11:56:00 13/05/2011
Khi còn bé, tôi vẫn luôn ôm ấp một giấc mơ, rằng sau này mình sẽ trở thành một nhà báo giỏi. Mười hai năm cắp sách đến trường, hai ngày đi thi đại học khối C- Ngành Báo chí truyền thông, một tháng trông ngóng kết quả xen lẫn hồi hộp và lo sợ… Nhưng rồi, chỉ một cú click chuột, tôi biết thế nào là ước mơ vượt ra khỏi tầm tay!
11:55:00 13/05/2011
Tôi mua căn nhà này từ năm 1998. Đó là lần mua nhà duy nhất trong đời (tôi nghĩ có lẽ chắc chắn như vậy). Một căn nhà cấp 4, tường gạch mái tôn, gác gỗ, diện tích sử dụng ba mươi mét vuông cho bốn nhân khẩu.
11:53:00 13/05/2011
Ngày rằm tháng Bảy - ngày Vu lan báo hiếu . Một bông hồng trắng trên áo… xót xa… Kỷ niệm tuổi thơ lại tràn về những ngày sống bên Má. Vườn xưa và xóm nhỏ yên bình ngày nào in sâu bóng dáng má thương yêu.
11:50:00 13/05/2011
Tôi luôn nghĩ điều thú vị nhất trong cuộc đời một con người chính là tình yêu. Đó là những cảm xúc khởi đầu cho một chuyện tình giữa hai người khác phái, có khi là hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng có khi là những giọt lệ đắng cay.
11:49:00 13/05/2011
Thời gian trôi, đến nay đã hơn 40 năm kể từ ngày cô và trò xa nhau khi tôi bước vào học cấp hai. Nhưng hình ảnh cô vẫn sáng ngời trong tâm trí và sẽ tồn tại mãi không bao giờ mờ phai. Sở dĩ tôi xác quyết như vậy, bởi cô là một nhà giáo có trái tim sục sôi nhiệt huyết vì học trò, có tâm hồn cao thượng vượt trên tính toán đời thường. Đối với tôi, cô khả kính lắm, đáng trân trọng lắm!
11:43:00 13/05/2011
Người con gái nào cũng vậy khi đã chấp nhận yêu và đồng ý làm dâu nhà lính thì đều đã có thể hình dung ra một phần cuộc sống thiếu vắng người chồng rồi
11:28:00 13/05/2011
Chiếc xe ngựa lộc cộc , lộc cộc đều đều trên con đường làng tráng nhựa. Con đường làng từ nhà đến chợ huyện
00:22:00 13/05/2011
“Con sẽ được thi trường mà con thích, mẹ đi đổ bê tông, đi làm gạch nhiều hơn, cấy thêm ruộng của người ta, chắc sẽ đủ tiền cho con và anh học hết đại học”. Chị chỉ sợ con mình nản chí chứ không sợ mình sẽ khổ thêm hơn nữa