xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ chích điện, cướp hơn 50 lượng vàng hứa... trả lại vàng

Tin-ảnh: Hồng Ánh

(NLĐO)- Chích điện, chém người để cướp hơn 50 lượng vàng nhưng khi ra tòa những tên cướp vẫn giữ nét mặt thản nhiên và hứa trả lại tài sản cho khổ chủ khi nào...ra tù.

Ngày 20-7, tại TP Tuy Hòa, TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Chích điện, chém người cướp hơn 50 lượng vàng” (Báo Người Lao Động Online ngày 14-5-2014 đã phản ánh) và tuyên phạt 2 bị cáo Phan Thành Đại (SN 1984, ngụ xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) 20 năm tù và Đặng Sỹ Lệ (SN 1985, ngụ phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) 19 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”, đồng thời buộc 2 bị cáo liên đới chịu trách nhiệm trả lại số tài sản cướp được trị giá gần 1,4 tỉ đồng cho người bị mất.

2 tên cướp Phan Thành Đại (trái) và Đặng Sỹ Lệ (phải) ra tòa vẫn giữ nét mặt thản nhiên

2 tên cướp Phan Thành Đại (trái) và Đặng Sỹ Lệ ra tòa vẫn giữ nét mặt thản nhiên

Theo cáo trạng, cuối năm 2013, Đại đến thăm nhà chị ruột ở ở xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Khi đi qua chợ Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, thấy tiệm vàng Kim Dũng của vợ chồng anh Nguyễn Kim Dũng và chị Nguyễn Thị Em (ngụ xã Hòa Thắng) Đại nảy ý định cướp nên rắp tâm theo dõi.

Đầu tháng 5-2014, Đại rủ Lệ và Mai Xuân Thanh (SN 1985, lúc này đang ở TP Biên Hòa, Đồng Nai) cướp tài sản và được cả 2 đồng ý. Đại chuẩn bị bộ kích điện và băng keo, 2 cái rựa. Đại phân công Lệ cầm bộ kích điện, Thanh dùng rựa khống chế, còn Đại điều khiển xe máy và cầm theo bịch ớt bột.

Chiều 13-5, Đại chở Lệ và Thanh đứng chờ gần tiệm vàng Kim Dũng. Khi thấy vợ chồng anh Dũng dọn hàng trở về, cả ba bám theo. Đến đoạn đồng trống trên đường liên xã ở Hòa Thắng, Đại vượt lên để Lệ chích điện vào lưng vợ chồng anh Dũng, rồi đạp vào xe anh Dũng làm xe ngã xuống đường. Khi anh Dũng nhào lên lấy chìa khóa xe liền bị Thanh chém vào tay trái. Nhân lúc này, Đại và Lệ lấy các túi đựng vàng và tiền. Sau đó, cả 3 vào thị xã Khánh Hòa mang vàng đi bán rồi chia nhau (Đại chia Thanh và Sỹ mỗi người 220 triệu đồng, còn lại phần mình).

Kết quả điều tra, số tài sản mà anh Dũng, chị Em bị cướp lên đến 22 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng 18K, 20 lượng vàng 12K, 17 lượng bạc, 4 dây chuyền bằng hạt cườm, 8 chiếc vòng ngọc thạch, 2 điện thoại di động và 135.000 đồng; tổng giá trị tài sản bị cướp gần 1,4 tỉ đồng.

Vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Dũng (bên phải) không biết bao giờ mới nhận được số tiền vàng đã bị cướp
Vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Dũng (bên phải) không biết bao giờ mới nhận được số tiền vàng đã bị cướp

Sau thời gian dài theo dõi, tối 24-11-2014, Công an Phú Yên đã bắt được Đại tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và Lệ tại TP Huế. Riêng Thanh vẫn còn lẩn trốn; hiện Công an Phú Yên đã ra lệnh truy nã đối tượng này trên toàn quốc.

Tại cơ quan điều tra, Đại và Lệ còn khai trước đó, tháng 4-2014, cả hai còn tham gia một vụ cướp tài sản ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Riêng Đại, khi bị bắt, công an còn phát hiện tại nhà có hơn 19 g ma túy tổng hợp. Đại thừa nhận mình là con nghiện ma túy.

Tại tòa, Đại và Lệ vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên và hứa sẽ trả lại số tài sản cướp được cho khổ chủ khi… mãn hạn tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo