Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18-8, trong lúc đang chăn vịt ngoài đồng, thì Cường được một phụ nữ bán bánh mì dạo tên Trần Thị Lan Hương (1963) mời mua bánh. Thấy Cường từ chối, chị Hương hỏi sao không mua ăn sáng. Lập tức, Cường đã dùng cây đánh liên tục vào đầu chị Hương cho đến chết, sau đó y đã lôi xác nạn nhân vùi xuống một con mương gần đó để phi tang. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Cường đã bị bắt khi xác chị Hương được tìm thấy. Tại cơ quan chức năng, Cường khai nhận trước đó vài ngày có đi xem bói và được thầy bói bảo rằng phải giết một mạng người nếu không tự nhiên y sẽ bị chết.
Bình luận (0)