xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai kẻ giết phó bí thư quận Phú Nhuận bị đề nghị án tử

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO)- Luật sư bác cáo buộc của viện kiểm sát nhưng đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội, đồng thời đề nghị án tử hình dành cho cả 2 bị cáo là hung thủ của vụ giết người này.

Tại phiên tòa xét xử vụ sát hại bà Đặng Thị Hồng, cố phó bí thư quận ủy Phú Nhuận - TPHCM, tiếp tục diễn ra chiều 5-4, sau khi vị đại diện VKSND TPHCM đề nghị mức án tử hình cho 2 hung thủ - bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang, luật sư của cả hai bị cáo đều cho rằng chưa đủ căn cứ để quy kết các bị cáo tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
 
img
Bị cáo Nguyễn Trọng Nhân sau phiên tòa ngày 5-4
 
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trọng Nhân cho rằng bị cáo không có ý định giết người, cướp tài sản vì vợ chồng bị cáo không khó khăn về kinh tế và thu nhập của mỗi người đều trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Mặt khác hai bên cha mẹ đều không thiếu ăn, thiếu mặc.
 
Theo luật sư, không thể buộc tội bị cáo vì tất cả các lời khai của bị hại đều bất nhất với lời khai của bị cáo.
 
Về nhân thân, luật sư cũng cho biết bị cáo có hai bằng đại học và luôn có thái độ đúng mực với những người xung quanh.
 
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lương Hoài Sang bác bỏ bản cáo trạng buộc tội của VKSND TPHCM đối với bị cáo Sang vì cho rằng Sang chỉ cùng Nhân đến nhà bà Mỹ để đánh dằn mặt chứ không hề có mục đích giết người.
 
Luật sư cho rằng tại sao VKS không suy đoán có lợi cho bị cáo ở tình tiết Sang lật bà Mỹ (bà Bùi Ngô Thị Mỹ, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận - PV) lên và nói “Bà Mỹ còn sống anh Nhân ơi”, điều đó cho thấy là Sang mừng vì bà chưa chết.
 
Về tội cướp tài sản, luật sư của bị cáo Sang cho rằng Sang không có ý định cướp tài sản của bị hại từ ban đầu mà chỉ đi theo Nhân để đòi tiền bà Mỹ thôi.
 
Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TPHCM giữ nguyên quan điểm truy tố mà cáo trạng quy kết các bị cáo phạm tội giết người và cướp tài sản. Bị cáo Nhân là chủ mưu trong vụ án vì đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, mong muốn giết chết 3 người để bịt đầu mối.
 
Ngoài ra, đại diện VKS còn cho rằng các bị cáo giết người để cướp tài sản chứ không bộc phát như bị cáo Nhân khẳng định. Từ lời khai của bị cáo, đại diện VKS kết luận các bị cáo thiếu thành khẩn và không có khả năng cải tạo nên cần loại ra khỏi đời sống xã hội.
 
Vì vậy, VKSND TPHCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Nhân mức án 9-10 năm tù về tội "Cướp tài sản" và án tử hình về tội "Giết người"; bị cáo Lương Hoài Sang 7-8 năm tù về tội "Cướp tài sản" và tử hình về tội "Giết người".
 
Tổng hợp hình phạt đề nghị cho cả hai bị cáo Nhân và Sang là tử hình.
 
Sáng nay, trong phần xét hỏi, bị cáo Nhân vẫn khẳng định đến nhà bà Bùi Ngô Thị Mỹ để “nói chuyện” chứ không có ý định cướp tài sản và giết người.
 
Riêng Sang khẳng định rằng “Anh Nhân rủ tôi đến nhà bà Mỹ để đánh dằn mặt và nếu lấy được tiền thì sẽ chia một ít nhưng anh Nhân không nói là tiền gì”.
 
Tuy nhiên, đại diện VKSND TPHCM công bố lời khai của bị cáo Nhân tại cơ quan điều tra (có sự chứng kiến của luật sư) rằng “Tôi rủ Sang đến nhà bà Mỹ để “nói chuyện”, nếu không được thì giết bà Mỹ để cướp tài sản”.
 
Nhân còn khai: “Tôi giết bà Hồng và có ý định giết bà Mỹ, giết cô Hương (con bà Mỹ - PV) để họ không la lớn, bên ngoài sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra và không ai biết được mặt chúng tôi”. Chính vì điều này mà bị cáo Nhân bị quy kết tội giết nhiều người.
 
Ngoài ra, đại diện VKSND TPHCM đã làm rõ vai trò đồng phạm tích cực của bị cáo Lương Hoài Sang trong vụ án là đã đánh bà Mỹ, đánh chị Hương, kẹp cổ để Nhân đánh và đâm bà Mỹ đồng thời sau khi Nhân giết chết bà Hồng, Sang đã cảnh báo rằng bà Mỹ chưa chết để Nhân tiếp tục đâm bà Mỹ.
 
img
Trong phần xét hỏi, bị cáo Nhân khẳng định không cố ý giết bà Hồng
 
 
Phiên xử vụ sát hại bà Đặng Thu Hồng được TAND TPHCM mở lại vào sáng 5-4.
 
Do được chẩn đoán bị cao huyết áp và stress nên bị cáo Nguyễn Trọng Nhân được HĐXX cho phép ngồi trả lời.
 
Nhân khai: Nhiều lần tâm sự với Lương Hoài Sang chuyện vợ mình bị bà Bùi Ngô Thị Mỹ, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận, chèn ép và được Sang đồng cảm. Trong những lần đi uống cà phê, Nhân rủ Sang đến nhà bà Mỹ để "nói chuyện", nếu bị “tấn công” thì nhờ Sang trợ giúp.
 
Khi Nhân và Sang đến nhà bà Mỹ để “hỏi chuyện” thì được bà cho biết sẽ đem những sai phạm của vợ Nhân ra kiểm điểm trước tập thể. Do đó, Nhân dùng tay đánh bà Mỹ và sau đó lấy vợt tennis đánh nhiều cú vào đầu, người bà Mỹ.
 
Lúc đó, bà Đặng Thu Hồng (bạn thân của bà Mỹ) đến nhà. Nhân không hề quen biết bà Hồng. Khi bà Hồng vừa bước vào phòng khách thì Nhân khống chế bắt bà ngồi im và không được la lớn, đồng thời chạy ra phía trước xem đã đóng cửa hay chưa.
 
Do hoảng loạn, bà Hồng đã la lớn, bị Nhân lấy vợt đánh 8 phát vào đầu và đâm 24  nhát dao vào người khiến nạn nhân chết tại chỗ. Nhân khai: “Do cô Hồng chống cự đẩy bị cáo té xuống nền nên bị cáo hoảng loạn quơ đại”.
 
“Khi bị cáo đâm bà Hồng và đánh bà Mỹ thì chị Hương (con gái bà Mỹ) từ trên lầu đi xuống và la lớn nên bị cáo đánh chị Hương để chị không la” - Nhân khai thêm.
 
img
Bị cáo Lương Hoài Sang tại tòa ngày 5-4

Trong phiên tòa lần này, bị cáo Lương Hoài Sang khai mình không biết Nhân đánh và đâm bà Hồng. Tuy nhiên, vị chủ tọa phân tích: “Thời gian đánh bà Hồng bằng 8 nhát vợt tennis và 24 nhát dao không phải xảy ra trong tích tắc mà phải kéo dài, bị cáo nói không nhìn thấy là chưa thành khẩn khai báo. Theo diễn biến tâm lý của một con người, không ai có thể bình thản nhìn người khác bị đâm 24 nhát như vậy”.

Trả lời HĐXX, Sang cho biết: “Lúc bị cáo Nhân đâm bà Hồng ở phòng khách thì bị cáo lật bà Mỹ lên xem còn sống hay đã chết”. Thấy bà Mỹ còn sống, Sang nói với Nhân: “Bà Mỹ còn sống anh Nhân ơi”. Nghe vậy, Nhân quay sang dùng dao đâm vào đầu và cổ bà Mỹ.
 
Sang khai được Nhân 5 lần rủ đến nhà bà Mỹ, trong đó bị cáo này từ chối 3 lần. Nếu Sang không đồng ý đi cùng thì Nhân cũng không dám đến nhà bà Mỹ.

Sang xác nhận: “Anh Nhân đưa roi điện và dặn dò chích những chỗ cần chích”.
 

img

Bị cáo Nhân và Sang được dẫn giải ra khỏi tòa sau phiên xử sáng 5-4
 
Khi được gọi lên với tư cách người có liên quan, vợ bị cáo Nhân chỉ khóc nức nở và cho biết: “Vụ án xảy ra như một cơn ác mộng đối với cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế này...”.

HĐXX cho biết nhận được rất nhiều đơn, thư của những người thân, bạn bè cùng thời với Nhân xin tòa án xem xét giảm nhẹ cho Nhân vì bản tính của bị cáo không độc ác như hành vi đã gây ra.
 
Trước đó, phiên tòa xét xử vụ sát hại phó bí thư quận ủy Phú Nhuận đã được tạm hoãn một lần vào ngày 15-3 do luật sư bào chữa cho 2 bị cáo Lương Hoài Sang và Nguyễn Trọng Nhân đã từ chối bào chữa cho bị cáo Sang vì hai bị cáo mâu thuẫn nhau về quyền lợi.

Ngày 20-3, TAND TPHCM đã cử luật sư Đào Thị Bích Liên (Đoàn Luật sư TPHCM) bào chữa chỉ định cho bị cáo Sang.

Thông tin từ HĐXX cho biết mẹ bị cáo Nguyễn Trọng Nhân đã nộp 80 triệu đồng khắc phục một phần hậu quả.
 
Khi mở lại vào sáng hôm nay, 5-4, sau khi diễn ra khoảng 1 giờ, bị cáo Nhân có biểu hiện xuống sức nên phiên tòa tạm gián đoạn 45 phút để bác sĩ kiểm tra sức khỏe.
 
Mời bạn đọc theo dõi tiếp diễn biến phiên tòa vào sáng mai, 6-4, trên Người Lao Động Online.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo