xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chết vì chọc gái

Tin, ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Chỉ vì câu nói chọc ghẹo một cô gái mà một người chết, một người nhận án chung thân và nhiều người khác phải ngồi tù.

Ngày 16-7, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người tại quận đoàn 7 (quận 7, TPHCM). HĐXX tuyên phạt Trần Nguyễn Đăng Khoa (24 tuổi, ngụ quận 7) tù chung thân, Lê Văn Gấu (SN 1992, quận 4) 18 năm tù về tội “Giết người và cướp tài sản”. Các bị cáo khác cũng bị phạt tù từ 9 tháng 7 ngày đến 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
 
img
Các bị cáo tại phiên xử lưu động

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 30-9-2009, Nguyễn Văn Tha cùng bạn đến quán  Nhạc Trẻ (đường Lê Văn Lương, quận 7) uống cà phê. Tha có chọc ghẹo tiếp viên quán là chị P.T.T.M. rằng “em đẹp quá”.

Ngồi ở bàn kế bên thấy Tha chọc ghẹo bạn gái mình nên Khoa nổi máu ghen.
 
Khoa đã hẹn Tha “chơi tay đôi”. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày,  Khoa và đồng bọn đến địa điểm đã hẹn. Tại đây, hai bên đã giáp lá cà.
 
Gấu dùng dao đâm Tha hai nhát, Khoa cũng dùng cây xăm gạo đâm nhiều nhát vào người khiến Tha gục xuống đất và chết vài phút sau đó.

Trong quá trình điều tra, Khoa và Gấu còn khai nhận: khoảng 3 tháng trước lúc gây án đã đánh một phụ nữ say rượu để cướp xe tay ga.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo