Vụ cướp xảy ra vào sáng 24-8, tại tiệm vàng Ngọc Bích, do anh Trịnh Văn Ngọc (SN 1974, số nhà 45 phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam - Bắc Giang) làm chủ.
Ra tay man rợ
Thương tâm nhất là bé gái Trịnh Ngọc Bích (SN 2003), học lớp 3 đang hoảng loạn ở góc khuất với cánh tay phải bị chém đứt lìa máu me lênh láng. Cháu đã sống sót vì kịp chui vào gầm giường trốn sau khi bị chém đứt lìa tay. Ngay sau đó, cháu Bích đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, sơ cứu cánh tay đứt rời rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục cứu chữa.
Chưa hết kinh hoàng
Tiệm vàng Ngọc Bích nằm trên con phố sầm uất của huyện Lục Nam. Đây cũng đồng thời là nhà ở của gia đình anh Ngọc. Chị Đỗ Thị Hằng (phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam - Bắc Giang) là hàng xóm của anh Ngọc, chưa hết sợ hãi, cho biết buổi sáng thấy vợ chồng chủ tiệm vàng không mở cửa và đưa con đi học như hằng ngày chị thấy lạ nên sang gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời.
Theo lời kể của một số hàng xóm, vợ chồng anh Ngọc ở 9 năm tại Hàn Quốc, sau đó về nước mở tiệm vàng được gần 2 năm nay. Gia đình anh chị sống chan hòa với bà con hàng xóm và được rất nhiều người quý mến.
Cánh tay của cháu Bích đã nối liền Đến chiều cùng ngày, tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), ca cấp cứu nối liền cánh tay cháu Trịnh Ngọc Bích đã hoàn tất. Cháu Bích tạm thời đã qua cơn nguy kịch song tinh thần vô cùng hoảng loạn.
Trên đường đi cấp cứu, cháu Bích đã kịp thông báo cho bác ruột biết, cháu thấy 2 thanh niên không nhìn rõ mặt đầu xanh, đầu đỏ xuống tay sát hại cả nhà vào thời điểm rạng sáng khi trời đang mưa to gió lớn. |
Bình luận (0)