ mở cửa thiên đường cho họ?
10:14:00 04/07/2010
Trước khi Diego Maradona trở thành huyền thoại, ở Argentina đã có một huyền thoại khác - bà Evita Peron - đệ nhất phu nhân tổng thống (1919-1952). Đã có hàng tá tác phẩm nghệ thuật viết về cuộc đời người phụ nữ kỳ diệu này, trong đó đáng chú ý là vở nhạc kịch Evita (năm 1978).
02:05:00 04/07/2010
HLV C. Dunga đã nhận hoàn toàn trách nhiệm sau thất bại 1-2 trước Hà Lan ở tứ kết, nhưng đối với người Brazil, bấy nhiêu cũng chưa đủ
09:55:00 03/07/2010
Đức, đối thủ đêm 3-7 của Argentina, là đội bóng đóng vai trò định mệnh với Maradona trong sự nghiệp cầu thủ cũng như trên ghế huấn luyện
09:12:00 03/07/2010
93 phút Hà Lan và Brazil so giày là 93 phút nghẹt thở. Brazil trên cơ và ghi bàn trước ở phút thứ 11 là việc bình thường, chẳng có gì bất ngờ. Phẩm chất kỹ thuật của Selecao thể hiện rất rõ trong pha bóng đó: Một đường chuyền sắc lẻm xé toang hàng thủ đối phương và một cầu thủ lao theo như tên bắn, ra chân kết liễu.
10:24:00 02/07/2010
Năm đội giấu nhiều tuyệt chiêu cũng chính là nhóm ngũ đại gia dẫn đầu mọi bảng tỉ lệ đặt cược cho nhà vô địch: Brazil, Tây Ban Nha, Argentina, Hà Lan, Đức
09:39:00 02/07/2010
Uruguay là đối thủ khó chơi nhưng Ghana quyết tâm giương cao ngọn cờ châu Phi để trở thành đội đầu tiên của lục địa đen vào bán kết