xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Hung thần” súng bút

Bài và ảnh: Kiều Nga

Với độ sát thương cao, dễ cất giấu, súng bút đang được giới giang hồ Hải Phòng xem như vật bất ly thân để ám sát, thanh trừng đối thủ

Vụ Công “giáp” (Nguyễn Tiến Công, SN 1974, ngụ tại quận Lê Chân - TP Hải Phòng) dùng súng bút sát hại ông Phạm Đề Kháng (SN 1949, ở ngõ Thiên Lôi, quận Lê Chân – Báo NLĐ đã thông tin) đang làm dấy lên nỗi khiếp sợ về loại “chó lửa” mới. Súng bút, còn gọi là súng ám sát, đã gieo rắc tai họa cho không biết bao nhiêu người.


Hung khí gây án


Theo tài liệu của CQĐT Công an quận Lê Chân, Công “giáp” là đệ tử ruột của “đại ca đất cảng” Long “tuýp” (Trần Thanh Long, SN 1972, ngụ quận Hải An - TP Hải Phòng). Năm 2008, Công “giáp” đã từng dùng súng hoa cải gây ra một vài vụ đình đám để lấy “số má”. Tuy nhiên, do súng hoa cải không gọn nhẹ nên sát thủ này đã tìm cho mình khẩu súng bút làm hung khí gây án.


Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đánh giá súng bút là loại vũ khí rất tinh vi, dễ ngụy trang vì có thể cài lên ngực áo. Khi phát hỏa, đạn súng bút tạo vùng sát thương lớn. Loại vũ khí mini này được sản xuất một cách khá thô sơ. Vài năm trở lại đây, súng bút được giới tội phạm lựa chọn sử dụng vào các hoạt động ám sát, thanh trừng đối thủ.


img
Công an khám xét nhà Sơn “súng”...

 

Theo hồ sơ của Công an TP Hải Phòng, súng bút được phát hiện lần đầu tiên ngày 4-2-2008, khi Công an quận Lê Chân bắt giữ trùm thuốc lắc Dũng “tình” (Dư Kim Dũng, SN 1968, ngụ quận Hải An). Khi bắt giữ Dũng “tình”, công an đã phát hiện, thu giữ bộ sưu tập “hàng nóng” 4 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu súng bút dùng loại đạn 6 ly. Dũng “tình” khai nhận đã mua 2 khẩu súng bút với giá 4,1 triệu đồng/khẩu, vì lo sợ bị thanh toán nên luôn dùng chúng làm vật bất ly thân.


Giống như Dũng “tình”, Trần Thái Đức (Đức “tuýp”, em ruột “đại ca” Long “tuýp”), kẻ cầm đầu đường dây cung cấp thuốc lắc ở Hải Phòng, cũng tậu cho mình một khẩu súng bút. Bị Công an Hải Phòng phát lệnh tầm nã, kể cả khi đi ngủ, Đức cũng luôn kè kè nó bên người để sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt. Cuối tháng 11-2009, khi bị bắt giữ, Đức “tuýp” đang thủ trong người 2 khẩu súng bút cùng 11 viên đạn.


Phát hiện đường dây lái súng


Qua việc bắt giữ Dũng “tình”, cơ quan công an đã phát hiện một đường dây lái súng cực lớn do Sơn “súng” (Phạm Cao Sơn, SN 1966, ngụ quận Hồng Bàng – Hải Phòng) cầm đầu. Sơn “súng” chính là đầu nậu chuyên cung cấp “hàng nóng” cho các tay anh chị ở đất cảng và một số địa phương khác. Sơn đã bán 2 khẩu súng bút cho Nguyễn Minh Chí (SN 1957, ngụ quận Ngô Quyền - Hải Phòng). Sau đó, Chí cung cấp “hung thần” này cho Dũng “tình”.


img
và những súng bút thu giữ tại đây


Ngày 29-3-2008, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Chí trên đường Lạch Tray khi y đang chuẩn bị bán 1 khẩu súng bút và đạn cho một tay anh chị. Lực lượng công an thu giữ trong người Chí 1 khẩu súng bút, 12 viên đạn 6 ly. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng phá án đã bắt giữ Sơn “súng” cùng 3 khẩu súng bút và 30 viên đạn. Khám xét khẩn cấp nơi ở và cửa hàng kinh doanh của Sơn, cơ quan công an thu giữ thêm 20 khẩu súng các loại, trong đó có 2 khẩu súng bút và rất nhiều đạn, linh kiện súng tháo rời.


Ngày 19-12-2008, TAND TP Hải Phòng đã đưa Sơn “súng” và Chí ra xét xử về hành vi mua bán, tàng trữ súng bút. Sơn “súng” lĩnh án 24 tháng tù giam, còn Chí 18 tháng tù giam. Dư luận cho rằng mức án mà hai tên này đã nhận là quá nhẹ.


Tự chế ngay tại Hải Phòng


Theo một lãnh đạo Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hải Phòng, súng bút là loại súng bắn đạn chì hoặc đạn ghém 6 ly, dựa trên sức đẩy của lò xo hoặc quả nổ nhỏ. Nếu bắn ở cự ly dưới 5 m, khả năng sát thương của súng này không thua gì súng quân dụng. Súng bút có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sơn “súng” cũng khai nhận súng bút được nhập lậu từ Trung Quốc. Dù hoạt động trong một thời gian dài nhưng việc nhập súng bút của Sơn “súng” khó bị phát hiện vì nó có thể tháo rời thành 2 bộ phận.


Tuy nhiên, gần đây, một số đối tượng ở Hải Phòng đã tự chế được loại súng này. Khi lực lượng công an bắt giữ Đức “tuýp”, tên này đang “chế” dở một khẩu súng bút. Mới đây, ngày 13-3, Công an quận Lê Chân đã triệt phá một băng chuyên buôn bán, chế tạo loại vũ khí nguy hiểm này. Trong đó, khi bắt giữ Võ Tiến Đạt (SN 1986, ngụ quận Ngô Quyền), công an đã thu giữ 6 khẩu súng bút cùng 3 viên đạn.


Dù súng bút đã trở thành nỗi khiếp sợ trong thời gian dài nhưng việc chế tài xử lý vẫn chưa đủ răn đe. Theo Nghị định 47 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, súng bút không phải là vũ khí thô sơ nhưng cũng chưa được liệt vào vũ khí quân dụng.

Hàng nóng của giang hồ “cắc ké”

Không chỉ có các đối tượng cộm cán giang hồ, ngay cả đám giang hồ “cắc ké” Hải Phòng cũng sử dụng súng bút để ra oai hoặc hành sự. Rạng sáng 24-5-2009, Lê Tuấn Anh (một đối tượng giang hồ vô danh tiểu tốt, SN 1982, ngụ quận Lê Chân) đã lấy súng bút ra dọa một người bán nước chè ở đường Cát Cụt - Hai Bà Trưng, quận Lê Chân.

Sau đó, bị thách thức, y liền nổ súng sát hại chủ quán nước này rồi bỏ trốn. Tiếp đó, rạng sáng 7-7-2009, một phụ xe đã bị sát hại bằng súng bút khi vào “thư giãn” ở quán cà phê Mỹ Anh trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, do xích mích với chủ quán và bị người tình của bà ta ra tay.


Gần đây, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an TP Hải Phòng cũng thường xuyên phát hiện những thanh niên tuổi mới lớn mang theo súng bút trong người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo