xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Án mạng trên giảng đường

Bài và ảnh: NGUYỄN QUYẾT

Chỉ vì nghi ngờ “nhìn đểu”, các sinh viên đã lao vào lớp dùng dao đâm một sinh viên năm thứ ba tử vong

Ngày 20-12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ 3 đối tượng liên quan tới vụ sát hại Vũ Ngọc Cương (SN 1992, ngụ Bắc Ninh, là sinh viên (SV) năm 3 của lớp kiến trúc 15 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) vào chiều 19-12, ngay lớp học.

Bất ngờ và kinh hãi

PC45 xác định 3 nghi phạm đều ngụ Hà Nội, gồm: Bùi Anh Phan (SN 1991, quận Long Biên, SV một trường ĐH); Bùi Ngọc Quân (SN 1991, quận Đống Đa) và Nguyễn Hồng Quân (SN 1990, quận Tây Hồ), đều là SV cùng trường với Cương.
 
Ngay sau khi xảy ra án mạng, Hồng Quân đã đầu thú vào chiều cùng ngày. Đến sáng 20-12, Ngọc Quân cũng đầu thú. Ngọc Quân chính là đối tượng đã dùng dao đâm Cương. Điều đáng nói là nhóm bạn của Quân có mâu thuẫn với một SV khác, tên là Nguyễn Nhật Hoàng chứ không phải Cương.
 
img
Hành lang Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nơi nhóm sinh viên cho rằng mình bị “nhìn đểu”, từ đó dẫn đến án mạng
 
Theo điều tra, ngay trước thời điểm xảy ra vụ việc, Hoàng đứng trên lan can tầng trên nghe nhạc và nhìn Phan (anh họ của Hồng Quân, là SV một trường khác đến chơi), Ngọc Quân và Hồng Quân đang ở dưới sân trường. Cho rằng Hoàng nhìn “đểu” nên nhóm này đến hỏi cho ra nhẽ nhưng Hoàng đang nghe nhạc nên không trả lời.
 
Thấy vậy, nhóm của Quân tiếp tục đến chỗ anh Cương gây sự và hỏi: “Mày nhìn đểu à”. Cương trả lời: “Ừ, nhìn đểu thì sao”. Nghe thế, Phan và Hồng Quân xông vào đánh. Cương vừa chống lại vừa lùi về phía bảng lấy ghế đánh lại.
 
Trong khi 2 bên đánh nhau thì Ngọc Quân rút dao nhọn xông vào đâm Cương. Bạn bè quá bất ngờ và kinh hãi trước sự việc diễn ra quá nhanh, không kịp phản ứng gì. Khi nhóm thanh niên bỏ chạy, các SV cùng lớp đưa Cương đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu phổi nên Cương tử vong vào khoảng 13 giờ 30 phút.

Được biết Ngọc Quân có 2 tiền sự (năm 2008 bị xử lý hành vi gây rối trật tự, năm 2009 bị phạt tội xâm hại sức khỏe người khác). Bố mẹ bỏ nhau lúc Ngọc Quân  còn bé. Ngọc Quân ở với mẹ.

Kiểm tra mà như không

Chiều 20-12, có mặt tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận nhiều SV tỏ ra khá lo lắng. Một SV lo ngại: “Sau khi bạn Cương bị đâm chết, chúng em rất lo lắng về tính mạng của mình. Đi học mà cứ lo ngay ngáy. Lớp em đã từng xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản mà không làm rõ được”.
 
Anh Trần Long Giang, có con trai học ở trường này, bày tỏ: “Dù tôi đưa đón con đi học nhưng tình trạng an ninh trong trường học như vụ án vừa qua thì đáng lo ngại thật”.
 
TS Nguyễn Kim Sơn, Chánh Văn phòng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết vụ án mạng xảy ra ngay trong trường là một điều hết sức đáng tiếc, gây dư luận và tâm lý không tốt cho SV. Thừa nhận trước đây tại khu vực trường cũng xảy ra một số vụ SV xô xát nhau song vị này cho biết đã được “bảo vệ nhà trường can thiệp và xử lý kịp thời”.
 
Trường có lực lượng bảo vệ 6 người/ca trực và lắp đặt hệ thống camera giám sát công tác an ninh. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, việc SV đi lại qua cổng trường không được kiểm tra chặt chẽ. Ai cũng có thể vào trong trường mà không có sự kiểm tra nào.

TS Sơn cho biết thêm là trường có hơn 22.000 SV. Sau vụ việc này, trường sẽ tăng cường thêm công tác an ninh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo