xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết vợ cũ vì bị mắng là “chó giữ nhà”

Tin-ảnh: Ph. Dũng-K. Miên

(NLĐO) - Dù đã ly hôn nhưng 2 người đàn ông vẫn còn qua lại, can thiệp sâu vào cuộc đời vợ cũ và gây ra án mạng đau lòng

Ngày 20-9, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Phương Tây (SN 1980, ngụ Củ Chi) về tội giết người.
 
img
Bị cáo Tây cho rằng vợ xúc phạm mình nên giết chết. Ảnh: Phạm Dũng
 
Sau khi kết hôn, vợ chồng Tây dọn về Đồng Nai sinh sống và có 2 con chung. Do cuộc sống cơm không lành canh không ngọt nên năm 2010, cả hai đưa nhau ra toà ly dị và được toà xử ly hôn, 2 con do vợ Tây, chị Nguyễn Thị Tú Trinh, nuôi dạy.
 
Mặc dù đã ly hôn nhưng Tây vẫn thường xuyên đến nhà chị Trinh thăm hỏi 2 con. Thấy Tây đến thăm, chị Trinh thường lánh mặt và có khi xảy ra cãi cọ.
 
Tối 1-8-2011, chị Trinh điện thoại cho Tây bảo sẽ đi Tây Ninh buôn bán, 2 con sẽ giao lại cho Tây nuôi. Tây không đồng ý và gọi điện yêu cầu mẹ vợ ngăn cản.
 
Chị Trinh trở về và tiếp tục cãi vã với Tây. Trong lúc nóng giận, chị nói: “Cái mặt ông không biết nhục, đã li dị rồi mà còn về ở. Ông ở đây như chó giữ nhà cho tôi”. Tây liền dùng dao lao đến đâm khiến chị Trinh chết sau đó.
 
* Cùng ngày, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM cũng đã tuyên phạt Trần Thành Trung (SN 1979, ngụ huyện Củ Chi) 17 năm tù về tội “Giết người”.
 
 
img
Trần Thành Trung

Sau khi ly hôn với Trung, chị Trang Thanh Tâm sống với hai con nhỏ tại khu phố 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

Dù đã không còn là vợ chồng nhưng Trung vẫn ghen tức khi chị Tâm có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 21-7-2011, khi chị Tâm chở con đi học, Trung kêu vợ cũ lại để nói chuyện nhưng không được đồng ý.
 
Tức giận, Trung đuổi theo, chụp lấy con dao của một người bán trái cây dạo dọc đường, ép xe máy của chị Tâm dừng lại rồi đâm liên tiếp vào người vợ. Chị Tâm tri hô và bỏ chạy nhưng Trung vẫn tiếp tục lao theo, đâm thêm 2 nhát. Lấy hết sức lực, chị Tâm vùng vẫy, bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó.

Đến lúc này, Trung mới chịu lên xe bỏ chạy và đến CQĐT đầu thú vào lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Tâm đã mất vào ngày hôm sau do vết thương quá nặng.

Các kết quả giám định pháp y tâm thần cho thấy Trần Thành Trung bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, HĐXX đã tuyên mức án trên.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo