Kỳ thú quê ta

picture

“Khỉ lửa” ở Hòn Hèo

09:25:00 23/02/2012

Ông nói với tôi rằng ngoài cái tên cúng cơm do cha mẹ đặt là Sylvio Lamarche, ông còn có biệt danh “fire monkey”, rồi dịch luôn là “khỉ lửa”. Hỏi ông có phải ở Hòn Hèo có nhiều khỉ nên ông đặt cho mình biệt danh như vậy? Ông bảo không phải, ở đây chỉ có voọc chà vá chân đen là nhiều.

picture

Sa Pa giữa lòng thành phố!

11:12:00 23/02/2012

Sáng 23-2, người dân TP Hải Dương được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp khi sương mù giăng dày đặc - cảnh tượng thường chỉ xuất hiện ở Sa Pa (Lào Cai).

picture

Mùa cá bông lau trên sông Hậu

03:00:00 23/02/2012

Đến hẹn lại lên, khi mùa gió chướng về là mùa “săn” cá bông lau trên sông Hậu lại đến. Những ngày này, dân theo nghề “bà cậu” ở huyện Lai Vung, Lấp Vò, Thanh Bình-Đồng Tháp cùng nhau bủa lưới đánh bắt cá bông lau... vui như hội.

Cò trắng xuất hiện dày đặc chân núi Dài

09:19:00 21/02/2012

Thời gian gần đây, nhiều đàn cò trắng đã đến các cánh ruộng trên ven chân núi Dài, khu vực xã Châu Lăng đến xã Lương Phi (huyện Tri Tôn-An Giang) để kiếm ăn.

picture

Về Tràm Chim xem sếu múa

18:00:00 20/02/2012

Tháng giêng, về Vườn Quốc gia Tràm Chim để tận mắt chiêm ngưỡng đàn sếu múa thật là một thú vui tao nhã, lý tưởng của du khách. Cách TP Cao Lãnh, trung tâm tỉnh lỵ Đồng Tháp gần 40 km, du khách có thể mất gần 1 giờ ngồi xe đò để đến một thị trấn nho nhỏ được mọc lên giữa vùng đất khắc nghiệt đầy nắng và gió; cỏ năn và lúa trời; chua phèn và nước thúi; muỗi mồng và đỉa vắt; cá chim và rắn chuột... của Đồng Tháp Mười một thời vang danh. Đó là thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

picture

Đi bộ thì khiếp Hải Vân…

09:30:00 20/02/2012

Ngày nay, chuyện đi lại giữa Huế và Đà Nẵng quá dễ dàng, nhất là khi Hầm đường bộ Hải Vân được khánh thành và đi vào hoạt động. Thế nhưng, cách đây khoảng trăm năm, muốn ra Huế hay vào Đà Nẵng, đặc biệt trong mùa mưa bão, có thể nói cực kỳ khó khăn. Cho nên, mới có câu hát khá phổ biến trong dân gian thời bấy giờ rằng:

picture

Cá khoai, ăn rồi nhớ mãi!

03:00:00 19/02/2012

Cá khoai có nhiều ở vùng biển Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Quảng Bình. Ra đến Quảng Ninh là đã ít, vào đến Huế thì đã không mấy ai biết. Song vào đến Cà Mau lại thấy nhiều. Mà có sẵn nhất là những tháng mùa Đông và mùa Xuân. Sang Hè cũng vẫn có nhưng ít hẳn. Thuyền to đi thả lưới có khi kéo lên được cả tấn.

Cho thiếu nữ đi nhờ xe, bị đánh chấn thương sọ não

18:37:00 18/02/2012

Sáng 17-2, Công an huyện Phù Cát, Bình Định đã điều tra làm rõ Hà Quốc Nhân, Phan Trường Thịnh (SN 1994) và Trần Tiên Thanh (18 tuổi) là thủ phạm đánh anh Hồ Văn Tạo (SN 1994) chấn thương sọ não nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng hôn mê.

picture

Mực rim Chợ Đầm

03:06:00 18/02/2012

Mực rim Chợ Đầm là món ăn được nhiều người biết đến khi du lịch Nha Trang. Món ăn được chế biến đơn giản nhưng mang lại hương vị đặc biệt, là một trong những đặc sản của xứ biển này.

picture

Độc đáo lá cây hóa thạch

17:21:38 17/02/2012

Anh Vũ Đình Hùng (32 tuổi), đường Mạc Đỉnh Chi, phường 2, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang sở hữu những cành cây, chiếc lá hóa thạch vô cùng quý hiếm.

picture

Lên Bảo Nam săn món "ủ rũ chuột"

13:00:00 17/02/2012

Xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng xanh tít tắp của đại ngàn Trường Sơn. Dưới những tán rừng đồng bào dân tộc Khơ Mú đi săn chuột rừng để chế biến thành món ăn độc đáo.