xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người yêu rồi nhảy lầu tự tử

BÍCH VÂN - TRẦN THƯỜNG

Cả hung thủ lẫn nạn nhân đều là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng

Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 13-2, Huỳnh Quang Thức (SN 1993, ngụ xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nữ sinh viên Huỳnh Ngọc Như Ánh (SN 1993, ngụ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), đang nội trú trong ký túc xá (KTX) DMC 579 (TP Đà Nẵng), khiến nạn nhân tử vong.

Ra tay sau nhiều giờ tâm sự

Theo nhiều sinh viên chứng kiến vụ việc kể lại, vào thời điểm trên, nghe tiếng kêu cứu tại tầng 6, khu C, họ chạy ra thì phát hiện Ánh nằm thoi thóp trên vũng máu, người có nhiều vết đâm. Thức đang đứng bên cạnh với vẻ hoảng loạn.

Trong lúc mọi người lo đưa Ánh đến bệnh viện, Thức bỏ chạy lên tầng 7 tìm đường tự sát nhưng không thành. Thức tiếp tục chạy lên tầng 9, trốn rất lâu trong nhà vệ sinh. Sau đó, dù các sinh viên ra sức can ngăn, Thức vùng chạy, leo qua cửa thông gió của tầng 9, nhảy xuống đất và tử vong tại chỗ. Riêng Ánh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người thân đau xót trước cái chết của sinh viên Ánh. Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Người thân đau xót trước cái chết của sinh viên Ánh. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Thức và Ánh là sinh viên năm 3 Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng. Ánh nội trú tại KTX này từ tháng 9-2013, Thức sống ở bên ngoài. Đêm xảy ra sự việc, cả hai nói chuyện ở ban công tầng 6 rất lâu. Bảo vệ KTX đi kiểm tra tất cả các phòng lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày nhưng không phát hiện sự có mặt của Thức. Theo quy định của KTX, người ngoài đến thăm chơi chỉ được ở trong KTX đến 20 giờ.

Cùng là sinh viên ngoan, giỏi

Chiều 14-2, chúng tôi tìm đến nhà Ánh tại thôn Cây Sanh, xã Tam Dân. Cả khu xóm bàng hoàng khi hay tin Ánh bị người yêu đâm chết. Ngôi nhà nhỏ của Ánh nghi  ngút khói hương và tiếng khóc than. “Tôi không biết gì hết. Con tôi đâu rồi, trả lại con cho tôi. Ánh ơi, sao con lại ra đi như vậy” - bà Nguyễn Thị Thu Thủy, mẹ của Ánh, nằm sõng soài giữa nhà khóc không ra tiếng.

Bà Nguyễn Thị Vân, dì ruột của Ánh, cho biết Ánh là con thứ hai, học giỏi và rất xinh đẹp. Từ trước đến nay không nghe Ánh nói có người yêu, gia đình cũng không hề biết mặt Thức.

Trong khi đó, gia đình của Thức tại thôn Phú Bình, xã Tam Vinh cũng đang tiến hành tang lễ cho con trai. Cha Thức, ông Huỳnh Thúc Ban (SN 1966), cho biết Thức về quê ăn Tết đến ngày 11-2 thì đi học trở lại. Khi ở nhà, nhiều lúc thấy Thức buồn nhưng Thức không thổ lộ nên gia đình cũng không hỏi.

Theo ông Ban, Thức và Ánh quen nhau từ năm học lớp 10 nhưng chưa khi nào Thức đưa Ánh về nhà giới thiệu. Vài ba lần, Ánh đi với nhóm bạn đến nhà chơi. “Không biết con tôi sao lại dại dột như thế? Tội cho con bé vì con tôi mà phải chết. Từ sáng giờ, gia đình quá bối rối. Tôi định chiều nay sẽ cử họ hàng qua bên nhà Ánh xin lỗi” - ông Ban rưng rưng nói.

Theo nhiều người tại thôn Phú Bình, Thức học giỏi, chưa bao giờ gây sự với ai. “Không ngờ nó lại gây ra chuyện động trời như thế. Bình thường nó hiền như cục đất” - một người hàng xóm nói.

Không khởi tố vụ án

Đại tá Trần Mưu, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Đà Nẵng, cho biết do hung thủ đã chết nên lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể Ánh và Thức về cho gia đình mai táng. Cơ quan điều tra cũng không khởi tố vụ án.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo