xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Chửi cha, mắng mẹ” người khác, bị đâm chết

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO)- Vụ án mạng đã xảy ra từ một tiếng nẹt pô trên đường phố. Cuối cùng kẻ thách thức bị đâm chết.

 
Ngày 26-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Lý Phương Tuấn (SN 1990, ngụ quận Tân Phú) mức án 20 năm tù về tội giết người.
 
img
Không liên quan đến mình nhưng Tuấn vẫn ra oai để rồi phải lãnh án. Ảnh: Phạm Dũng

Theo cáo trạng,  tối ngày 2-1-2011, Trần Thế Nhân điều khiển xe máy chạy trên đường thì gặp Nguyễn Trung Tín đang chở Danh Định, các bị cáo này không quen biết nhau. Thấy xe của Tín nẹt pô, Nhân buông lời chửi.

Nổi máu hung hăng, Tín chạy lên hỏi Nhân vừa chửi gì thì Nhân giải thích là do nhầm người. Tín và Định hăm dọa và có những lời lẽ xúc phạm đến cha mẹ Nhân rồi tăng ga bỏ đi.

Nhóm của Nhân tụ tập tại một con hẻm ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Tại đây, Nhân kể cho bị cáo Trần Lý Phương Tuấn nghe về việc bị nhóm Định chửi và hăm dọa sẽ phục thù.

Bị cáo Tuấn nghe Nhân nói xong đã nổi máu yên hùng liền thủ sẵn dao bấm đi tìm nhóm Tín, Định trả thù giùm bạn. Trên đường đi, phát hiện Tín chở Định nên nhóm Tuấn đuổi theo.

Định đã có những lời lẽ khiếm nhã và khiêu khích Tuấn: “Mày có bảnh thì lại đây”.

Sau khi hai nhóm dừng xe, Tuấn rút dao bấm thủ sẵn đuổi và đâm vào người Định. Nhát dao trí mạng đã làm Định tử vong tại bệnh viện.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo