xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hãi hùng tra tấn đòi tiền chuộc

Theo Phạm Võ (Thanh Niên)

Hôm qua 19-10, nhiều nạn nhân “thế thân” đánh bạc bị hành hạ đã lên tiếng sau khi hay tin Cảnh sát hoàng gia Campuchia truy bắt những đối tượng liên quan đến việc tra khảo...

Tháo khớp tay, cạo đầu
 
Ông Trần Đức K. (ngụ TP.HCM) cho biết sau khi bị cháy túi, ông đánh liều “thế thân” 10.000 USD từ người tên Dũng tại casino Winn để gỡ gạc, nhưng vận may vẫn không mỉm cười nên bị giam cầm trong điều kiện bỏ đói, đánh đập để chờ người thân mang tiền sang chuộc.
 
Ông K. kể: “Rạng sáng 19-7, lợi dụng mấy tên gác cửa ngủ say, tôi đánh liều bỏ trốn, nhưng đến hàng rào của sòng bạc thì bị phát hiện. Ngoài số tiền “phạt” thêm 3.000 USD, bọn chúng đưa tôi đến một nhà trọ ngoài casino nhốt chung với khoảng 10 con bạc”.
img
 
Hình ảnh của Huỳnh Thanh T. bị cạo đầu, đánh chảy máu mũi, "cắt tai" được gửi về cho gia đình yêu cầu mang tiền sang chuộc - Ảnh: Phạm Võ
 
Theo lời ông K., trong phòng còn có Ung Văn Chu T. (Bình Dương) nợ 12.000 USD nên Lưu Văn Hưng (tức Hưng “trọc”, quê Hải Phòng) cho đàn em tháo khớp ngón tay út gửi về nhà nhằm gây áp lực đòi tiền chuộc.
 
Ông K. kể: “Khi tôi được đàn em của Hưng “trọc” chuyển đến nhà trọ giam giữ thì vết thương của T. vẫn chưa lành dù đã bị tháo khớp 1 tuần. Chính  tôi là người trực tiếp rửa vết thương cho em. Ở nhà trọ, ban đêm đi nhậu về là bọn chúng mang các con bạc ra đấm đá, đánh bằng gậy không thương tiếc.
 
Chúng còn dùng roi điện chích nạn nhân ngất xỉu nhiều lần. Mỗi trận đòn như vậy thường kéo dài 30 phút. Trong lúc đánh đập, bọn chúng lấy điện thoại bắt con bạc nhắn tin hoặc gọi điện thoại khóc lóc để yêu cầu gia đình mang tiền sang chuộc. Tôi bị nhốt chung với T. được 2 ngày đêm thì gia đình chuộc về”.
 
Bà T. (vợ ông K.) ngồi bên nói chen vào: “Có thằng gọi điện thoại thông báo chồng tôi bị đánh sắp chết, đang phải thở ô-xy. Nếu không mang tiền sang chuộc, nó bỏ ra 50 USD thuê người đánh chồng tôi chết”.
 
Người chuyên giải cứu con tin 
 
Do nói và viết tiếng Campuchia rất rành nên anh H. đã nhiều lần giúp đỡ các nạn nhân dịch đơn tố cáo ra tiếng bản địa và cùng với Cảnh sát hoàng gia Campuchia giải cứu con tin. Đến nay, anh H. đã tham gia giải cứu hơn 10 người bị bắt giữ, đánh đập, giúp Cảnh sát nước bạn bắt giữ 2 đối tượng giam giữ con bạc là Tống Trường Hận và Nguyễn Thị Kim Thư (Gò Dầu, Tây Ninh). Anh H. cho biết sẽ dẫn gia đình nạn nhân VN đến Cục An ninh nội địa Campuchia để cung cấp thông tin, truy bắt nhóm Hưng “trọc”. 
 
Trong đơn tố cáo gửi Cảnh sát Campuchia, anh Huỳnh Thanh T. (Bình Phước) cho biết khoảng đầu tháng 6-2010 được người anh họ dẫn qua casino ở TP Bavet (Campuchia) đánh bạc.
 
Cháy túi, T. viết giấy vay nợ và nướng sạch vào sòng bạc Winn 16.000 USD nên bị nhốt trong phòng khách sạn phía trên lầu. Trong một lần thấy nhóm người canh giữ sơ hở, T. trà trộn vào khách đánh bạc tại sảnh lầu trệt casino nhằm thoát ra ngoài, nhưng bị phát hiện.
 
Ngoài số tiền bị “phạt” thêm 4.000 USD, T. còn bị đánh đập dã man và chuyển đi nơi khác giam giữ. Chưa hết,  băng Hưng “trọc” cho đàn em cạo trọc đầu T., đánh chảy máu mũi, giả vờ băng tai như vừa bị cắt rồi... chụp ảnh gửi về gia đình T. yêu cầu gửi tiền qua chuộc.
 
Nạn nhân phản đòn
 
Sau khi thoát khỏi “nhà giam”, ông Trần Đức K. làm đơn tố cáo băng nhóm Hưng “trọc” lên Đại sứ quán VN tại Campuchia, Cục An ninh nội địa Campuchia.
 
Nhận đơn tố cáo, Cục An ninh nội địa vào cuộc và xác định được địa điểm giam giữ con bạc "thế thân" tại một khu chợ ở ngoại thành thủ đô Phnom Penh. Nhưng khi lực lượng chức năng bao vây khu nhà trọ thì các đối tượng đã kịp trốn thoát.
 
Theo nguồn tin, danh sách con bạc bị nhóm Hưng “trọc” giam giữ, đánh đập gồm: Huỳnh Thanh T. (20 tuổi; ngụ Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước); Lê Huy T. (30 tuổi; ngụ Dầu Tiếng, Bình Dương); Đỗ Minh P. (23 tuổi), Nguyễn Hữu B. (20 tuổi), Trần Thanh Đ. (23 tuổi), Nguyễn Thị Thanh N. (18 tuổi, đều ngụ xã Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương)...  
 
Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, Lưu Văn Hưng là tay giang hồ có “số má” tại các casino. “Lãnh địa” của Hưng là casino Winn, dưới trướng có Tiền, Dũng, Vinh, Sang (đều quê Tây Ninh). Đây là những đối tượng chủ sổ tại casino Winn, đồng thời có nhiều “chân rết” tại các làng quê Bình Dương và Bình Phước để chiêu dụ người sang Campuchia đánh bạc. Hiện Cảnh sát Campuchia vẫn tiếp tục truy xét băng nhóm của Hưng “trọc” để điều tra về hành vi bắt giữ người.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo