xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị đâm chết vì nhậu không đúng chỗ

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO) - Mâu thuẫn lâu ngày tích tụ cộng với việc bị xúc phạm, đánh hội đồng, bị cáo đã đâm chết anh rể

Ngày 3-4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đình Kiệt (SN 1968, ngụ quận 8) 8 năm tù về tội giết người.

img
Bị cáo Kiệt có nhiều tình tiết giảm nhẹ được tòa xem xét

Muốn các con sống gần, giúp đỡ nhau nên bà Vũ Thị Nguyệt phân chia đồng điều phần đất của mình để họ xây nhà. 
 
Quá trình chung sống, bị cáo Kiệt và anh rể Nguyễn Văn Tùng có nhiều xích mích nhưng được mọi người can ngăn, khuyên bảo.

Khoảng 14 giờ ngày 13-4-2012, Tùng để bếp lò nhậu ở lối đi chung nên bà Nguyệt nhiều lần kêu tùng dọn bếp. Tùng cho rằng Kiệt xúi giục mẹ nên chửi đổng: “Tao đâm chết mẹ mày rồi về ngoài quê ở, xem ai làm gì tao”.

Bà Nguyệt nghe vậy nên hỏi Kiệt: “Mày làm gì mà để thằng Tùng đòi đâm chết?”. Nghe vậy, Kiệt từ trong nhà lận dao vào người rồi ra gặp Tùng để thanh minh.
 
Tùng và Kiệt lời qua tiếng lại, Tùng dùng cây tầm vông đánh vào người Kiệt gây thương tích nhẹ. Sau đó, Triệu Văn Nguyện (cháu ruột Tùng) cũng lao vào dùng tay bóp cổ, ép Kiệt vào cửa sắt đánh, đá liên tiếp. Kiệt rút dao đâm vào một nhát khiến Tùng chết tại chỗ.
 
Hội đồng xét xử nhận định bị hại có một phần lỗi; sau khi gây án, Kiệt đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng nên tòa tuyên bị cáo mức án như trên.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo