xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hỗn chiến náo loạn vùng quê

Bài và ảnh: Công Tuấn

(NLĐO)- Chỉ vì xích mích nhau, những nhóm côn đồ vườn liền mang mã tấu, kiếm Nhật để truy sát nhau, gây náo loạn những vùng quê vốn nghèo khó nhưng yên bình ngày nào.

Người dân ở cù lao Tân Lộc của quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) trước đây sống rất yên bình, đầm ấm. Thế nhưng, kể từ khi con cá tra “bén duyên” với vùng đất cù lao này thì bộ mặt của Tân Lộc nói riêng và Thốt Nốt nói chung đã thay da đổi thịt trong chóng vánh. Nhiều tỉ phú cá tra cũng lần lượt xuất hiện ở Thốt Nốt, góp phần giúp huyện vùng ven này nhanh chóng được nâng cấp lên quận.

Tuy nhiên, đi cùng với sự đổi thay này, Thốt Nốt gần đây nổi lên là địa bàn trọng điểm của tội phạm bởi hàng loạt vụ án phức tạp liên tục xảy ra. Nhiều người cho rằng, cái tên Thốt Nốt tưởng chừng như rất “quê mùa” nhưng đang dần trở thành hình ảnh của quận 4, Sài Gòn ngày trước.

Nhận mức án chung thân, Hiền và 51 bị cáo khác đã làm đơn kháng cáo

Nhận mức án chung thân, Hiền và 51 bị cáo khác đã làm đơn kháng cáo

Trong số những vụ án phức tạp điển hình là vụ trên 50 đối tượng côn đồ vườn tham gia truy sát 2 thanh niên vừa mới được TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, lo sợ. Bởi lẽ, chỉ vì xích mích nhỏ trong lúc hát hò, nhóm của Chế Thị Lệ Trinh (chủ quán karaoke, ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) đã chém trọng thương Trần Ngọc Tuấn (SN 1985, biệt danh là “Chín ngón”).

Để trả thù, Trương Phong Hiền (SN 1980, anh em cô cậu với Tuấn, biệt danh là “Hiền kháp”) cùng em ruột là Trương Phong Khánh (SN 1982) và đồng bọn lên Thốt Nốt để quyết truy sát nhóm của Trinh. Không cho nhóm Trinh còn con đường sống và nhằm che mắt người dân, cả bọn dùng khẩu trang bịt mặt rồi mang theo “bom xăng” cùng 3 bao mã tấu hùng hổ tiến thẳng về quán của Trinh, khiến người dân quanh đó phải vội đóng cửa nhà để tránh vạ lây.

Không gặp được nhóm Trinh, cả bọn trút giận, quay sang truy sát Chế Hoàng Việt (em của Trinh) và Tô Văn Tuấn Em (bạn Việt) khi 2 người này đang ở nhà đối diện với quán karaoke. Nhờ có tiếng ai đó hô to “có công an tới”, cả bọn liền quăng mã tấu nhanh chân tẩu thoát nên Việt và Em mới được cứu sống.

3 trong số 52 bị cáo trong vụ án truy sát 2 thanh niên

3 trong số 52 bị cáo trong vụ án truy sát 2 thanh niên

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Hiền án chung thân, các bị cáo còn lại nhận từ 2- 19 năm tù. Mức án này được xem là phù hợp đối với hành vi của 52 bị cáo. Tuy nhiên sáng 29- 5, tin từ trại giam Long Tuyền (TP Cần Thơ) cho biết tất cả 52 bị cáo trong vụ án đã làm đơn kháng cáo.

Nằm giáp ranh với Thốt Nốt nên huyện Cờ Đỏ gần đây cũng liên tục xảy ra nhiều vụ án mạng kinh hoàng khiến người dân ở huyện nghèo này cảm thấy bất an. Đỉnh điểm là vụ án giết người bằng kiếm Nhật vừa được TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử lưu động cách nay vài ngày.

Hàng ngàn người đến theo dõi phiên tòa xét xử bị cáo Vẹn và đồng bọn

Hàng ngàn người đến theo dõi phiên tòa xét xử bị cáo Vẹn và đồng bọn

Trong lúc đang ngồi nhậu, Trần Văn Tánh nhớ lại chuyện trước đó đã xảy ra đánh nhau với Phan Thanh Danh. Liền lúc đó, nghe tiếng nẹt pô từ một thanh niên chạy xe gắn máy ngang qua nên Tánh nghĩ rằng đó là “đàn em” trong nhóm của Danh. Nổi máu giang hồ, Tánh cùng Nguyễn Văn Vẹn, Nguyễn Khắc Chung, Lương Phước Túy, Thái Đức Hiếu, Đỗ Minh Triết và 3 người khác ngưng cuộc nhậu, đuổi theo thanh niên vừa nẹt pô. Khi đi, cả bọn cầm dao và 2 cây kiếm Nhật để… phòng thân.

Gặp nhóm của Danh, 2 bên lao vào nhau hỗn chiến gây náo loạn giữa đêm khuya. Đến khi một đối tượng trong nhóm của Vẹn phát hiện một người trong nhóm của Danh bị trọng thương nên can ngăn thì 2 bên mới ngưng chém nhau. Được chuyển đi cấp cứu kịp thời nên thanh niên bị thương đã thoát chết, tỷ lệ thương tật là 31%.

Do Vẹn là người trực tiếp đâm nạn nhân nên nhận mức án 16 năm tù, 5 bị cáo còn lại nhận từ 6-10 năm tù.

Cũng trong sáng 29-5, tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can tham gia truy sát 2 cha con vào đầu năm 2015, gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Văn Vô và Phan Thanh Kiều, cùng ngụ ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Đỏ. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Hoài Thanh (con ông Cường).

img

Camera an ninh ghi lại cảnh hỗn chiến khiến ông Cường tử vong

Theo hồ sơ vụ án, trong lúc đang nhậu, một người trong nhóm của Tuấn kể lại chuyện trước đó người thân của mình bị Thanh gây sự nhiều lần. Nghe chưa hết chuyện, cả bọn vứt đũa, đập ly rồi kéo nhau đến nhà Thanh gây sự.

Hoảng sợ, Thanh chạy vào bồ lúa trốn. Được thế, nhóm Tuấn đuổi theo, đâm vào lưng Thanh. Để “giải vây” cho con trai, ông Cường vỗ ngực thách đấu với nhóm của Tuấn nên bị đâm chết tại chỗ. Hùng bị bắt ngay tại hiện trường sau khi bị Thanh cố gượng dậy dùng búa đập 2 phát vào đầu, dẫn đến bất tỉnh nhưng thoát chết.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra tạm giữ camera an ninh tại nơi xảy ra vụ thanh toán để phục vụ cho công tác điều tra. Qua đó cho thấy, các đối tượng đã rượt đuổi, đâm chém cha con ông Cường như trong phim. Nhiều người dân đứng chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo