xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt hung thủ gài thuốc nổ xe Super Dream

THẾ KHA

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi) đã nhẫn tâm gài thuốc nổ TNT vào xe Honda Super Dream để giết chết chị và 2 cháu mình

45 ngày sau vụ nổ xe Honda Super Dream kinh hoàng ở TP Bắc Ninh ngày 1-12-2011 khiến thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi) và cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) tử nạn, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được danh tính hung thủ và ra quyết định bắt tạm giam, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, quê ở Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương) về hành vi “Giết người”. Tiềm chính là em rể của anh Nguyễn Văn Quế, chồng của nạn nhân, ở chung cùng nhà.

Hai lần gài thuốc nổ

Tại buổi họp báo chiều 14-1, đại tá Nguyễn Đăng Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh,  cho biết: “Sau khi Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đánh giá vụ việc có dấu hiệu hình sự với dấu hiệu tội phạm là dấu vết thuốc nổ TNT và 2 mảnh kíp nổ vỏ nhôm thu được tại hiện trường, ngày 22-12-2011, chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” – đại tá Lợi cho biết.
img
Nguyễn Đức Tiềm, kẻ gài thuốc nổ gây ra cái chết của thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (ảnh do cơ quan CSĐT cung cấp)

Được sự hỗ trợ của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) và Viện Khoa học Hình sự, hàng trăm chiến sĩ công an đã tập trung rà soát địa bàn, lần tìm thông tin từ những manh mối dù nhỏ nhất. Đến 13-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã có đủ bằng chứng để ra lệnh bắt Nguyễn Đức Tiềm. Tại cơ quan công an,  Tiềm cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tiềm khai, hằng ngày chị Quỳnh đi làm về để xe dưới nhà ngang - nơi vợ chồng Tiềm ở tạm. Tối 31-11-2011, Tiềm đặt thuốc nổ TNT trong cốp xe chị Quỳnh, nối dây kích nổ vào đèn hậu của xe. Sáng hôm sau, khi chị Quỳnh và cháu Khánh Vân ngồi trên xe trượt dốc xuống cổng, vừa đạp thắng, thuốc TNT trong cốp xe lập tức phát nổ.

Quá trình đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh còn bắt Tiềm cúi đầu nhận tội thêm một vụ gài thuốc nổ TNT tương tự. Đó là vụ việc xảy ra ngày 18-6-2010 tại thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương. Do nghi ngờ vợ mình có quan hệ không lành mạnh với bạn là Nguyễn Đức Trung (32 tuổi, là kỹ sư Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch và cùng quê với Tiềm), Tiềm đã lén gài thuốc nổ vào xe Suzuki Viva BKS 34K8-2288 của anh Trung khi gửi xe dự liên hoan. Sau khi liên hoan xong, anh Trung lấy xe và nổ máy để về nhà thì chiếc xe phát nổ làm anh Trung gãy chân trái. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn vẫn chưa điều tra được nguyên nhân.

Bất ngờ với thủ phạm

Chiều tối 14-1, chúng tôi trở lại thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, nơi xảy ra vụ nổ. Khắp thôn đâu đâu cũng thấy từng tốp người đứng bàn tán về câu chuyện giết người dã man của Nguyễn Đức Tiềm. Anh Nguyễn Văn Quế, chồng chị Quỳnh, cho biết hết sức bất ngờ khi nhận được lệnh khám nhà khẩn cấp của Công an tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Đức Tiềm lấy em gái anh Quế (chị Nguyễn Thị Hồi) từ năm 2008, có việc làm luôn không ổn định. “Thương vợ chồng em gái vất vả, ở xa nên tôi đã bảo cả hai cùng chuyển từ Hải Dương về ở khu nhà ngang tôi mới xây. Đến giờ, vợ chồng nó đã có hai mặt con, cháu nhỏ mới 4 tháng tuổi. Bình thường, Tiềm khá hiền, ở với gia đình tôi hơn một năm nay nhưng giữa tôi và Tiềm cũng chưa có mâu thuẫn gì cả. Còn giữa Tiềm và vợ tôi có chuyện gì hay không thì tôi không biết được” - anh Quế kể. Anh Quế còn cho biết thỉnh thoảng anh và Tiềm vẫn mua rượu về uống, cùng ngồi xem bóng đá. 

Còn theo ông Nguyễn Đức Thành (bố  chị Quỳnh), khi hay tin thủ phạm giết con gái ông, ông mới ngớ người nhớ lại những hành động, cử chỉ của Tiềm. Ông nói: “Trong đám tang cháu Quỳnh gần như Tiềm không có mặt và tham gia đưa tiễn. Đến hôm đưa tang cháu Vân thì Tiềm mới xuất hiện”.

Điểm lại vụ việc, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT kiêm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết hai vợ chồng Tiềm - Hồi và Quế - Quỳnh độc lập về kinh tế nhưng sống gần nhau nên thường xảy ra va chạm trong sinh hoạt. Vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ trong thời gian dài, cùng với bản tính hẹp hòi, ích kỷ nên đã dẫn đến hành vi thủ ác của Tiềm. “Vụ gài mìn đối với bạn của Tiềm cũng vậy, chỉ vì ích kỷ, nghi kỵ nên nảy sinh ghen ghét. Có thể khẳng định bản tính cục cằn, thô lỗ khiến đối tượng nghĩ ra hành động tàn độc như vậy” - ông Nghiệp nói.

Sẽ mở rộng điều tra

Đại tá Nguyễn Đăng Lợi cho biết không loại trừ khả năng Tiềm có đồng phạm trong vụ việc này. Tuy nhiên, do vụ việc mới được phát hiện nên những thông tin khai thác từ Tiềm chưa được đầy đủ, chi tiết. “Vụ án này được xác định là đặc biệt nghiêm trọng nên chắc chắn chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng phạm vi điều tra để làm rõ những khuất tất chưa được hé lộ” - ông Lợi cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo