xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không nhỏ nhẹ với phụ nữ, bị đâm chết

Tin-ảnh: Kha Miên

(NLĐO) - Ra tòa, biện minh cho việc mình đâm chết người tình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan đổ thừa: " Ổng là đàn ông, nếu nhỏ nhẹ với phụ nữ đang nóng giận thì đâu đến nông nỗi như hôm nay".

Ngày 25-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại  TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” đối với Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1966, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Loan và ông Phạm Văn Thân (SN 1966) có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 7 năm. Khoảng tháng 8-2012, Loan nghi ngờ ông Thân có bồ mới nên không chu cấp tiền cho mình nữa. Đang lúc thiếu nợ ngập đầu, 18 giờ ngày 11-8-2012, Loan tức giận xách con dao đến nhà người tình hỏi cho ra lẽ.
img
Dẫn giải phạm nhân Nguyễn Thị Kim Loan về trại giam

Khi đến nhà, Loan kêu người tình đưa tiền nhưng ông Thân trả lời không có tiền. Lập tức, Loan giật sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng hơn 3 chỉ) trên cổ ông Thân rồi bỏ đi.

Ông Thân nắm xe Loan kéo lại, giằng co, tri hô "cướp, cướp” . Trong lúc ôm nhau vật lộn, Loan lấy dao ra đâm ông Thân 2 nhát khiến ông tử vong.

Tại phiên xử, Loan biện hộ: "Nạn nhân là đàn ông, nếu nhỏ nhẹ với người phụ nữ đang nóng giận thì đâu đến nông nỗi như hôm nay". Đồng thời, bị cáo cho rằng vì mình quá ghen nên không kiềm chế được cảm xúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo