Tản mạn cùng World Cup

picture

Thôi chào nhé, World Cup thân yêu!

15:16:22 12/07/2010

(NLĐO)- Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã tròm trèm một tháng trời ròng rã. Những vòng quay nhộn nhịp của ngày hội lớn nhất hành tinh đã và đang lao về những đoạn cuối cùng.

picture

Đời vắng em rồi...

09:08:00 06/07/2010

Trong nỗi “thất tình” sân cỏ vì nhiều danh thủ bỏ dở cuộc chơi, hãy thử tìm trong các ngôi sao đang lên - nhân tố chính của vòng bán kết - vẻ đẹp và nguồn hứng khởi

Tìm đâu ra người thứ hai?

08:28:00 06/07/2010

Cho dù thất bại trước người Đức vừa qua ở Green Point có thể coi là nhục nhã nhưng có lẽ hầu hết người Argentina và người hâm mộ bóng đá toàn cầu không trách Maradona.

picture

Cùng NLĐO làm World Cup: Viết cho niềm đam mê

10:08:00 05/07/2010

(NLĐO)- Cuộc thi viết dành cho bạn đọc Cùng NLĐO làm World Cup bước vào giai đoạn quyết định, cũng "nóng" không kém diễn biến trên sân cỏ Nam Phi. Đã có hàng trăm bài viết gửi đến dự thi; trong đó, nhiều bài đã được đăng tải.

picture

Chưa chắc đâu con!

09:44:00 05/07/2010

Như chuyện hai cha con nhà nông nọ, sau khi cày bừa đất kỹ càng, người con nói: “Vụ mùa này chắc có ăn”. Người cha nói: “Chưa chắc đâu con!”

Những đồng peso cuối

07:30:00 05/07/2010

World Cup kéo dài hơn một tháng nên nhiều người không đủ kiên nhẫn để đi từ đầu đến cuối hành trình. Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ như của một số CĐV Argentina mà tôi biết. Họ đã ở Nam Phi từ ngày 28-5, trước cả khi thầy trò Maradona tới đây.

picture

“Cỗ xe tăng” Đức nhảy điệu… tango

16:29:00 04/07/2010

(NLĐO)- Không ai có thể ngờ, Đức đã có một trận đấu hay đến thế và giành thắng lợi đến 4-0 trước một Argentina được đánh giá rất hùng mạnh. Những cỗ xe tăng Đức nhảy điệu tango hứng khởi, chứ không phải người Argentina.

picture

Chôn tận đáy lòng

10:14:00 04/07/2010

Tôi quyết định chú ý đến nhân vật áo đen trong trận Hà Lan – Brazil. Vì sau khi cầm còi ba trận Paraguay - New Zealand, Tây Ban Nha - Honduras, Uruguay - Pháp, ông Yuichi Nishimura được báo chí đánh giá là trọng tài rất công bằng suốt từ đầu mùa World Cup tới nay. Trong bối cảnh trọng tài bị tai tiếng hối lộ, mua chuộc, kém năng lực, phạm sai lầm, ông thì bị đuổi về nước, người thì cần bảo vệ an ninh vì sợ fan (và dân cá độ) báo thù, FIFA coi bộ muốn trấn an thiên hạ bằng cách giao còi cho Yuichi Nishimura thổi một trong những trận hay nhất World Cup này. Ông Nishimura đương nhiên không phải là người Hà Lan, cũng không phải người Brazil.

Màu vàng buồn

06:31:00 04/07/2010

Với nhiều người Nam Phi, World Cup đã thực sự chấm hết khi hai màu áo vàng "chết" tức tưởi ở World cup lần này. Sau màu áo vàng của đội chủ nhà, đến lượt màu vàng tưởng như bất khả chiến bại của Brazil cũng rời cuộc chơi sau vòng tứ kết.

picture

Chưa chuyên nghiệp

09:28:00 03/07/2010

Dù VCK World Cup 2010 được tổ chức ở châu Phi và châu lục này có đến sáu đại diện tham dự, tuy nhiên lần lượt các đội “nhà” đã bị loại, chỉ còn mỗi Ghana.

picture

Ôi, World Cup!

09:10:00 03/07/2010

Bốn năm không hẳn dài không hẳn ngắn, vừa đủ cho một người tốt nghiệp đại học, hay mới ra trường đi làm đó, rồi cưới vợ và có đứa con đầu lòng. Thời gian đủ cho một đứa bé từ đi lẫm chẫm đến vào lớp một. Bốn năm nữa là xong cấp hai. Và chưa đầy bốn năm sau, nó đứng ở ngưỡng cửa đại học, y như cha mẹ nó hồi... World Cup 1990.