xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dai dẳng một nỗi đau

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Sự bất cẩn, không tuân thủ các nguyên tắc khi tham gia giao thông của người lớn khiến một cháu bé 3 tuổi phải chết oan uổng. Cũng vì điều đó, người gây tai nạn luôn sống trong ám ảnh, dằn vặt, không thể tha thứ cho chính mình...

Ngày 23-12, TAND quận 8, TP HCM đã đưa vụ án “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Trọng Khương (SN 1968, ngụ quận 8) theo khoản 1, điều 202 Bộ Luật Hình sự.

Lỗi hoàn toàn do bị cáo

Theo cáo trạng, chiều 8-5, ông Khương dùng xe máy chở 2 cháu Vũ Trần Thảo Ngân (SN 2010, con đỡ đầu) ngồi phía trước và Hoàng Thảo Vi (SN 2000, con gái) ngồi phía sau đi hóng mát. Khi đến trước số nhà số 2522 Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), xe ông Khương cán phải đá nên bị ngã. Hậu quả, cháu Ngân bị xe tải tưới nước công trình sửa chữa đường Phạm Thế Hiển lưu thông cùng chiều cán chết tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn thể hiện mặt đường đã được đổ đá cục, đang sửa chữa, lưu lượng xe qua lại nhiều. Cáo trạng nhấn mạnh trong vụ tai nạn này, lỗi hoàn toàn thuộc về ông Khương do điều khiển xe máy lưu thông vượt xe khác không bảo đảm khoảng cách an toàn, chạy quá tốc độ, vượt xe khi điều kiện an toàn về đường sá không bảo đảm.

Bà Nguyễn Thị Nhịn (bà nội nạn nhân) động viên bị cáo Hoàng Trọng Khương sau phiên tòa
Bà Nguyễn Thị Nhịn (bà nội nạn nhân) động viên bị cáo Hoàng Trọng Khương sau phiên tòa

Đại diện VKSND quận 8 giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định: “Bị cáo nhận thức được hành vi của mình nhưng do không tuân thủ các nguyên tắc khi tham gia giao thông đã dẫn đến hậu quả chết người. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, là lao động chính trong gia đình, gia đình người bị hại có đơn bãi nại nên đề nghị HĐXX xem xét khi nghị án”. Từ nhận định này, đại diện VKSND quận 8 đề nghị xử phạt bị cáo Khương từ 9-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bản án có tình

Giờ nghị án, khi chúng tôi hỏi thăm, ông Khương rưng rưng nước mắt: “Tôi thương cháu Ngân như con mình. Mỗi buổi chiều thấy tôi đi làm về, Ngân thường nũng nịu kêu tôi chở đi chơi. Ngân lém lỉnh lắm, ai nhìn cũng cưng hết”.

Cái chết thương tâm của cháu Ngân khiến ông Khương dằn vặt, ân hận, không đêm nào ngủ yên giấc. “Tôi làm nghề thổi kèn ở đám tang, mỗi lần đi thổi đám mà người đã khuất bị tai nạn giao thông, tim tôi lại nhói đau. Tôi không thể tha thứ cho mình. Chỉ vì chủ quan, bất cẩn, tôi đã vô tình làm cho một cháu bé mới lên 3 phải ra đi trong đau đớn” - ông Khương xót xa.

Khi nghe HĐXX tuyên phạt bị cáo Khương 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bà Nguyễn Thị Nhịn (bà nội cháu Ngân) thở phào nhẹ nhõm. “Tai nạn xảy ra với cháu tôi là  nỗi đau không nhỏ đối với Khương. Khương luôn bị ám ảnh, cắn rứt bởi cái chết của Ngân và phải sống trong phập phồng lo lắng vì sợ tù tội. Sau những chuyện đó, vợ buồn chán bỏ về quê hay đi đâu cũng không rõ, một mình Khương phải chăm sóc 2 con nhỏ. Tôi thấy tòa tuyên vậy là hợp tình, giúp Khương có điều kiện để chăm sóc các con của mình” - bà Nhịn nói.

Mặc dù đau đớn trước sự ra đi của con gái nhưng chị Trần Thị Vui cũng tha thứ và mừng khi nghe tòa tuyên án treo. Chị nói: “Tôi biết anh Khương thương con gái tôi, đi đâu anh ấy cũng chở nó theo, có món quà gì cũng dành cho cháu. Tết đến, anh Khương dẫn cháu đi chợ Xuân để mua quần áo mới. Gia đình tôi coi anh như người cha thứ hai của Ngân. Sau khi tai nạn xảy ra, dù khó khăn, anh cũng cố gắng gom góp được 10 triệu đồng phụ với gia đình nhưng chúng tôi không nỡ lấy. Thấy anh cứ sống trong ray rứt, dằn vặt, luôn tự trách mình như vậy, chúng tôi cũng xót lắm. Mong sao anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này để chăm sóc 2  đứa nhỏ thiếu vắng tình thương của mẹ...”.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công ty TNHH Hưng Việt và Công ty TNHH Công trình Giao thông công chánh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 100 triệu đồng và được cam kết không khiếu nại, yêu cầu gì thêm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo