xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Án mạng rúng động vùng quê

Bài và ảnh: Nguyễn Hưởng

Người dân làng Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội bàng hoàng khi thi thể của 2 bé gái được phát hiện từ lời khai của một nghi can trong vụ hiếp dâm

Ngày 21-11, đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an huyện Phú Xuyên, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án hiếp dâm và nghi can Đào Văn Hùng (SN 1986; ngụ thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái) lên Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng.

Bị bắt vì hiếp dâm, khai sát hại 2 bé gái

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 11 giờ ngày 19-11, Đào Văn Hùng đi xe máy, mang theo dao đến trục đường liên thôn gần nhà, nấp ở chỗ vắng nhằm mục đích hãm hại các cô gái trẻ. Đúng lúc này, chị H. đi ngang qua và bị Hùng lao ra khống chế.

Một số người dân xã Khai Thái phát hiện, tri hô và đuổi theo Đào Văn Hùng. Đối tượng này vung dao đe dọa những người truy đuổi nhằm thoát thân. Nhận được thông tin, Công an xã Khai Thái đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Phú Xuyên, đề nghị tăng cường lực lượng truy bắt nghi can. Khi lực lượng công an đến nơi ở của Hùng thì y cởi trần, cầm dao trèo lên nóc nhà cố thủ. Đến 4 giờ ngày 20-11, đối tượng này đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đào Văn Hùng khai nhận hành vi phạm tội đối với chị H. Đáng chú ý, nghi can còn cho biết đã ra tay sát hại 2 bé gái cùng thôn rồi chôn xác trong vườn vào giữa tháng 5-2016, gồm: Nguyễn Thị Trang (9 tuổi) và em họ là Tạ Thu Trang (10 tuổi).

Bước đầu, Hùng khai nhận do bực tức với người làng Khai Thái vì đã cản trở, dẫn đến việc anh ta bị trục trặc trong chuyện tình yêu nên đã gây án đối với chị H. cũng như 2 bé gái.

Ngay trong chiều 20-11, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm tại khu vườn trong nhà Đào Văn Hùng và phát hiện thi thể 2 nạn nhân.

Nơi công an tìm thấy thi thể 2 bé gái (ảnh lớn) và nghi can Đào Văn Hùng
Nơi công an tìm thấy thi thể 2 bé gái (ảnh lớn) và nghi can Đào Văn Hùng

Nhiều biểu hiện bất thường

Từ sáng sớm 21-11, người thân của 2 bé gái đã làm lễ an táng cho các nạn nhân tại nghĩa trang của thôn Vĩnh Trung. Nhiều người đã khóc ngất trước cái chết tức tưởi của 2 bé gái đang tuổi ăn, tuổi học. “Nơi đây chưa bao giờ xảy ra vụ án nào nghiêm trọng như thế. Từ khi nghe được thông tin, ai cũng bàng hoàng” - một người dân nói.

Theo một người dân, nghi can Đào Văn Hùng là con út trong gia đình có 5 anh em (3 trai, 2 gái). Trong đó, một người anh của Hùng bị bệnh tâm thần. Trước đây, Hùng nổi tiếng thông minh, học giỏi nên được gia đình cho vào Nam để học. Tuy nhiên sau đó, Hùng trở về địa phương sinh sống đã vài năm nhưng không có công việc ổn định và có nhiều biểu hiện bất thường.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình Đào Văn Hùng không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế. Trong khi đó, khu vườn nơi phát hiện thi thể 2 bé gái có 2 hố nhỏ chỉ cách chân tường nhà chưa đầy 1,2 m. Đặc biệt, những hố này sâu chỉ khoảng 40-50 cm. Chung một con ngõ với nhà nghi can này khoảng 50 m là nhà nạn nhân Tạ Thu Trang.

Nhận dạng con nhờ chiếc vòng

Nhớ lại giây phút phát hiện thi thể được cho là con gái của mình ở vườn nhà nghi can, anh Tạ Văn Khải (cha của nạn nhân Tạ Thu Trang) đau buồn cho biết chiều 20-11, khi anh đang ở ngoài thì một người họ hàng thông báo công an dẫn giải Đào Văn Hùng về nhà nghi can này để tìm thi thể hai nạn nhân do y sát hại. Nghe tin, anh Khải hoảng hốt chạy đến hiện trường. Tuy nhiên, anh đến nơi thì công an đã phong tỏa hiện trường từ rất xa nên chỉ còn biết đứng ngoài thấp thỏm chờ đợi kết quả. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, công an đưa 2 thi thể từ nhà nghi can Hùng ra nghĩa trang rồi gọi gia đình đến nhận dạng. “Đến nơi, tôi nhận ra thi thể con gái ngay vì chiếc vòng bạc đeo tay và bộ quần áo cháu mặc lúc mất tích” - anh Khải nghẹn ngào.

Ông Tạ Văn Minh (69 tuổi, ông nội của cháu Tạ Thu Trang) cho biết trước giờ, gia đình ông và gia đình Đào Văn Hùng không có mâu thuẫn gì. “Chúng tôi chỉ coi họ như hàng xóm và gia đình Hùng cũng rất ít qua lại. Vụ việc xảy ra, chúng tôi cũng không thể ngờ tới” - ông Minh nói.

Theo ông Minh, vào tháng 5-2016, sau khi cháu Tạ Thu Trang mất tích, gia đình đã thông báo với chính quyền địa phương nhờ tìm kiếm. Sau đó, gia đình cũng tổ chức rất nhiều đợt đi về nhà người thân ở các tỉnh khác để tìm kiếm nhưng đều không có kết quả..

Mất tích bí ẩn

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 14-5, cháu Nguyễn Thị Trang đến nhà cháu Tạ Thu Trang chơi. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai ra nhà bà ngoại của cháu Tạ Thu Trang ăn bún nhưng sau đó không thấy về. Sau khi tìm nhiều nơi trong làng nhưng không thấy hai cháu bé, gia đình đã báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm trong nhiều ngày nhưng vẫn không có kết quả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo