xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó khởi tố kẻ chém chết vợ và mẹ đẻ gây rúng động làng quê

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khó có thể khởi tố bị can trong vụ án mạng chém chết cả vợ và mẹ đẻ (ở Thanh Hóa) rúng động làng quê do người gây án có tiền sử rối loạn tâm thần.

Người thân và bà con chòm xóm đưa 2 nạn nhân xấu số đi mai táng

Người thân và bà con chòm xóm đưa 2 nạn nhân xấu số đi mai táng

 

Chiều ngày 27-7, đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra đã lấy lời khai của nghi can Hoàng Văn Thanh (SN 1963, ngụ xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), người đã xuống tay chém chết vợ và mẹ đẻ vào trưa ngày 26-7.

Tại cơ quan điều tra, ông Thanh đã khai nhận gây ra cái chết của mẹ đẻ và vợ, nói rằng do đầu óc hoang tưởng nên mới cầm dao chém chết các nạn nhân. “Căn cứ tình trạng sức khỏe hiện nay và hồ sơ bệnh án của ông Thanh, bước đầu xác định người đàn ông này có tiền sử mắc bệnh rối loạn thần kinh, nên rất khó có thể khởi tố” - đại tá Thực nói.

Cũng theo đại tá Trần Văn Thực, kết quả điều tra ban đầu có thể sớm được công bố. Nếu bị kết luận là mắc bệnh thần kinh, ông Thanh sẽ được sắp xếp đưa vào trại tâm thần cải tạo và điều trị sức khỏe nhằm tránh gây ra hậu quả đáng tiếc khác.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26-7 tại thôn 10, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Toàn (SN 1964) và bà Vũ Thị Nguyệt (SN 1926). Hung thủ là Hoàng Văn Thanh, là chồng và con trai của các nạn nhân.

 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng chém chết cả vợ và mẹ đẻ

 

Sau khi chém chết mẹ đẻ Vũ Thị Nguyệt, ông Thanh thản nhiên mang xác bà xuống bếp và lấy 2 bao trấu đè lên, còn vợ thì ông Thanh đem xuống ao giấu và lấy tro bếp xóa hết vết máu.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi đứa cháu sang chơi thì ông Thanh nói đã giết chết vợ và bà. Đứa cháu nghe vậy sợ quá liền chạy về nhà nói cho gia đình, lúc này mọi người mới biết sự việc.

Một số người dân sống gần nhà ông Thanh cho biết, trước đây ông Thanh cũng đã từng vác dao đuổi chém vợ, được người dân can ngăn kịp thời nên bà Toàn chỉ bị thương nhẹ và may mắn thoát chết.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo