xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giờ phút sinh tử đấu súng với 25 kẻ buôn heroin

(NLĐO)- Chỉ trong tích tắc, 25 kẻ buôn heroin với 22 khẩu AK, nhiều súng các loại khác... đã xả súng điên cuồng về phía lực lượng công an bất chấp lời kêu gọi đầu hàng và những phát súng chỉ thiên cảnh cáo.

 

Thượng tướng Ngô Quý Vương thăm hỏi Thiếu uý Nguyễn Mạnh Hà

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, thăm hỏi Thiếu uý Nguyễn Mạnh Hà điều trị tại bệnh viện

 

Một ngày trôi qua, trận đấu súng trong cuộc truy bắt 25 kẻ buôn lậu ma túy, trang bị hàng chục khẩu AK, cacbin, súng ngắn... vào rạng sáng 19-7 tại khu vực núi rừng tỉnh biên giới Sơn La vẫn xôn xao nơi đây với niềm cảm phục dành cho các chiến sĩ công an.

Sáng 20-7, tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Sơn La, Thiếu uý Nguyễn Mạnh Hà - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Sơn La), người bị thương nặng ở đùi trong trận đấu súng - vẫn chưa hết bàng hoàng khi đối mặt với trận chiến với nhóm buôn bán ma tuý liều lĩnh và cực kỳ manh động.

Thiếu uý Hà kể khoảng khoảng 21 giờ 30 ngày 18-7, sau khi được lệnh triển khai phương án tác chiến, anh cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ 1 nằm trong chuyên án  279LN bắt đầu tiến về khu vực bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Qua trình sát, lực lượng công an phát hiện trong nhóm 25 đối tượng buôn heroin có tới 22 khẩu AK và một số loại súng khác. Lực lượng của ban chuyên án 279LN đã xuất phát từ thị trấn nông trường Mộc Châu di chuyển bằng xe tải có nguỵ trang khoảng 2 tiếng, đi bộ 5 km đường rừng. Đường lầy lội, thời tiết khắc nghiệt, đầy vắt và muỗi song các chiến sĩ trẻ luôn tiến lên phía trước.

Tại khu vực “khép vòng vây”, các tổ trong chuyên án chia thành nhiều mũi khác nhau, chặn đầu đường đi của băng nhóm tội phạm ma túy. Đến 4 giờ 5 phút ngày 19-7, phát hiện 2 toán tội phạm gồm 25 đối tượng có vũ trang đang vận chuyển ma túy qua khu vực này, các tổ vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết trong khi đấu súng, các chiến sĩ đã lợi dụng địa hình, nấp sau các tảng đá để chiến đấu với nhóm tội phạm nguy hiểm và hung hãn. 100% các chiến sĩ đều được trang bị mũ sắt, áo chống đạn.

Khi Ban chỉ huy phát loa kêu gọi các đối tượng đầu hàng để được hưởng lượng sự khoan hồng của pháp luật, lập tức những tên tội phạm chĩa súng vào hướng loa phát ra, nã súng xối xả. Tổ công tác liền bắn pháo sáng và bắn súng chỉ thiên để trấn áp. Các đối tượng càng xả súng điên cuồng và tháo chạy tán loạn.

 

Chào đồng đội lần cuối cùng

Thượng tướng Lê Quý Vương  cùng đoàn công tác chào vĩnh biệt Đại úy Lường Phát Chiêm trong tang lễ tại gia đình người chiến sĩ công an vừa anh dũng hy sinh

 

Thượng úy Lường Phát Chiêm (SN 1982, là cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La) bất ngờ bị một phát đạn bắn vào tảng đá bên cạnh, nảy sang xuyên vào mắt, gây tổn thương não nên đã hy sinh.

“Tôi ở ngay gần khu vực đèn chiếu sáng, chủ yếu là ruộng ngô nên đã bị đạn bắn xuyên đùi. Tôi cố tìm cách cầm máu, báo cho chỉ huy để được di chuyển ra khu vực an toàn, sơ cứu kịp thời. Cùng lúc đó, tôi nhận được tin Thượng úy Lường Phát Chiêm đã bị đạn bắn xuyên vào mắt, tổn thương não và hy sinh” - Thiếu úy Hà đau đớn kể về khoảnh khắc mất đi người đồng đội.

Cuộc đọ súng kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng, Ban chuyên án đã khống chế được 5 đối tượng (2 đối tượng chết tại trận, 3 đối tượng bị thương nặng), thu giữ 108 bánh heroin cùng nhiều súng và tang vật liên quan.

Theo tìm hiểu, nguồn ma tuý 100% mang từ khu vực "Tam giác vàng" nằm ở khu vực biên giới 3 nước Myamar - Lào- Thái Lan. Tiền thuê vận chuyển mỗi 1 bánh heroin qua biên giới vào địa bàn tỉnh Sơn La khoảng 100 USD. Trong khi đó, giá trị bán ra mỗi 1 bánh heroin tại đây khoảng 160 triệu đồng; nếu trót lọt ra khỏi địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La) là 180-185 triệu đồng còn nếu đưa về Hà Nội hoặc Quảng Ninh có thể lên tới 240-275 triệu đồng/bánh.

Đại tá Phùng Tiến Triển cho hay bình quân 1 năm công an tỉnh Sơn La bắt giữ trên dưới 800 vụ ma tuý. Bắt xử lý trên dưới 1.500 đối tượng phạm các tội về ma tuý và bắt giữ khoảng trên 80 kg heroin, 100.000 viên ma tuý tổng hợp.

Sơn La là tỉnh miền núi cao, có 250 km đường biên giới quốc gia giáp với Lào với dân số là 1,2 triệu người. Từ biên giới đến khu vực “Tam giác vàng”, ma tuý nếu vận chuyển bằng ô tô phải đi khoảng 700 km, đi đường rừng núi hiểm trở thì chỉ khoảng 500 km nên thuận lợi cho tội phạm vận chuyển buôn bán ma tuý đi tiêu thụ địa phương khác. Sơn La cũng là địa bàn trung chuyển ma tuý đi một số quốc gia khác.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo