xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ mưu giết người, cựu giám đốc Công ty Hoàng Hải hầu tòa

Tin-ảnh: Ph.Dũng

(NLĐO) - Trước vành móng ngựa, bị cáo Ngô Quang Chướng (còn gọi là Trưởng) nấc nghẹn, cho rằng chỉ ra lệnh cho đàn em Dung Hà đánh dằn mặt nhưng do “xử” quá tay nên dẫn đến cái chết của phó giám đốc.

Sáng 28-7, TAND TPHCM đã đưa vụ án giết người do cựu giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải, bị cáo Ngô Quang Chướng - chủ mưu - ra xét xử công khai. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 28 đến 29-7.
      
img
Ngô Quang Chướng trong ngày đầu của phiên sơ thẩm
       
Liên quan đến vụ án, 8 đồng phạm khác cũng bị truy tố về các tội giết người, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.
        
Ngô Quang Chướng và ông Đặng Xuân Sỹ (quận 4) cùng hùn vốn thành lập Công ty Hoàng Hải (trụ sở tại huyện Hóc Môn - TPHCM). Do bị cáo Chướng có những sai phạm trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù nên ông Sỹ đã liên tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Từ đó, ông Chướng có những lời lẽ hù dọa thậm chí ra tối hậu thư nếu ông Sỹ không rút đơn tố cáo sẽ lệnh cho đàn em “xử đẹp”.
   
Để câu kết với các băng nhóm giang hồ, tạo tiền đề cho việc thanh toán ông Sỹ, Chướng đã chủ động cho vợ chồng Vũ Văn Luân (46 tuổi, một đàn em thân tín của bà trùm Dung Hà, đã bị đàn em Năm Cam bắn chết) một lô đất trong dự án của Công ty Hoàng Hải; đổi lại, Luân dằn mặt ông Sỹ.
 
Chướng đã cung cấp hình ảnh, địa chỉ nhà ông Sỹ rồi lệnh cho Luân ra tay. Tháng 9-2009, đàn em của Luân đã đến nhà kề dao vào người ông Sỹ đe dọa nếu không rút đơn tố cáo sẽ đâm chết. Trước những hành động ngang ngược, đe dọa của Chướng và đàn em, ông Sỹ tiếp tục tố cáo hành vi sai phạm của Chướng lên Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM. 
 
img
Vũ Văn Luân (tức Luân con), “cánh tay phải” của bà trùm Dung Hà đã bị đàn em Năm Cam bắn chết
 
Ngày 15-10-2010, sau cuộc họp tại Sở Kế hoạch - Đầu tư, ông Sỹ đã bị đàn em của Luân theo dõi và đâm vào vùng thắt lưng khi đang lưu thông trên đường. Hai nhát dao định mệnh đã làm ông Sỹ tử vong sau đó.
 
Trong vụ án khác, Luân đã chỉ đạo đàn em bắt giữ người trái pháp luật, buộc 2 nạn nhân phải đưa cho Luân 260 triệu đồng.
 
Tại phiên tòa, bị cáo Chướng cho rằng do thấy Luân không có nơi ở ởn định nên Chướng cho lô đất cất nhà. Bị cáo không vì mục đích giết ông Sỹ mà Chướng cho Luân lô đất. Chướng cho biết: “Bị cáo chỉ nhờ Luân đánh dằn mặt thôi, không ngờ Luân lại đâm ông Sỹ dẫn đến cái chết của bị hại”.
     
Kẻ chủ mưu vụ giết người Ngô Quang Chướng còn trưng ra những thành tích để mong được sự khoan hồng của pháp luật như nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì những đóng góp cho ngành giáo dục như xây trường mẫu giáo, trao học bổng và hỗ trợ các chương trình hiếu học của các tỉnh...
     
img
Các bị cáo tại phiên tòa
 
Tuy nhiên, khi bị cáo Chướng dứt lời, một người dự khán bộc bạch: “Những tấm bằng này không đánh đổi được tội ác của ông gây ra và cũng không làm cho bị hại sống lại”.
            
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo