xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cụ ông 89 tuổi bắn bị thương 2 người vẫn ung dung tại ngoại

Tin-ảnh: Tr.Đức

(NLĐO)- Cụ Lê Đức Trang (89 tuổi, ngụ Hải Phòng), người vác súng hoa cải truy sát, bắn trọng thương con rể và làm vạ lây cả người hàng xóm vẫn ung dung tại ngoại dù vụ nổ súng đã diễn ra 4 ngày.

img
Cụ Lê Đức Trang "đã già yếu" nhưng sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bất cứ ai, kể cả phụ nữ
 
Đến chiều 13-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân -TP Hải Phòng vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cụ ông Lê Đức Trang (89 tuổi, trú tại phố Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân). Cụ Trang là hung thủ trong vụ nổ súng khiến ông Nguyễn Văn Huấn (con rể cụ Trang, SN 1965, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân) và chị Đàm Thị Lan (SN 1984, hàng xóm) bị thương vào chiều 10-6.
 
Cơ quan công an vẫn chưa thể đưa cụ Lê Đức Trang về trụ sở để lấy lời khai, điều tra xử lý theo luật định. Nguyên nhân được đưa ra là vì cụ hung thủ quá già yếu, từng là cán bộ tiền khởi nghĩa, lại là thương binh 1/4 (mất 81% sức khỏe).
 
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 10-6, tại ngõ 152 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân đã xảy ra 1 vụ án nghiêm trọng. Cụ ông Lê Đức Trang đã sử dụng súng hoa cải truy sát con rể khiến ông Huấn dính gần chục viên đạn chì và chị Đàm Thị Lan cũng bị dính đạn vào phần sườn và phần đùi.
 
Khi lực lượng Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường, ông lão vẫn ung dung ngồi trong nhà như thách thức. Sau một lúc được kiên trì thuyết phục, vận động, ông lão mới chỉ chỗ cất khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 10 viên đạn cho lực lượng Cảnh sát 113.
 
Theo tài liệu điều tra, vốn là bác sĩ khoa X-quang Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng nên ngày ngày ông Huấn vẫn đến tiêm thuốc, thăm khám bệnh cho bố vợ.
 
Chiều 10-6, ông Huấn lại đến tiêm thì bị bố vợ mắng chửi, cho rằng con rể tiêm thuốc “đểu” để hãm hại mình. Dù ông Huấn đã giải thích đó đúng là thuốc do bác sĩ kê đơn nhưng cụ Trang không nghe nên giữa hai bên đã xảy ra cãi vã.
 
Liền đó, ông lão lấy súng bắn đạn hoa cải nhằm thẳng ông Huấn bóp cò nhưng súng không nổ. Sợ hãi, ông Huấn bỏ chạy thục mạng ra ngoài ngõ. Ít phút sau, trấn tĩnh lại, ông Huấn cho rằng trong lúc bực tức, bố vợ mình chỉ hù dọa nên quay lại lấy xe máy để về. Nào ngờ, khi ông Huấn chưa kịp dắt xe máy ra về thì cụ Trang lại “xuống tay” một cách tàn độc.
 
Theo người dân phản ánh, cụ Trang từng là cán bộ tiền khởi nghĩa và là thương binh. Vợ cụ cũng là thương binh. Dù đã lên chức ông nội, ông ngoại, lại luôn “vỗ ngực” khoe là lão thành cách mạng, thương binh nhưng cụ Trang lại không gương mẫu trong các phong trào của phố xóm.
 
Hễ không vừa lòng, cụ Trang sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bất cứ ai, thậm chí cả phụ nữ. Không ít người hàng xóm đã từng bị cụ Trang đe dọa cho “ăn đạn”. Chính vì vậy, hàng xóm láng giềng đều bất bình vì cách hành xử khá hung hãn của cụ Trang.
 
Cách đây 3 năm, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, một phụ nữ đã bị cụ Trang đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng vì cụ Trang già yếu lại là người “có công” nên cơ quan công an “khó” có thể xử lý.
 
Cụ bà S. - vợ cụ Trang - cũng thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn từ người chồng. Có lần, cụ bà S. còn bị chồng hành hung rồi lột truồng. 5 người con không ai dám ở gần cụ Trang.
 
Tưởng rằng vụ án đã quá rõ ràng, hung thủ sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật nhưng đến chiều 13-6 (4 ngày sau khi xảy ra vụ án), Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân vẫn chưa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
 
Việc cụ Trang vẫn ung dung ở nhà đã khiến nạn nhân và nhiều người dân khu vực ngõ 152 Chợ Hàng bức xúc.
 
Chị Đàm Thị Lan cho biết: “Những ngày qua, đạn chì găm vào người khiến tôi bị sốt, toàn thân nhức nhối, đau đớn. Vậy mà hung thủ lại không bị bắt giữ, thậm chí không có công an trông coi, giám sát. Tôi phải đi khám nhiều nơi, lên tận Hà Nội nhưng ông Trang thẳng thừng tuyên bố sẽ không có trách nhiệm bồi thường, thuốc men…”.
 
Theo chị Lan, chiều 13-6, chị đã làm đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan bảo vệ pháp luật của TP Hải Phòng và các cơ quan báo chí.
 
img
Chị Đàm Thị Lan: Ông Trang thẳng thừng tuyên bố sẽ không có trách nhiệm bồi thường, thuốc men
 
 Còn anh T.H.H (ở ngách 67, ngõ 152 Chợ Hàng) bất bình: “Bình thường chỉ xảy ra một vụ xô xát, đánh nhau bằng dao, gậy, công an bắt giữ hung thủ. Vậy mà vụ án nghiêm trọng, thủ phạm dùng súng bắn bị thương 2 người vẫn ung dung tại ngoại”.
 
Trả lời báo chí, bà Phạm Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Lê Chân, cho biết cụ Lê Đức Trang là cán bộ tiền khởi nghĩa chứ không phải thuộc diện người có công với cách mạng như nhiều người vẫn nhầm.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo