xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí tiền cưới vợ, táo tợn bắt cóc con trai cựu đồng nghiệp

N.Quyết

(NLĐO)- Không lo đủ tiền cưới vợ, Đinh Văn Thắng đã rủ Nguyễn Xuân Ngọc, cùng 21 tuổi, táo tợn bắt cóc một học sinh lớp 6 là con cựu đồng nghiệp có điều kiện kinh tế khá giả ở quận Hà Đông (Hà Nội) để đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.

Ngày 19-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp Công an quận Hà Đông khám phá vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, bắt hai đối tượng gồm: Đinh Văn Thắng và Nguyễn Xuân Ngọc (đều SN 1991, và cùng trú ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình).

 

img
Hai kẻ bắt cóc Đinh Văn Thắng (trái) và Nguyễn Xuân Ngọc (phải)
 
Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18-11, chị Nguyễn Thị Thu Hằng và chồng là Trươmg Lê Hội (SN 1971, ở 117A Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) hốt hoảng đến Công an Hà Đông báo tin con trai là Trương Lê Hùng (11 tuổi, hiện là học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Trãi) bị mất tích.

 

Theo trình báo, sau khi đi học thêm ca từ 9 giờ đến 11 giờ cùng ngày tại nhà cô Trần Thị Phượng (ở ngõ 1, Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) thì gia đình không thấy cháu Hùng về nhà. Gia đình đã đi tìm ở nhà người thân và một số người bạn của Hùng song không có manh mối gì.

 

Đến 13 giờ 10, gia đình nhận được tin nhắn từ số máy lạ yêu cầu gia đình chuẩn bị 200 triệu đồng để nhận lại con.

 

Qua các thông tin, lực lượng công an xác định, khoảng thời gian 11 giờ 10 phút cùng ngày, sau khi tan buổi học thêm, cháu Trương Lê Hùng lấy xe đạp ra về và có 1 thanh niên lạ khoảng 25 tuổi, cao gầy 1m70 mặc quần bò, áo phông sáng màu, đầu húi cua đến nói với Hùng là mẹ cháu bị tai nạn.

 

Tin lời, Hùng đã đi theo hai gã thanh niên lạ này và đã bị khống chế đưa về tỉnh Hoà Bình. Sau đó, hai thanh niên lạ đưa cháu Hùng vào phòng 207, nhà nghỉ Hoàng Long tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

 

img
Cháu Trương Lê Hùng cùng mẹ hãi hùng kể lại những giờ phút kinh hoàng bị bắt cóc
 
Trên đường đi, 2 thanh niên đã liên tục nhắn tin vào máy điện thoại di động của chị Hằng yêu cầu chuẩn bị tiền, nhưng chưa cho biết địa điểm, thời gian giao tiền. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, 2 kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình chị Hằng đi xe máy mang tiền ra vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) sẽ có người nhận tiền.

 

Khi chị Hằng đến vườn hoa, những kẻ bắt cóc lại yêu cầu chị Hằng đi xuống Ba La, bến xe Yên Nghĩa, rồi đến cầu Mai Lĩnh. Lấy lý do mang nhiều tiền đi đêm nguy hiểm, chị Hẳng đã được những kẻ bắt có đồng ý để cả chồng chị Hằng cùng đi.

 

Tuy nhiên, khi cả hai chưa kịp nhận được tiền thì PC45 cùng Công an huyện Mỹ Đức và Công an xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn đồng loạt ra quân và đã bắt giữ đối tượng tại nhà nghỉ Hoàng Long.

 

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, hắn đã âm mưu bắt cóc con trai chị Hằng từ mấy tháng nay. Trước đó, từ tháng 3 đến tháng 6-2012, Thắng làm việc với chị Hằng tại khách sạn Cầu Am 1 (quận Hà Đông). Trong thời gian này, Thắng có đến nhà chị Hằng chơi, thấy nhà chị “có điều kiện” nên đã nảy sinh ý định đen tối.

 

Cách đây khoảng 2 tuần, do thiếu tiền tổ chức cưới vợ, Thắng liền lên kế hoạch bắt cóc con chị Hằng để đòi tiền chuộc. Thắng đã rủ Ngọc cùng tham gia và được Ngọc đồng ý. 8 giờ sáng ngày 18-11, Thắng và Ngọc đã đi chiếc xe máy biển kiểm soát 28F4- 0749 tới nơi cháu Hùng học thêm để thực hiện kế hoạch bắt cóc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo