xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người yêu vì bị “bội tình”

TÂN TIẾN

Bị nói lời chia tay, Đặng Văn Khuyến (SN 1985, quê Thừa Thiên - Huế) đã chém chết người tình là chị Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989, quê Quảng Ngãi) vào chiều 13-4 tại một quán cơm ở quận Bình Thạnh - TPHCM

Sáng 14-4, Đặng Văn Khuyến đã đến Công an quận Bình Thạnh - TPHCM đầu thú. Tại cơ quan công an, Khuyến khai nhận trước đó giữa hắn và chị Hằng đã từng có thời gian dài yêu và chung sống với nhau. Suốt quá trình chung sống, Khuyến vừa theo học Trường Đại học Bách khoa vừa làm công nhân cơ khí và lo các chi phí sinh hoạt hằng ngày của chị Hằng khi Hằng học tại Trường Đại học Luật TPHCM.

Tung hình khỏa thân lên mạng

Cách đây gần 1 năm, chị Hằng tốt nghiệp đại học và xin được việc làm tại một công ty chuyên về luật. Lúc này, tình cảm giữa 2 người không còn mặn nồng như trước. Chị Hằng chủ động nói chia tay và Khuyến đã nhiều lần về quê người yêu để níu kéo nhưng không được. Sau đó, Khuyến thường tìm tới nhà trọ của chị Hằng hoặc chặn đường để mạt sát, chửi bới. Đến trưa 13-4, Khuyến tiếp tục tới nhà trọ của chị Hằng gây rối. Do chịu không nổi nên chị Hằng cho biết sẽ đến trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh (nơi Khuyến tạm trú) để tố cáo. Vì vậy, Khuyến mua một con dao và đến gần trụ sở Công an phường 22 để canh Hằng.

img
Hung thủ Đặng Văn Khuyến tại Công an quận Bình Thạnh - TPHCM sáng 14-4. Ảnh: YẾN THANH

Khoảng 17 giờ ngày 13-4, khi thấy chị Hằng từ Công an phường 22 bước ra, Khuyến liền phóng xe máy đuổi theo đến góc đường Ngô Tất Tố - Phú Mỹ, phường 22, quận Bình Thạnh. Thấy vậy, Hằng hốt hoảng bỏ chạy vào một quán cơm bình dân thì bị Khuyến đuổi theo, chém 2 nhát vào hông và cổ khiến chị tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ bình thản gọi điện thoại cho em gái nạn nhân thông báo sự việc rồi chạy xe về nhà.

Theo chị P.T.G.K (bạn học với chị Hằng ở quê), nạn nhân là con đầu trong gia đình; Hằng còn 1 em gái chuẩn bị tốt nghiệp đại học và 1 em trai đang là sinh viên năm thứ nhất ở TPHCM. Cha của chị Hằng là Trưởng Công an xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi; mẹ làm nội trợ. “Khuyến đã từng tung hình khỏa thân của hắn với nạn nhân lên Facebook. Khi biết được chuyện, Hằng đã yêu cầu Khuyến gỡ xuống nếu không sẽ báo công an” - chị K. cho biết.

Cái chết được báo trước

Ngày 14-4, trong Facebook này không còn những tấm hình nhạy cảm, thay vào đó là những bức ảnh giữa Khuyến và nạn nhân khi còn mặn nồng. Dưới một bức ảnh, Khuyến viết: “Trải qua bao nhiêu năm tháng, em Thúy Hằng sẽ không bao giờ đổi thay trong trái tim anh. Anh sẽ dành cả phần còn lại cuộc đời để mãi nhìn thấy em”.

img
Hung thủ và nạn nhân thời còn yêu nhau (Ảnh tải từ trang Facebook của Khuyến)
 
Thế nhưng, trong một trang khác, trước khi giết Hằng, Khuyến đã viết: “Đây là lần cuối cùng mình viết những dòng tâm sự chia sẻ cùng các bạn. Những ai yêu nhau và đã yêu nhau cùng san sẻ mọi đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống, khi đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách, gian khổ, khi từng chia sẻ một ổ bánh mì, khi chia sẻ 2 người chỉ đủ tiền mua 1 hộp cơm cùng ăn mà cảm thấy rất hạnh phúc, rất bền chặt, càng gian khổ càng nắm chặt và vững niềm tin ở nhau vì có ngày mai tốt đẹp hơn.
img
Hung thủ và nạn nhân thời còn yêu nhau (Ảnh tải từ trang Facebook của Khuyến)
 
Khi ra trường, đi làm, cuộc sống trở nên dễ thở vì đã có chút lương tuy không cao nhưng không phải chật vật thời sinh viên, rồi điều kiện tốt hơn có vật chất, mua laptop xịn, điện thoại xịn, xe máy LX 125 xịn, đi ăn nhà hàng thường xuyên, sắm sửa mọi thứ... thì lúc đó con người ta lại thay lòng đổi dạ... Đã bao lần mình thầm cầu hy vọng người con gái ấy quay lại để mình trở về con người tính thiện, thế mà…”.

Đề nghị truy tố kẻ giết người yêu, cướp tài sản

Công an TPHCM vừa chuyển kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuyến (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Khoảng 13 giờ ngày 10-12-2012, Tuyến chở người yêu là chị Phạm Thị Tuyết Như (20 tuổi, ngụ quận 8) về nhà chơi. Tại đây, Tuyến lấy điện thoại chị Như và phát hiện chị nhắn tin cho một thanh niên khác nên lớn tiếng chửi bới. Sau đó, Tuyến đánh chị Như và dùng dây siết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau khi giết người yêu, Tuyến bán xe, bông tai, điện thoại của nạn nhân để lấy tiền tiêu xài. Sáng hôm sau, Tuyến gọi điện cho cha thông báo sự việc rồi ra công an đầu thú.
Ph.Dũng


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo